Thứ Sáu, 08/04/2011, 00:17

    Nhớ thuở hồng hoang

    Từ bọc trứng Âu Cơ / Năm mươi người con lên rừng xây nghiệp Tổ / Cõi Văn Lang mười tám đời khai mở / Đất nước Hùng Vương rung mặt trống đồng...

    Lê Cảnh Nhạc

    Nhớ thuở hồng hoang

    Từ bọc trứng Âu Cơ

    Năm mươi người con lên rừng xây nghiệp Tổ

    Cõi Văn Lang mười tám đời khai mở

    Đất nước Hùng Vương rung mặt trống đồng

     

    Thuở Sơn Tinh chắn sóng thủy thần

    Từng vách đá hóa hồn thiêng sông núi 

    Phù Đổng vươn vai nhổ tre làng đuổi giặc

    Gửi lại giang sơn hiển Thánh về trời

     

    Mỗi tấc đất cha ông thấm máu bao đời

    Lời Bác dặn quyết cùng nhau giữ nước

    Trống đồng âm vang cội nguồn dân tộc

    Tiếng trầm hùng giục thế nước đi lên

     

    Khói hương thơm nòi giống Rồng Tiên

    Nghĩa Lĩnh ngàn mây hôm nay quần tụ

    Chín mươi chín con voi về chầu phủ

    Tưởng nhớ các Vua Hùng dựng nước thuở hồng hoang.

     

    Lê Anh Phong

    Thông điệp trống đồng

    Đàn chim Lạc

    Bay về miền cổ tích

    Thời Hùng Vương dựng Nước lập Mường

    Thời trăm trứng con Hồng cháu Lạc

    Thời Sơn Tinh, Phù Đổng, Tiên Dung…

     

    Mặt Trời tỏa

    Mênh mang ánh sáng

    Chiếu nhân gian tung tẩy hội làng

    Không gian tỏa Mường Trời, Mường Đất

    Đường nhân sinh, tạo hóa thênh thang.

     

    Thuyền chém gió

    Muôn trùng sóng nước

    Những lực ngư quần thảo với giao long

    Chủ nhân ông Đất-Trời-Sông Nước

    Những con dân mười tám Vua Hùng.

     

    Đàn chim Lạc

    Bay vào trang huyền tích

    Tỏa âm vang thông điệp trống đồng

    Quyền trượng linh thiêng-ngàn năm báu vật

    Ông cha trao cho con cháu Tiên Rồng !

     

    Nguyễn Hữu Quý

    Tứ khúc bên thạp đồng Đào Thịnh

    1.

    Tôi nghe nồng nã đất trời

    ở trong sấp ngửa của thời hồn nhiên

    nghìn năm thăm thẳm lặng yên

    gái trai, ai khéo đúc nên dáng hình.

    2.

    Mới hay cái nhịp tang tình

    cất lên là lửa, lặng chìm là than

    nghìn năm bão dập mưa chan

    cõi yêu vẫn của thế gian thuở đầu.

    3.

    Ngỡ như môi vẫn đỏ trầu

    tưởng rằng tóc vẫn ánh màu trăng sao

    nghìn năm đằng đẵng binh đao

    nét son gìn giữ gửi trao người hiền.

    4.

    Sống có tuổi, chết còn tên

    dẫu thành tro bụi hẹn bên nhau về

    nghìn năm quấn quýt đam mê

    hồn quê quyện lấy hồn quê vuông tròn!

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...