Thứ Bảy, 23/03/2013, 21:11

    Những cánh chim lẻ bạn

    QĐND - Trong tâm hồn mỗi con người, dù là người có tâm hồn cằn cỗi nhất thì cũng vẫn có những góc khuất, những mảnh riêng xanh tươi nảy nở lên những yêu thương và ước vọng như mùa xuân...

    QĐND - Trong tâm hồn mỗi con người, dù là người có tâm hồn cằn cỗi nhất thì cũng vẫn có những góc khuất, những mảnh riêng xanh tươi nảy nở lên những yêu thương và ước vọng như mùa xuân. Có ai sống trên đất nước này mà không cảm nhận được sự rạo rực của mùa xuân, có ai không biết rằng mùa xuân là mùa của sự sống và hy vọng. Và có ai tha phương lữ thứ mà không nhớ về mùa xuân ấm áp quê hương?

    Từ nhỏ tôi đã biết có rất nhiều người Việt Nam xa quê Tết không thể trở về, thế nên họ phải đón xuân ở những xứ sở xa lạ mà nơi ấy dân bản địa không có Tết cổ truyền như ở Việt Nam. Trong khi mùa xuân ở ta cây cối đâm chồi, lộc xanh biêng biếc, khí hậu ấm áp thì cùng khoảng thời gian ấy những người Việt Nam ly hương phải sống trong cái lạnh của nhiệt độ âm ở một đất nước châu Âu nào đó, hay cái nắng nóng đến khô người ở một quốc gia châu Phi. Tôi đã rơi nước mắt khi đọc những bài viết trên mạng của cô bạn thân lấy chồng xa xứ. Trên đất nước sương mù bạn tôi không thể tìm được một chút hương vị mùa xuân và Tết. Bạn tôi thèm được ăn một miếng bánh chưng xanh có vị dẻo thơm của gạo nếp, có vị béo ngậy của thịt, thơm bùi của nhân đậu xanh, tất cả quyện với mùi thơm dìu dịu tự nhiên của lá dong làm nên một thứ bánh truyền thống mà không một đất nước nào khác có được. Bạn tôi thèm được thấy một sắc đào đỏ thắm hay một sắc mai vàng rực để biết rằng trên Tổ quốc mình mùa xuân đang về. Rồi khi nhìn dòng người ồn ào trên phố bạn tôi lại mơ về mùa lễ hội quê hương. Những tiếng trống khai hội, những sắc màu rực rỡ của lễ hội mùa xuân cho bạn nhớ về tuổi thơ lam lũ chỉ ngày xuân ngày hội mới được mặc quần áo đẹp tung tăng chạy theo gánh hát chèo hay đám rước hội chơi xuân. Có những điều tưởng như đơn giản nhưng với bạn đã thành cổ tích xa xôi.

    No image available

    Những cánh chim di trú tránh cái rét mùa đông vẫn biết tìm về khi bước sang mùa xuân ấm áp. Từng cánh chim nhỏ như cũng cảm nhận được những yêu thương rạo rực của đất trời mùa xuân nên cứ bay lượn chấp chới hòa vào với vũ điệu của muôn loài. Có cánh chim nào lạc bầy không thể bay về cùng đồng loại để mỗi chiều chúng ta vẫn bắt gặp một cánh chim lẻ bạn bay vút vào thinh không. Giống như bạn tôi cũng không thể trở về chỉ biết gửi lòng mình vào những dòng tâm sự trên mạng. Còn có biết bao người như bạn tôi để có biết bao nhiêu mùa xuân di trú?

    Tôi tin rằng dù là ở bất cứ nơi đâu, nơi khắc nghiệt nhất hay nơi phồn hoa nhất trái đất này thì những mùa xuân di trú trong lòng những đứa con xa quê cũng vẫn đẹp rực rỡ và nồng nàn, vẫn ấm áp và chan chứa yêu thương như mùa xuân đang lan tràn trên dải đất hình chữ S này. Họ chính là người đem vẻ đẹp truyền thống, đem mùa xuân Việt Nam đến muôn nơi để đó đây nơi những xứ sở xa lạ ta vẫn bắt gặp những tâm hồn Việt.

    Tản văn của NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...