Sự phát triển mạnh trên đường đổi mới hơn 20 năm nay của nước ta đã tạo điều kiện cho nhiều ngành nghề phát triển rất nhanh. Một trong cái “nhanh” ấy, là nghề... hát.
Sự phát triển mạnh trên đường đổi mới hơn 20 năm nay của nước ta đã tạo điều kiện cho nhiều ngành nghề phát triển rất nhanh. Một trong cái “nhanh” ấy, là nghề... hát. Mỗi năm vài nơi mở thi, kéo theo hàng loạt ca sĩ, chứ chưa thể là nghệ sĩ xuất hiện. Và, giữa “một rừng... mầm sao...” như thế, sự cạnh tranh “thương hiệu” là khó tránh, và cũng đúng quy luật thị trường, dù chỉ là thị trường ca nhạc giải trí. Có điều, là (ít, hoặc nhiều) người của công chúng, thì sự cạnh tranh đó cần sao cho rất nghệ thuật êm ái, với bằng nội lực của tự mình là chính, chứ đừng bằng các phương cách thiếu văn hóa.
Song, đã từng nhiều “scăng-đan” tự gây ra, hoặc cố tình “vướng vào”, để qua đó mà... nổi danh mình. Vào đầu năm 2009 này, giữa một nữ ca sĩ “đàn chị” và một nữ ca sĩ “đàn em” vừa “đụng độ” nhau bằng các tin nhắn đe nẹt-trách móc, khiến vài tờ báo phải nhiều lần nhắc tên. Và mới nhất, trong cuối tháng 3-2009, có cuộc thi mang tên “Mir... là ai?”, với trong dấu chấm lửng ấy là họ của một nam ca sĩ, do một website cùng ca sĩ ấy “đứng ra tổ chức”, và ban “giám khảo” gồm 3 người thì cũng có ca sĩ đó.
Nhớ vào giữa những năm 90 của thế kỷ 20, có cuộc thi: “Tên phim dành cho khán giả” nhằm hút nhiều người xem phim ấy, rồi thi đặt tên... mà sau cùng, không kết quả như ước định. Nay, với “Mir... là ai”, thì “ai” ấy đã quá rõ rồi, sao còn hỏi nhỉ? Thế mà, vẫn “bắt” giới trẻ ưa ồn ào phải “thi”, như là tìm hiểu một danh nhân, thì phải chăng, đó chỉ là chiêu mới của công nghệ “tự lăng-xê”.
“Hữu xạ tự nhiên hương”, đừng ngược với quy luật khuếch tán ấy, kẻo sẽ bị..., nhớ nhé, người ơi!
NGUYỄN QUANG VINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận