QĐND Online - Rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, tiền đạo chủ lực Uây-nơ Ru-ni vẫn tịt ngòi (thậm chí còn bị thay ra giữa hiệp hai), hàng thủ chưa đạt được sự chắc chắn cần thiết, nhưng với người Anh, tất cả những điều đó chỉ là thứ yếu. Bởi điều quan trọng nhất thì họ đã làm được: giành chiến thắng trước Xlô-vê-ni-a để nhọc nhằn vượt qua vòng bảng...
Sóng gió đã tạm lắng xuống với thầy trò Ca-pê-lô và có thể hiểu vì sao họ lại vui đến thế khi trọng tài Xtác thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Anh chỉ xếp nhì bảng C, song với họ, điều cần thiết trước hết là không phải xách va li về nước sớm, khi kết quả được đặt lên hàng đầu.
![]() |
| Đề-phâu đã ghi bàn đúng vào thời điểm quan trọng nhất (FIFA). |
Anh thắng Xlô-vê-ni-a là hoàn toàn hợp lô-gích bởi họ mạnh hơn về mọi mặt. Nhưng Anh thắng trong tình thế buộc phải thắng mới là điều đáng bàn. HLV Ca-pê-lô tiếp tục có những điều chỉnh về nhân sự và lần này, ông đã đúng khi gạch tên He-xki khỏi đội hình xuất phát để nhường chỗ cho Đề-phâu. Chính tiền đạo này chứ không phải niềm hy vọng Ru-ni trở thành cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công đội tuyển Anh. Đề-phâu di chuyển nhanh nhẹn, xử lý rất mềm mại và tinh tế các đường bóng tấn công từ nhiều hướng. Bàn thắng ở phút thứ 23 của anh đã giải toả rất nhiều sức ép cho toàn đội và giúp họ có điểm tựa để tự tin hơn trong việc triển khai lối chơi. Thực ra, Anh đã có thể kết thúc sớm trận đấu này, nhưng các pha dứt điểm của Te-ry, Gê-ra và đặc biệt là Ru-ni không đủ độ hiểm hóc hoặc thiếu một chút may mắn để trở thành bàn thắng.
Xlô-vê-ni-a cũng đã chơi bóng với một chút phân tâm, nhất là sau khi bị dẫn bàn. Họ vừa đá vừa ngóng kết quả trận Mỹ- An-giê-ri diễn ra cùng giờ. Dù thua, Xlô-vê-ni-a vẫn giành quyền đi tiếp nếu trận đấu ấy kết thúc với tỉ số hoà. Nhưng bàn thắng của Đô-nô-van ở phút 90 đã buộc Xlô-vê-ni-a phải chia tay World Cup trong tiếc nuối.
Thắng trận 1-0, đội Anh tạm thở phào vì đã thoát hiểm thành công. Kết quả chỉ tối thiểu, nhưng hiệu quả thì lại tối đa: vẫn còn nhiều vấn đề về chiến thuật, nhưng dẫu sao, Anh đã vượt qua vòng bảng. Và biết đâu, ở vòng loại trực tiếp, những khó khăn trước đó sẽ tạo động lực để đội Anh trở nên mạnh mẽ hơn, sắc sảo hơn và thành công hơn? Câu hỏi đó, xin được dành cho Ca-pê-lô và các học trò của ông trả lời.
Đức Hiếu
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận