QĐND Online - Mùa hoa tớ rày (đào rừng) đã hé nở, báo hiệu một mùa xuân mới về, cũng là bắt đầu những ngày vui Tết của đồng bào Mông nói chung, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) nói riêng. Trong lúc các già bản luôn quây quần bên mâm rượu cạnh bếp lửa vì cái rét khắc nghiệt của vùng cao để chúc tụng, để nói với nhau những ước nguyện về dòng tộc, về dâu con…
QĐND Online - Mùa hoa tớ rày (đào rừng) đã hé nở, báo hiệu một mùa xuân mới về, cũng là bắt đầu những ngày vui Tết của đồng bào Mông nói chung, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) nói riêng. Trong lúc các già bản quây quần bên mâm rượu cạnh bếp lửa vì cái rét khắc nghiệt của vùng cao để chúc tụng, để nói với nhau những ước nguyện về dòng tộc, về dâu con…Thì dưới các thung lũng bằng phẳng, những trò chơi dân gian được tổ chức rầm rộ cho tất cả mọi người. Trong trang phục truyền thống của người Mông, nam thổi kèn, nữ múa ô. Các bà, các mẹ thì xuống chợ mua sắm hàng hoá, chọn những hàng gạo nếp ngon nhất để làm món xôi ngũ sắc và không quên lựa chọn những bộ váy áo đẹp nhất. Nhưng sôi động và hồn nhiên nhất vẫn là trò chơi chọi cù của các em nhỏ. Những con cù gỗ quay vù vù va vào nhau chan chát, với tiếng cười giòn tan vang vọng lên tít đỉnh núi cao, vang vào tận thung lũng sâu thẩm nơi góc bản.
Nhân dip này phóng viên QĐND Online đã ghi lại được không khí vui xuân đón Tết của đòng bào Mông nơi đây. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc
|
Vui xuân đón Tết đồng bào Mông treo cờ Tổ quốc cũng như Tết cổ truyền dân tộc
|
|
Trai bản thường quây quần bên bàn rượu
|
|
Các bà, các mẹ xuống chợ
|
|
Truyền nghề dệt thổ cẩm cho lớp trẻ
|
|
Các cháu rất thích xem hình ảnh mình qua ống kính của các chú bộ đội
|
|
Vui xuân đón Tết của trai thanh, nữ tú người Mông
|
|
Cù gỗ là trò chơi ưa thích nhất của các em nhỏ
|
Phóng sự ảnh: Minh Trường
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận