“Hãy đến thăm Việt Nam một lần đi, tôi tin các bạn sẽ bị quyến rũ” - đó là câu khẳng định đầy tự tin của người đẹp Việt Nam Thu Trang trước ống kính phỏng vấn của đài truyền hình Hà Nam (Trung Quốc) và The Star (Malaysia).
![]() |
|
Thu Trang duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam |
Triệu Nguyễn Thu Trang, 21 tuổi, là người đẹp đại diện VN được Công ty Elite Việt Nam tuyển chọn tham dự cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế (Miss Tourism Queen International 2007) đang diễn ra tại Trung Quốc. Những ngày này, Thu Trang cùng 107 thí sinh khác trên toàn thế giới đang hoạt động giao lưu không mệt mỏi qua các thành phố lớn của tỉnh Hà .
“Việt có gì để quyến rũ chúng tôi?” - bè bạn quốc tế hỏi Thu Trang. Bằng nụ cười duyên dáng và thân thiện, Thu Trang mời gọi chân thành: “Đất nước tôi có vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới chiêm ngưỡng một lần sẽ mãi không quên; có Hà Nội, Huế, Hội An cổ kính chất chứa vẻ đẹp tiềm ẩn khi du ngoạn, có biển Nha Trang tuyệt vời để nghỉ mát, có TP Hồ Chí Minh năng động, phát triển... hòa nhập với thế giới”.
Không chỉ riêng Thu Trang hết lòng làm “đại sứ quảng bá du lịch”. Còn có những người đẹp khác bằng cách này hay cách khác đã hết lòng tranh thủ sự chú ý của mọi người đến với đất nước mình. Như thí sinh Malaysia Kwan Shuang Wah đã tham gia phần thi tài năng ngày 28-7 bằng một bài múa võ đi quyền đầy mạnh mẽ. Kwan nói ngày nay phái đẹp không còn đồng nghĩa với phái yếu. Việc học võ giúp cô có sức khỏe để làm việc tốt. “Và tôi muốn mọi người nghĩ đến có những phụ nữ mạnh mẽ như thế”.
Nhưng đặc biệt nhất không ai khác hơn là Landy Tyrell đến từ quần đảo Tokelau (Nam Thái Bình Dương). Người đẹp này có thân hình... quá khổ, vừa thấp vừa “phì nhiêu” (!). Thế nhưng Landy (vốn là một bác sĩ) lại không hề lo lắng hay mặc cảm gì về điều bất lợi đó, bởi như cô chia sẻ với PV Tuổi Trẻ khi vừa gặp mặt: “Tôi đến đây để mang nụ cười hiếu khách của dân tộc Tokelau giới thiệu với thế giới. Nếu các bạn có cảm tình với tôi, Tokelau sẽ có tên trong danh sách điểm đến du lịch của các bạn trong tương lai!”.
Chưa ai biết hoa hậu nào sẽ đăng quang vào đêm chung kết 31-7 tới, nhưng “vương miện du lịch” có lẽ đã lấp lánh nơi tất cả các thí sinh lẫn nước chủ nhà Trung Quốc - quốc gia bỏ ra bộn tiền để tổ chức bốn kỳ giải liên tiếp (2004-2008).
Vì bởi như Sean Chia - một thành viên ban tổ chức, trả lời phỏng vấn của Tuổi Trẻ và tờ Guardian: “Với giải hoa hậu này, chúng tôi tin rằng sẽ quảng bá được ngành du lịch nước nhà. Tất cả người dân địa phương và thí sinh sẽ biết thêm được về thế giới và những quốc gia đang tồn tại. Những thí sinh đến từ nước ngoài sau khi trở về từ cuộc thi sẽ kể cho quê hương họ nghe những gì họ đã thấy ở Trung Quốc và sẽ nói cho mọi người biết đất nước Trung Quốc ra sao”.
Theo Tuổi trẻ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận