“Cho một ấm trà nóng nhé!”, Ô-li-vi-ê Pa-giơ nói bằng tiếng Việt lơ lớ với người bán hàng rồi quay lại chúng tôi phân bua: “Tới Hà Nội, tôi chỉ thích ngồi uống nước chè Thái Nguyên ở quán cóc ngoài đường thôi. Nhưng mà ở đây (Bờ Hồ) thì chẳng kiếm đâu ra quán cóc cả, trừ quán cà phê này”...
![]() |
| Nhà báo Ô-li-vi-ê Pa-giơ là khách quen của nhiều quán nước bình dân ở Hà Nội. Ảnh: VietNamNet |
“Cho một ấm trà nóng nhé!”, Ô-li-vi-ê Pa-giơ nói bằng tiếng Việt lơ lớ với người bán hàng rồi quay lại chúng tôi phân bua: “Tới Hà Nội, tôi chỉ thích ngồi uống nước chè Thái Nguyên ở quán cóc ngoài đường thôi. Nhưng mà ở đây (Bờ Hồ) thì chẳng kiếm đâu ra quán cóc cả, trừ quán cà phê này”.
Nghe có vẻ hơi lạ với một người nước ngoài, nhưng với nhà báo Pháp Ô-li-vi-ê Pa-giơ, đó là chuyện thường ngày ở… phố. Gắn bó với Việt Nam từ hơn 20 năm nay, tất cả các miền quê Việt Nam, từ Bắc chí Nam, ông đều đã tới, bởi công việc của ông là phải đi, phải ghi chép và lưu lại những hình ảnh. Ô-li-vi-ê Pa-giơ chính là tác giả của cuốn “Le Guide de Routard”, một trong những cẩm nang du lịch uy tín nhất thế giới, được viết bằng bốn thứ tiếng: Pháp, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Hà Lan, giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa và các địa điểm du lịch của Việt Nam. Độc giả của “Le Guide de Routard”, những người thích đi du lịch ở Việt Nam, đều thừa nhận rằng, những chi tiết trong cuốn sách giúp họ tiếp cận và tìm hiểu về Việt Nam dễ dàng hơn.
Ô-li-vi-ê cho biết, trong cuốn “Le Guide de Routard 2009” ra mắt hồi đầu năm nay có rất nhiều chi tiết mới. Ngoài những địa chỉ mua sắm, ăn uống, hay đi du lịch được cập nhật hàng năm, cuốn cẩm nang còn đề cập đến tình hình lạm phát ở Việt Nam khiến giá cả tăng nhanh trong năm 2008. Đặc biệt, cuốn sách này còn được bổ sung nhiều số điện thoại của Hà Nội, sau khi Nghị quyết mở rộng Thủ đô được Quốc hội Việt Nam thông qua hồi năm ngoái. “Việc Hà Nội mở rộng được xem là điểm nhấn trong cuốn sách “Le Guide de Routard 2009”. Chúng tôi đã kịp cập nhật thông tin về diện tích cũng như dân số của Hà Nội sau khi mở rộng. Tuy nhiên, khó khăn nhất vẫn là cập nhật số điện thoại cố định vào cuốn sách”, nhà báo Ô-li-vi-ê chia sẻ.
Ông cho biết, Hà Nội đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu tiên ông tới đây. “Tôi đã nhiều lần bị bạn đọc phàn nàn vì địa chỉ ghi trong cuốn cẩm nang là một quán cà phê lãng mạn ở Hà Nội thì bây giờ trở thành một cửa hàng bán quần áo, hay một nhà trọ bình dân nay trở thành một khách sạn. Thực tế, cứ sau 12 tháng các thông tin trong cuốn cẩm nang “Le Guide de Routard” mới được cập nhật trong khi chỉ cần sau 6 tháng mọi thứ ở Hà Nội đã thay đổi”.
Tỏ ra là người am hiểu Hà Nội, Ô-li-vi-ê cho biết, ông thích uống bia Hà Nội, thích thưởng thức trà mạn Thái Nguyên ở những quán cóc ven đường và nhất là được đi chơi dưới cái rét căm căm trên đường phố Hà Nội vào những đêm đông rét mướt. Có điều ông chỉ chưa biết hút thuốc… lào mà thôi. Ô-li-vi-ê cho biết, ông sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho khách du lịch nước ngoài nào muốn tham quan Hà Nội.
SONG THÁI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận