Thứ Sáu, 27/03/2009, 15:11

    Người đẹp bản tin 19h

    Hoài Anh là MC đầu tiên dẫn bản tin 19h của VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam bằng giọng Nam Bộ. Gương mặt xinh đẹp, giọng nói truyền cảm, phong thái dịu dàng, nụ cười tươi tắn.

    Hoài Anhlà MC đầu tiên dẫn bản tin 19h của VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam bằng giọng Nam Bộ. Gương mặt xinh đẹp, giọng nói truyền cảm, phong thái dịu dàng, nụ cười tươi tắn.

    No image available
    MC Hoài Anh
    Chẳng có gì ngạc nhiên khi người đẹp 8x này là một trong ba MC có số phiếu cao nhất trong cuộc bầu chọn MC truyền hình được yêu thích nhất năm 2008.

    Từ kẻ "ngoại đạo" thành MC được yêu mến

    Khi còn là sinh viên ngành Nhật Bản, Khoa Đông Phương - Trường ĐH KHXH &NV TPHCM, góc nhìn của bạn về nghề MC truyền hình như thế nào?

    Ngày đó, tôi nghĩ làm MC truyền hình thật thích. Người dẫn chương trình truyền hình tựa như một người bạn thân thiết của mỗi gia đình, gần như ai cũng biết, ai cũng yêu mến.

    Tôi ngưỡng mộ hình ảnh các phát thanh viên lịch thiệp trên ti vi và cũng thích mình có được một hình ảnh giống họ. Nhưng lúc đó hoàn toàn không nghĩ mình sẽ thử sức, vì thật tình tôi không biết bằng cách nào để có thể đến với công việc đó, không biết Đài tuyển MC lúc nào, ở đâu, như thế nào và cũng không biết mình có làm được công việc này không.

    Sau đó, Hoài Anh được một người bạn giới thiệu dự tuyển MC của Đài THVN, chi nhánh tại TPHCM. Và bạn đã bén duyên. Bây giờ đã thành công với vai trò biên tập viên dẫn chương trình thời sự, bạn có những mục tiêu tiếp theo nào trong công việc?

    Công việc và vị trí tôi đang có được là phù hợp và quý giá đối với tôi. Tôi không có tham vọng gì hơn, chỉ mong ngày càng làm tốt hơn công việc này. Tôi mong mãi là một MC được khán giả yêu mến. Điều đó đồng nghĩa với việc phải không ngừng phấn đấu.

    Trong cuộc bầu chọn MC truyền hình được yêu thích nhất năm 2008, số phiếu của Hoài Anh đứng sau biên tập viên Quang Minh. Cảm giác của bạn thế nào?

    Việc bình chọn MC nào được yêu thích nhất thuộc quyền của công chúng. Tôi cũng thấy việc anh Quang Minh đoạt giải là điều xứng đáng. Về phần mình, được là một trong ba người có số phiếu cao nhất đã là một bất ngờ và vinh dự lớn. Bởi lẽ, thời gian tôi xuất hiện trong bản tin 19h chưa lâu, tôi bắt đầu dẫn bản tin 19h khi cuộc bình chọn chỉ còn hai tháng nữa kết thúc.

    Tôi vui vì mình đứng trong danh sách được yêu thích cùng với các anh chị mà tôi luôn ngưỡng mộ. Đây cũng là một "kênh" thông tin để mình kiểm định bản thân, tự hoàn thiện và là một cách để hiểu khán giả.

    "Sếp" trong lĩnh vực truyền thông, có nằm trong ước mơ của bạn? Hoài Anh quan niệm thế nào về sự thăng tiến trong công việc?

    Tôi không làm công việc này với suy nghĩ để lên "sếp" một ngày nào đó. Tôi cũng nghĩ rằng sự thành đạt trong công việc không hẳn tỉ lệ thuận với chức vụ, nhất là trong truyền hình.

    Tôi yêu thích và quý trọng vị trí của mình, công việc của mình hiện tại. Sự thăng tiến trong công việc, tôi nghĩ, đó là công việc của mình ngày hôm nay được hoàn thành tốt hơn hôm qua.

    Thu nhập của bạn chủ yếu từ nguồn nào?

    Tôi nhận mức lương của một nhân viên nhà nước như tất cả những người khác. Ngoài ra, mỗi bản tin dẫn sẽ có thêm định mức cho người dẫn. Và thỉnh thoảng, tôi cũng có nhận lời mời dẫn một số chương trình bên ngoài, nếu phù hợp.

    "Nơi tôi sinh Hà Nội"

    Người đẹp thường "đá" sang các ngành nghệ thuật. Hoài Anh đã từng tham gia lĩnh vực điện ảnh, liệu sắp tới công chúng có thể thấy bạn trên phim?

    Công việc và thời gian hiện tại khiến tôi phải cân nhắc hơn trước khi quyết định tham gia một hoạt động mới. Nhưng phim ảnh cũng là lĩnh vực tôi thấy thú vị. Bản thân tôi tự thấy vai diễn dài nhất của mình trong phim "Màu hoa nhớ" của đạo diễn Trần Hưng không quá khó diễn, bởi gần giống với tôi ngoài đời.

    Còn một vai diễn phản diện trong phim "Đô la trắng" của đạo diễn Trần Cảnh Đôn thì sự xuất hiện không dài để gây chú ý nhiều, chỉ có bản thân tôi thấy thú vị khi được lạ lẫm trong một hình ảnh khác hẳn: một chút toan tính và lạnh lùng của nhân vật.

    Bạn từng đảm nhận một số chương trình: Chìa khóa thành công, Ước mơ Việt Nam, Nhà đất hôm nay. Mỗi chương trình lại mang phong cách khác nhau, khi hiện đại, trẻ trung, khi duyên dáng, nhẹ nhàng, lúc chín chắn, điềm đạm… Vậy đâu là phong cách của bạn sau màn ảnh?

    Là người của công chúng, bạn có sợ lọt vào tầm ngắm của… đại gia?

    Dư luận đang hiểu từ "đại gia" theo nghĩa có vẻ không tích cực. Dù là nam hay nữ, nếu họ thành đạt trong cuộc sống, công việc thì họ có quyền được hưởng những thành quả của mình.

    Tôi không sợ, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ rung động, vì một ai đó được coi là đại gia.

    Sau màn ảnh Hoài Anh như thế nào thì phải hỏi bạn bè, đồng nghiệp nữa. Còn tôi tự nhận mình: lãng mạn, thích mặc đẹp, thích tự mua và thiết kế những bộ trang phục cho mình, thích có nhiều thời gian với gia đình, bạn bè, tính hơi câu nệ, không muốn làm tổn thương người khác, song cũng là người thẳng thắn, luôn muốn mọi việc rõ ràng, hợp tình hợp lý, nhanh chóng nên nhiều khi hơi nóng nảy, mẹ vẫn thường hay nhắc tôi như vậy.

    Công việc bận rộn, sống xa gia đình, điều gì bạn cảm thấy luôn luôn thiếu trong cuộc sống hằng ngày?

    Như tất cả những người bận rộn khác, cái tôi thiếu nhất là giấc ngủ. Nếu có thêm thời gian tôi thích xem các chương trình truyền hình, đọc sách báo, thích hát karaoke với bạn bè. Tôi cũng thích đi lang thang chụp ảnh hoặc shopping nhưng để thỏa mãn những sở thích này quả là khó khăn khi thời gian rảnh quá eo hẹp.

    Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mảnh đất này để lại trong Hoài Anh những dấu ấn gì?

    Khu tập thể Bệnh viện 108 Hà Nội (trước nằm cạnh Bệnh viện Hữu Nghị) là nơi tôi sinh ra, lớn lên, trong một gia đình đầm ấm có ông bà và ba mẹ yêu thương. Tôi vẫn nhớ như in Trường mầm non số 10 cùng tên các cô giáo: cô Nhung, hiệu trưởng, cô Hằng, cô Hương, chủ nhiệm, các cô đã dạy tôi hát hay, múa giỏi.

    Ngày đó các cô thường cho tôi được đứng ở vị trí múa chính trong đội hình mỗi khi đi biểu diễn. Có lần, tôi bị ngã, đầu đập vào tường chảy máu, phải khâu nhiều mũi, mặt sưng to và băng kín cả trán.

    Lúc đó lại đúng đợt thi văn nghệ của trường, các cô giáo đã đến tận nhà tôi thăm và "vận động" gia đình cho tôi tham gia đợt biểu diễn, dù mặt tôi vẫn sưng to. Thế là người ta thấy một cô bé cười rất tươi trên sân khấu, mặt sưng và trán còn thấy rõ những vết chỉ khâu.

    Tôi luôn nghĩ ngôi trường mầm non ấy đã là cái nôi nuôi dưỡng năng khiếu nghệ thuật biểu diễn trước công chúng của tôi, góp phần hỗ trợ cho công việc dẫn chương trình của tôi bây giờ.

    Năm nay Hoài Anh đã đón một sinh nhật xa gia đình. Cảm xúc của bạn?

    Bây giờ gần như tôi không tổ chức sinh nhật cho mình nữa. Mẹ thì năm nào cũng hỏi: "Con định tổ chức sinh nhật như thế nào?". Năm nay tôi không thấy mẹ hỏi, cũng không thấy mẹ gọi điện chúc mừng.

    Đang định giận mẹ, đến lúc mở hộp mail của mình, thì ra mẹ đã lẳng lặng gửi mail từ ngày hôm trước, một câu, thật ngắn "Chúc mừng sinh nhật, con gái của mẹ". Đây là sinh nhật đầu tiên tôi xa mẹ và cũng là lần đầu tiên mẹ chúc mừng tôi theo cách này.

    Hoài Anh vừa nhắc tới một người mà không lần trả lời phỏng vấn báo chí nào bạn không nói đến. Bạn có thể "bật mí" một chút về mẹ?

    Mẹ tôi chơi đàn từ nhỏ và là giảng viên đại học. Bà thường xuyên theo dõi, nhận xét, nhắc nhở sau mỗi lần tôi lên hình. Mẹ là người gần gũi, luôn có trách nhiệm với mọi người, với đồng nghiệp, với sinh viên của mình, nên mẹ có nhiều bạn tốt. Bà luôn tự hào "giàu vì bạn". Mẹ luôn nhắc nhở chúng tôi sống tốt để được yêu thương, đặt mình vào hoàn cảnh, đối tượng để hiểu, để giúp đỡ hay tha thứ.

    Nghe qua lời kể của bạn, thì gia đình bạn là một gia đình hòa thuận và yêu nghệ thuật?

    Nói về lĩnh vực nghệ thuật thì cậu ruột của tôi là nhà sưu tập tranh Trần Hậu Tuấn, yêu hội họa, vẽ giỏi. Hiện ông đang lưu giữ rất nhiều bức tranh của các họa sỹ nổi tiếng. Còn ba tôi lại là một nhà nghiên cứu, một lập trình viên, thời đại học cũng rất sôi nổi với vai trò là tay trống trong ban nhạc sinh viên.

    Và nay, một trong những niềm đam mê của ông là nghiên cứu viết phần mềm tự động hòa âm cho các bản nhạc. Phần mềm này còn được giải thưởng quốc tế nữa.

    Cảm ơn Hoài Anh. Chúc bạn luôn là MC được yêu mến.

    Theo: TPO-Hồng Diệu thực hiện

    Là biên tập viên nói giọng Nam đầu tiên của Bản tin thời sự (VTV), Hoài Anh khiến khán giả bất ngờ, thú vị. Nếu lên hình là một Hoài Anh chững chạc, nghiêm trang, ngoài đời lại là một Hoài Anh trẻ trung, “lí lắc”.

    Có thể thấy, Ban thời sự là một mảnh đất màu mỡ của nhà Đài. Việc trở thành BTV nói giọng miền Nam đầu tiên trên bản tin 19h, đó là sự lựa chọn của Hoài Anh hay thế nào?

    Có lẽ cả hai yếu tố cùng gặp nhau: sự phân công của Lãnh đạo Đài và tình yêu Hà Nội trong tôi (cười). Nói cụ thể là tôi được ra Hà Nội công tác theo sự điều động của Lãnh đạo Đài. Quyết định này của Ban Lãnh Đạo trước tiên xuất phát từ nhu cầu rất lớn của đông đảo quý vị khán giả phía Nam, đặc biệt là đồng bào xa Tổ quốc muốn được nghe giọng nói quê hương Nam Bộ của mình trên sóng truyền hình quốc gia.

    Bên cạnh đó, một Đài Truyền hình quốc gia có mật độ phủ sóng rộng khắp toàn quốc, ở tất cả các vùng miền, tỉnh thành, thì yếu tố đa dạng vùng miền cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Ban Lãnh đạo Đài THVN đã quyết định đưa BTV- PTV giọng Nam Bộ lên bản tin Thời Sự, nhằm nâng cao tính toàn quốc và đa dạng vùng miền của một ĐTH quốc gia, đồng thời cũng có thể đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của đông đảo quý vị khán giả. Tôi vinh dự được là người đầu tiên.

    No image available

    Chị nhận được những phản hồi như thế nào về giọng nói miền Nam của mình trên bản tin quan trọng nhất của truyền hình quốc gia?

    Có lẽ là một sự may mắn khi tôi cũng đã nhận được những sự động viên ủng hộ. Có những kiều bào nước ngoài gửi email về cho Đài ngay sau ngày đầu tiên tôi lên hình bản tin, tâm sự rằng, rất lâu rồi họ không nghe thấy tiếng miền Nam, mở truyền hình lên xem thời sự bỗng thấy giọng miền Nam họ thấy bất ngờ, xúc động, và gần gũi quá.

    Cũng có một bức email của một vị khán giả trẻ khiến tôi ấn tượng, bạn ấy nói rằng, giọng miền Nam của chị Hoài Anh hay hay, dễ thương, nhưng mà nghe khó quá, bạn ấy nghe và… chẳng hiểu gì cả! (cười). Có lẽ, sẽ có khán giả thấy lạ lẫm. Điều này khiến tôi chú ý hơn nữa đến giọng đọc, cách nhả chữ của mình.

    Từng dẫn những Gameshow vui nhộn, linh hoạt, giờ lại là BTV dẫn một bản tin thời sự thật nghiêm trang, bản lĩnh, chững chạc… Hoài Anh thấy hình ảnh nào gần gũi với chị ngoài đời hơn?

    Đó thực sự là hai phong cách dẫn hoàn toàn khác nhau. Tôi muốn được thử sức với cả hai, và với mỗi chương trình đều tìm thấy những thú vị riêng với sự thay đổi hình ảnh của mình. Dẫn Gameshow thì gần như tôi là chính mình. Cách cười, nói, cử chỉ, cách đùa vui, thậm chí cả thói quen hay vuốt tóc, nghiêng đầu của tôi… ngoài đời mình thế nào thì gần như lên hình mình là như vậy.

    Với bản tin thời sự, sự chững chạc, sang trọng, lịch thiệp lại là điều người dẫn cần phải có. Chính vì vậy, mọi chi tiết từ nhỏ nhất cũng đều phải được coi trọng kỹ lưỡng để thể hiện sự tôn trọng khán giả, từ màu áo dài không được quá chói chang, tóc tai phải gọn gàng, vẻ mặt phải giữ được vẻ tươi tắn nhưng lại không được cười quá nhiều… Tất cả những điều đó đòi hỏi người dẫn phải biết tiết chế mọi thứ ở mức độ vừa phải, hợp lý nhất.

    No image available

    Là BTV của chương trình thời sự- chương trình quan trọng nhất của truyền hình, hẳn lối sống của BTV được “soi” kỹ lưỡng?

    Tôi không nghĩ rằng chỉ vì mình là một BTV dẫn bản tin thời sự hay làm trong Đài mới phải ý thức về lối sống của mình. Những BTV dẫn thời sự chúng tôi trong cuộc sống hàng ngày cũng là những con người rất bình thường. Sống sao cho đúng với những người xung quanh, với xã hội, là điều mà tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta đều luôn ý thức, cho dù ở đâu hay làm gì.

    Với bản thân mình, trước đây, hay dù có thể sau này tôi có làm một công việc khác thì cũng vậy, ở đâu, bản thân tôi cũng vẫn là chính mình, sống đúng với bản thân thôi. Tuy nhiên, được làm công việc của một BTV dẫn bản tin thời sự hiện tại, được khán giả tin yêu và lắng nghe những điều mình nói, thật sự, với tôi, là một niềm vinh dự. Điều đó càng như một động lực nhắc nhở tôi hoàn thiện mình hơn.

    Một chuyến công tác dài 6 tháng ở Hà Nội, hẳn không hề đơn giản với một cô gái như Hoài Anh?

    Tất nhiên. Nhưng cũng có rất nhiều các cán bộ khác phải thực hiện các đợt công tác biệt phái như tôi, thậm chí còn lâu hơn tôi nữa, 1-2 năm không chừng. Tôi nghĩ mình thuộc lớp đàn em còn rất trẻ trong Đài, trẻ về cả tuổi đời và tuổi nghề, chưa cống hiến được gì nhiều, trong khi các anh chị đi trước đã làm được, đã cống hiến rất nhiều, tại sao mình lại không thể?

    Hơn thế nữa, đối với tôi, chuyến đi này còn mang ý nghĩa lớn hơn một đợt công tác, đây thật sự là một chuyến đi học. Và cho dù thật sự cũng có nhiều khó khăn để tôi có thể thực hiện chuyến công tác này, nhưng nếu được lựa chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình.

    Theo: Dân trí \
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...