Chủ Nhật, 04/04/2010, 22:07

    Người lính là ngọn nguồn cảm hứng

    Hơn 20 năm bước vào con đường sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp, nhạc sĩ, Đại tá Nguyễn Đức Trịnh-Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sở hữu lượng tác phẩm kha khá thuộc nhiều thể loại như khí nhạc, âm nhạc cho múa, ca khúc...

    Hơn 20 năm bước vào con đường sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp, nhạc sĩ, Đại tá Nguyễn Đức Trịnh-Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sở hữu lượng tác phẩm kha khá thuộc nhiều thể loại như khí nhạc, âm nhạc cho múa, ca khúc… Công chúng yêu nhạc nhớ đến nhạc sĩ Đức Trịnh cùng những ca khúc của anh: “Ngược dòng Hương Giang”, “Miền xa thẳm”, “Chiều cao nguyên”, “Mùa xuân em-mái trường”… Con đường âm nhạc mang tên “Miền xa thẳm” diễn ra tối (4-4), được truyền hình trực tiếp trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam là cơ hội cho công chúng thêm lần nữa hiểu về nhạc sĩ đáng mến này.

    Nguyễn Đức Trịnh từng là người lính cầm súng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây và giúp bạn thoát nạn diệt chúng ở Cam-pu-chia, nên  hình ảnh người lính luôn có mặt trong các sáng tác của anh. Trong các sáng tác của mình, các ca khúc về người lính, về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng chiếm đến 2/3. Thế mới thấy trong trái tim của người nhạc sĩ tài hoa này, tình cảm dành cho đồng đội, cho những người đã hi sinh trong chiến tranh luôn đứng ở vị trí cao nhất. Đức Trịnh thổ lộ: “Tôi là một người lính, đã từng sống ở chiến trường, nên các sáng tác chính là nơi tôi bộc bạch tình cảm của mình đối với người lính và thể hiện sự biết ơn đối với những hi sinh của người lính và sự mất mát của gia đình người lính…”. Chính vì thế, trong phần 1 của “Con đường âm nhạc”, công chúng được thưởng thức một loạt các ca khúc về tình yêu người lính như “Tình yêu của lính”, “Cám ơn mẹ”, “Miền xa thẳm”, “Tình yêu lính tăng”… trong đó “Miền xa thẳm” vừa giành giải A - giải thưởng 5 năm (2004-2009) của Bộ Quốc Phòng về các tác phẩm Văn hóa nghệ thuật-Báo chí.

    No image available

    Một tiết mục của học viên Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội biểu diễn báo cáo trong lễ tốt nghiệp.

    Nhạc sĩ Đức Trịnh vốn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành sáng tác âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia nên bên cạnh sáng tác các ca khúc về người lính, mảng sáng tác khí nhạc và âm nhạc cho múa của anh cũng tạo được dấu ấn riêng, như: Bản giao hưởng Tượng đài vô danh, Tứ tấu đàn dây, sonate cho Piano, Hoà tấu nhạc nhẹ...

    Trong các sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh, chủ đề về quê hương – tình yêu tuy không nhiều nhưng ca khúc đến với công chúng đều nhận được nhiều tình cảm mến mộ như “Hoa dại”, “Chiều chia xa”, “Em đi tìm”, “Dấu tích thời mở cõi”, “Ngược dòng Hương Giang”, “Thu về Hà Nội”… Với quan điểm sáng tác hiện đại cả về cấu trúc lẫn ca từ nhưng lại rất gần gũi với công chúng, nhạc sĩ Đức Trịnh đã khẳng định được cái “tôi” của mình, một nhạc sĩ mặc áo lính trong ngôi nhà âm nhạc đương đại đất nước. Khoảng thời gian hơn 20 năm sáng tác cũng là chừng ấy thời gian Đức Trịnh làm thầy giáo-người chèo đò đưa tri thức âm nhạc đến với học trò. Anh đã dồn tâm huyết cho những lớp học viên tài năng đang trưởng thành. Nhiều học viên của anh đã trở thành ngôi sao ca nhạc đứng vững trong thị trường âm nhạc Việt . Trong đêm diễn ra Con đường âm nhạc, họ trở về với thầy và hát những ca khúc của thầy sáng tác như ca sĩ Kasim Hoàng Vũ, Hồ Quỳnh Hương, Phương Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Thiên Hương… Và cả những bạn thân của Đức Trịnh cũng bày tỏ tình cảm bằng phần trình diễn solo của nghệ sĩ kèn Trombone NGƯT Nguyễn Ngọc Minh, nghệ sĩ cello Trần Thị Mơ… 

    Nếu trên cương vị là một nhạc sĩ, có thể bắt gặp một Đức Trịnh đầy đam mê, cháy bỏng thì với cương vị là Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Đại tá Nguyễn Đức Trịnh lại là một người thầy đầy tâm huyết và hết lòng cho sự nghiệp ươm mầm tài năng âm nhạc trẻ. Sau con đường âm nhạc, nhạc sĩ Đức Trịnh còn có nhiều dự định cho công tác đào tạo chiến sĩ - nghệ sĩ, xây dựng một nhà trường nghệ thuật quân đội trở thành một trong những địa chỉ đào tạo nghệ thuật tin cậy của quân đội và đất nước.

    Vũ Phương Hà

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...