QĐND - Mới rồi, thị trường điện ảnh có một chuyện lình xình liên quan đến việc bộ phim “Tấm Cám” (đạo diễn Ngô Thanh Vân) không được chiếu tại hệ thống rạp CGV. Doanh nghiệp chiếu bóng cho rằng "Tấm Cám" chỉ là một bộ phim bình thường, trong khi nhà sản xuất gọi đó là phim “bom tấn”. Hai bên không thống nhất được tỷ lệ ăn chia. Kết quả, “Tấm Cám” không được chiếu tại CGV.
Mặc dù không được chiếu ở hệ thống rạp CGV, nhưng nhà sản xuất phim “Tấm Cám” mới đây tiết lộ cho báo chí biết, bộ phim đã có doanh thu “khủng”. Tin này thật đáng mừng cho các nhà sản xuất, vì với doanh thu “khủng”, họ sẽ có cơ hội đầu tư cho phim sau… hay hơn. Bởi vì “Tấm Cám” thật sự là một bộ phim... kém!
Bộ phim có nội dung kịch bản dở với nhiều chi tiết thiếu lô gích. Khi lấy tên phim là “Tấm Cám”, người xem sẽ nghĩ ngay đến truyện cổ tích "Tấm Cám" gắn liền với tuổi thơ của mỗi người Việt Nam. Song, kịch bản không phải vậy! Tấm Cám chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa tể tướng và thái tử. Tể tướng vốn là một con quái vật, nếu theo lô gích quái vật sẽ dễ dàng giết chết thái tử giống như nó đã từng giết chết vua… Vậy mà chẳng hiểu sao nó không làm vậy mà tìm cách lấy vợ cho thái tử; nó gọi bọn giặc Chinh La xâm phạm bờ cõi; nó lại sai sát thủ năm lần bảy lượt ám sát thái tử; sau đó còn thao túng Cám, bắt Cám phải đầu độc thái tử. Cuối cùng thì nó bị thái tử hóa thành quái vật, cùng với Tấm giết chết. Người xem cảm thấy rất kỳ quái cho hành vi của tay tể tướng quái vật này.
Diễn viên trong phim dù rất đẹp trai, xinh gái nhưng không biết diễn và thể hiện tâm lý nhân vật. Kinh khủng nhất là đoạn Tấm và thái tử âu yếm nhau, trông rất giả, rất gượng gạo. Ngoài ra, các nhân vật khác như: Cám, tể tướng, dì ghẻ… diễn xuất thiếu ấn tượng. Tấm khóc rất giả. Cám ghen rất hài. Thái tử si tình rất bất ngờ. Cả phim đọng lại chỉ có mấy đoạn thoại của Bụt (do Thành Lộc thủ vai) chọc cười khán giả.
Xem phim "Tấm Cám", người ta có cảm giác nó giống với phim truyền hình hay phim video. Bởi mọi chi tiết đều đơn giản. Từ quần áo, nhà cửa, vật dụng cho tới khung cảnh hội hè, làng quê, kinh thành đều đơn giản và thường bị lấp liếm bằng những góc quay hẹp. Đơn cử như cảnh lễ hội chọn vợ cho thái tử. Khung cảnh lễ hội diễn ra quanh một cái sân lát đá, túm năm tụm ba mấy đám đánh đu. Nhân vật chính đi ào một cái qua sân hội, khuôn hình được zoom sát vào mặt nhân vật để giấu ngoại cảnh. Mặc dù nhà sản xuất phim đã sử dụng nhiều kỹ xảo như ghép người, ghép cảnh, hiệu ứng khói lửa, quay từ góc cao… nhưng những cảnh phim vẫn gây thất vọng.
Truyện "Tấm Cám" đáng ra nên được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi viết kịch bản. Truyện "Tấm Cám" bị bỏ nhiều tình tiết, trong khi phim lại mở rộng thêm nhân vật. Ví dụ như tể tướng vốn là một con yêu quái, đi hút linh hồn người dân để hòng hóa thân thành người thường, rồi chiếm đoạt ngôi báu. Vậy là đáng ra chỉ cần giải quyết một mâu thuẫn giữa Tấm và Cám thì phim lại mở rộng thêm một mâu thuẫn giữa thái tử và tể tướng. Điều đáng nói cả hai mối mâu thuẫn này đều nhợt nhạt, giải quyết bằng những cách rất phi lý.
Tất cả những cái dở trên được nhào trộn trong một kịch bản pha tạp, lai căng. Người xem có thể thấy một chút thần thoại, kiếm hiệp, đại gia và lọ lem, quyền lực hoàng cung, sướt mướt kiểu phim Hàn. Tóm lại, bộ phim "Tấm Cám" nhất định không phải là một bộ phim hay, dù nó có thể có doanh thu “khủng” như nhà sản xuất đã công bố trước thiên hạ.
ANH LÊ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận