QĐND Online - Khi Hà Lan đã cầm chắc tấm vé vào vòng 16 đội, Cameroon đã phải nói lời chia tay với World Cup 2010, thì mọi tâm điểm chú ý đều đổ dồn vào trận cầu kịch tính giữa Đan Mạch và Nhật Bản...
QĐND Online - Khi Hà Lan đã cầm chắc tấm vé vào vòng 16 đội, Cameroon đã phải nói lời chia tay với World Cup 2010, thì mọi tâm điểm chú ý đều đổ dồn vào trận cầu kịch tính giữa Đan Mạch và Nhật Bản. Đây là trận đấu quyết định đội nào sẽ giành được chiếc vé còn lại vào vòng, do đó cả hai đội đều chơi rất quyết tâm.
![]() |
|
Nhật Bản phòng ngự rất tốt, kể cả trong những pha không chiến. Ảnh: fifa.com
|
Trận đấu tối qua cho thấy Nhật Bản đã phát huy những điểm mạnh của bản thân để tạo nên một thế trận hợp lý, hiệu quả trong cả phòng ngự và tấn công.
Từ hai pha sút phạt tuyệt đẹp của Keisuke Honda và Yasuhito Endo đã đưa đội tuyển Nhật Bản vượt lên dẫn trước. Cuối hiệp hai Jon Dahl Tomasson ghi bàn rút ngắn xuống 1-2 nhưng hi vọng vừa kịp le lói đã nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ vài phút sau đó cầu thủ vào sân thay người Shinji ấn định chiến thắng 3-1 cho Nhật Bản.
Nhật Bản đã khiến ĐT Đan Mạch đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong phần lớn thời gian thi đấu. Nhập cuộc mạnh mẽ và đầy hứng khởi, những pha phối hợp nhóm và chơi bóng ở tầm thấp đã khiến các cầu thủ to cao của Đan Mạch không thể theo kịp và họ chỉ có thể ngăn chặn các cầu thủ đến từ châu Á bằng những tình huống phạm lỗi hợp lý.
Với chiến thắng 3-1, Nhật Bản đã làm nên kỳ tích khi lần đầu tiên lọt vào vòng hai của một kỳ World Cup được tổ chức ở nước ngoài, trong khi lần đầu tiên trong lịch sử, Đan Mạch phải tạm biệt World Cup ngay từ vòng bảng.
Còn ở trận đấu còn lại, giữa và Hà Lan, hai đội đã thi đấu một trận cầu cống hiến cho người hâm mộ. Tiền đạo Robin van Persie ghi bàn giúp Hà Lan vượt lên dẫn trước trong hiệp một, nhưng Samuel Eto’o đã giúp tái lập thế cân bằng. Bàn thắng muộn của Klaas Jan Huntelaar giúp Hà Lan có được chiến thắng và giành vé đi tiếp bằng 9 điểm tuyệt đối.
Với kết quả chung cuộc tại bảng E, đội đầu bảng Hà Lan sẽ chạm trán với Xlovakia ngày 28-6 tới, trong khi Nhật Bản đối đầu Paraguay ở trận đấu sau đó một ngày.
Gia Linh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận