Thứ Bảy, 10/07/2010, 17:54

    Nhặt chút vinh quang

    QĐND Online – Đều là những kẻ chiến bại ở vòng bán kết nhưng rạng sáng mai, Đức và Uruguay sẽ bước vào trận tranh giải ba World Cup 2010 với những cái đầu ngẩng cao...

    QĐND Online – Đều là những kẻ chiến bại ở vòng bán kết nhưng rạng sáng mai, Đức và sẽ bước vào trận tranh giải ba World Cup 2010 với những cái đầu ngẩng cao. Đoàn quân của HLV Oscar Tabarez đã có một VCK thành công ngoài mong đợi. Còn với “xe tăng” Đức, chẳng ai có thể trách cứ họ, dù sự nuối tiếc vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong tâm trí các thành viên của đội bóng từng ba lần vô địch thế giới.

    No image available
    Chiến thắng sẽ giúp đội tuyển Đức phần nào xoa dịu nỗi thất vọng của các CĐV nhà

    Ước mơ được “cháy” trên sân trong ngày hạ màn của World Cup 2010 đã chẳng thành. Nhưng không vì thế mà và Đức suy sụp. Trái lại, họ vẫn còn đủ nhiệt huyết để hướng tới chiến thắng cuối cùng, đồng thời kết thúc một kỳ World Cup đầy ấn tượng của mình.

    Rơi vào một bảng đấu không hề dễ chơi với sự góp mặt của chủ nhà Nam Phi, Pháp và Mexico, nhưng Uruguay đã cho thấy, họ đang lướt rất nhanh trên con đường tìm lại ánh hào quang năm nào. Sau khi kết thúc vòng bảng với vị trí số một và không để lọt lưới một bàn nào, đội bóng Nam Mỹ tiếp tục thăng hoa với những chiến thắng đầy bản lĩnh trước Hàn Quốc, Ghana và rồi chỉ chấp nhận dừng bước trước Hà Lan ở bán kết. Chẳng ai có thể tin một đội bóng phải ngắc ngoải ở vòng loại và chỉ chính thức có vé đến Nam Phi ở loạt trận cuối cùng lại có thể làm nên một kỳ tích tựa như mơ ấy.

    No image available
    Klose và Mueller cũng đang rất háo hức có thêm những bàn thắng

    bay cao và bộ đôi Suarez - Diego Forlan của đội bóng từng hai lần vô địch thế giới cũng đang sải cánh. Họ chính là những người thổi hồn và đóng vai trò quyết định cho những chiến thắng đã qua của . Trong khi Forlan luôn bùng nổ đúng lúc để tạo cảm hứng cho các đồng đội thì hành động Suarez quên mình dùng tay cứu thua cho đội nhà trong trận tứ kết với Ghana đã cho thấy, khát khao chiến thắng của đại diện Nam Mỹ tại VCK lần này lớn đến mức nào.

    Bóng đá đâu phải lúc nào cũng chiều lòng người. đã nhận thất bại đầu tiên, bởi ở bán kết họ phải chứng kiến một trong những trận đấu hay nhất của Hà Lan tại World Cup 2010. Nhưng với , nếu vượt qua Đức trong trận tranh giải ba sắp tới thì coi như họ đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của mình.

    No image available
     Diego Forlan với những giây phút bùng nổ ...

    Trong khi đó, nỗi thất vọng của Joachim Loew và các học trò vẫn chưa thể nguôi ngoai. Những tưởng Mannschaft sẽ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của mình để đi đến trận đấu cuối cùng, nhưng đôi chút sai lầm về chiến thuật và tâm lý căng thẳng đã khiến các tuyển thủ Đức gục ngã truớc một Tây Ban Nha đồng đều và huyền ảo đến khó tin. Rõ ràng, phải kết thúc hành trình tại Cúp thế giới bằng một trận tranh giải ba thì sự hào hứng của những người Đức sẽ bớt đi đôi phần. Nhưng World Cup là một sân chơi để tôn vinh niềm tự hào dân tộc. Chính vì vậy, Lahm và các đồng đội đâu có thể buông xuôi. Dẫu sao, Đức cũng đã có một kỳ World Cup khá thành công và giờ là lúc để họ chứng minh sức mạnh tinh thần của mình.

    “Thần tài” Thomas Mueller đã trở lại, Miroslav Klose đang có đôi chút vấn đề với cái lưng đau nhưng rất có thể, anh vẫn sẽ được ra sân trong trận đấu sắp tới. Trước là giúp đội tuyển nước nhà chiến thắng, sau là cùng với Diego Forlan bên phía tiếp tục cạnh tranh ngôi vị Vua phá lưới với David Villa và Wesley Sneijder. Cá nhân Klose cũng còn những mục tiêu khác để phấn đấu bởi chỉ một lần lập công nữa thôi, anh sẽ san bằng kỷ lục ghi 15 bàn thắng tại các VCK World Cup đang được Ronaldo của Braxin nắm giữ.

    No image available
    "Thầy" Paul đã biết đội nào chiến thắng!

    Thế mới thấy, dù chỉ là một trận đấu vớt vát vinh quang nhưng cả Đức và đều sẽ quyết tâm dồn toàn lực cho miếng đánh cuối cùng. Cùng có lối chơi tấn công bùng nổ, rất có thể hai đội sẽ mang đến cho khán giả một trận đấu mở với nhiều bàn thắng. đang có đôi chút lợi thế về mặt tinh thần, nhưng người Đức cũng đang rất ngóng chờ cơ hội để sửa chữa sai lầm mà họ đã mắc phải trong trận bán kết. Hơn nữa, Mannschaft cũng chẳng thiếu tự tin khi “chú bạch tuộc tiên tri” Paul đã một lần đưa ra dự đoán ủng hộ đội nhà.

    Dự đoán: Đức thắng 3-1

    Vũ Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...