Thứ Ba, 08/12/2009, 10:59

    Nhiệt!

    Có thể nói hành trình qua 3 trận vòng bảng vừa qua của U23 Việt Nam tại Sea Games 25 cũng gắn cùng với một chữ “nhiệt”!...

    Còn nhớ, có lần huấn luyện viên kì cựu Alex Ferguson của Man United đã gọi cậu học trò cưng Paul Scholes lại và nói: “Này Paul, cậu có thể thi đấu bớt nhiệt đi một chút được không?”.

    Sở dĩ ông A.Ferguson phải nói vậy bởi Paul Scholes thường chơi với một nhiệt huyết bừng bừng và kết quả là anh hay bị thẻ vàng, thậm chí là thẻ đỏ, làm ảnh hưởng đến thế trận chung của M.U. Nhưng nói vậy thì nói chứ kể từ đó, Paul Scholes hoàn toàn không thay đổi lối chơi; anh vẫn chơi nhiệt như cũ, bởi vì nó đã trở thành một phần máu thịt trong lối chơi của anh rồi!

    No image available
    U23 Việt Nam tiếp tục "nhiệt" cho dù đối thủ có là Singapore (giữa) hay Lào đi chăng nữa. Ảnh: Đức Anh/VNN

    Có thể nói hành trình qua 3 trận vòng bảng vừa qua của U23 Việt Nam tại Sea Games 25 cũng gắn cùng với một chữ “nhiệt”!

    Trận đầu tiên gặp kình địch Thái Lan (có phần nhỉnh hơn chút xíu), các tuyển thủ Việt đã vào trận với tinh thần của những võ sĩ giác đấu. Đó là một lối đá có dụng ý. Lối đá quyết liệt của U23 Việt đã làm chùn chân đối thủ và chúng ta đã có được một trận hòa mong muốn.

    Nhưng sang trận thứ hai gặp Đông , lối đá quá nhiệt của U23 Việt đã phần nào phản tác dụng, ít nhất là trong 45 phút hiệp 1. Bị áp lực bởi trận thắng 11-0 trước đó của tuyển Malaysia cũng với đối thủ này (có thể là lợi thế cho Malaysia nếu phải so sánh chỉ số phụ và lưu ý rằng khi ấy trận quyết đấu Việt Nam-Malaysia chưa diễn ra), các tuyển thủ Việt Nam đã bị căng cứng trong triển khai lối chơi, trong các đường bóng phối hợp và những pha bóng kết thúc. Vào trận với trái tim nóng cùng với cả cái đầu nóng thì khó có thể dứt điểm chính xác được lắm! Chỉ sang đến hiệp 2, thế trận mới được khai thông nhờ những cái đầu đã bớt nhiệt...

    Đến trận gặp thì nhiệt đã được điều chỉnh đúng chỗ! Các cầu thủ vẫn thi đấu với tinh thần lăn xả trong mỗi đường bóng, thế nhưng trong cái thế trận hừng hực ấy, vẫn bộc lộ sự khôn ngoan, mềm dẻo, những pha đan bóng kĩ thuật và cả những khoảnh khắc chớp thời cơ lạnh lùng, tỉnh táo. Đó mới chính là sức mạnh thật sự mà người hâm mộ mong chờ ở những chàng trai của mình!

    Cũng còn một thứ nhiệt khác, được truyền hừng hực từ rừng cờ đỏ trên các khán đài, khi hàng chục ngàn người hát quốc ca trên sân vận động quốc gia Vientiane, như đã từng thường xuyên diễn ra ở Mỹ Đình. Chính nhiệt lượng của nó đã thổi bùng ngọn lửa trong tim của các tuyển thủ, để rồi nó sẽ còn đi theo họ trong những trận đánh gian nan sắp tới.

    Hãy giữ lấy nhiệt nhé! 

    YÊN BA

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...