QĐND - Sau này, dù Gê-ra không còn chơi bóng đỉnh cao, thì người hâm mộ vẫn nhớ cú trượt chân đáng tiếc của đội trưởng Liverpool, trong trận thua 0-2 trước Chelsea ở mùa giải này. Cú trượt chân tai hại của Gê-ra không chỉ “kết liễu” giấc mơ vô địch giải ngoại hạng sau gần ¼ thế kỷ của đội nhà, mà còn gián tiếp dâng cúp vô địch cho Man.City...
QĐND - Sau này, dù Gê-ra không còn chơi bóng đỉnh cao, thì người hâm mộ vẫn nhớ cú trượt chân đáng tiếc của đội trưởng Liverpool, trong trận thua 0-2 trước Chelsea ở mùa giải này. Cú trượt chân tai hại của Gê-ra không chỉ “kết liễu” giấc mơ vô địch giải ngoại hạng sau gần ¼ thế kỷ của đội nhà, mà còn gián tiếp dâng cúp vô địch cho Man.City.
Liverpool mùa giải này còn được biết đến như là đội đầu tiên ghi được hơn 100 bàn ở mùa giải (101) mà không giành được ngôi vô địch. Đáp án nằm ở chỗ, đội chủ sân Anfield để lọt lưới quá nhiều (50 bàn). Thảm bại như MU cũng chỉ lọt lưới 43 bàn. Tân vương Man.City “rách lưới” 37 lần còn Chelsea, chỉ với 27 bàn thua ở mùa giải.
Liverpool từ chỗ là đội rộng cửa vô địch nhất, thì sau trận thua 0-2 trước Chelsea ở cuối mùa giải, đã đánh mất tất cả. Không thể phủ nhận CĐV Liverpool quá tuyệt vời, khi vẫn một lòng một dạ ủng hộ đội nhà nhưng với cá nhân đội trưởng Gê-ra, anh sẽ không bao giờ quên được cú trượt chân đáng tiếc của mình. Đau ở chỗ, cú trượt chân trong tích tắc, đã xóa tan thành quả của đội bóng trong suốt mùa giải. Nhiều người nhận định Liverpool mùa giải này chơi hay, cống hiến, tấn công hủy diệt, đá mê đắm lòng người và vị trí á quân, sẽ là tiền đề để đội bóng này tiến lên mạnh mẽ ở mùa giải tới. Nhưng người viết bài này cho rằng, để vô địch ngoại hạng Anh không đơn giản chút nào. Mùa giải 2013-2014 đã chứng minh điều này. Arsenal khởi đầu như mơ, dẫn đầu bảng xếp hạng hơn 180 ngày, nhưng kết thúc mùa bóng, Văng-giê cùng các học trò chỉ cán đích ở vị trí thứ 4, với 7 điểm ít hơn Man Xanh (79 so với 86). “Pháo thủ” khởi đầu ấn tượng, nổ vang trời nhưng do lực lượng mỏng nên ở giai đoạn 2, đoàn quân của HLV Văng-giê đã nhiều lần trượt chân, dần đánh rơi những điểm số quan trọng.
![]() |
| Tân vô địch Man.City. Ảnh: Worldpress. |
MU thì trượt chân ngay từ khi xuất phát, với trận thua trên sân Everton. Điềm gở đã hiển hiện trước Quỷ đỏ khi mùa giải mới bắt đầu. Thêm những cú trượt chân trong phòng thay đồ, trên băng ghế huấn luyện đã đẩy MU ra khỏi tốp đầu, thậm chí ngay cả vé dự Europa League cũng là điều xa xỉ với đội bóng này.
Chelsea thì vững vàng, lỳ lợm, xuống tấn chắc chắn bao nhiêu trong những trận cầu đinh thì lại khinh địch bấy nhiêu trong những trận đấu với các đội bóng chiếu dưới. Nếu tính điểm số đấu tay đôi trong tốp 4, thì Chelsea của Mua-ri-nhô vô đối. Nhưng giải ngoại hạng còn có những “châu chấu” Sunderland, Crystal, West Brom… liều mình như chẳng có, và đó là lý do Chelsea trượt chân lãng xẹt khỏi danh hiệu vô địch.
Man.City có trượt chân không? Câu trả lời là có nếu so sánh chức vô địch mùa giải này với mùa giải 2011-2012. Hai năm trước, Man.City chơi ấn tượng hơn, thậm chí cách Man Xanh lên ngôi vô địch vào những giây cuối cùng của mùa giải cũng ấn tượng không kém. Mùa bóng này, sau cú phá bóng trượt chân của Kom-pa-ni (ngày 13-4), dẫn tới trận thua 2-3 trước Liverpool, những tưởng bóng đen đã phủ bóng lên màu xanh nhưng cú trượt chân kinh hoàng của Gê-ra (trận thua Chelsea), đã vô tình gián tiếp giúp sắc xanh xanh lại.
Man.City lên ngôi mùa giải này nhờ hàng loạt đối thủ tự trượt ngã (Liverpool) hoặc tự bắn vào chân mình (Arsenal, Chelsea). Dù sao, vẫn phải thừa nhận, một đội bóng với hàng công bùng nổ, ghi tới 102 bàn trong mùa giải, biết tận dụng những sai lầm của đối thủ, kiên trì bám đuổi thì đáng lên ngôi vương. Man Xanh mùa giải này dù có thời điểm thất thế ở cuộc đua vô địch nhưng họ vẫn luôn bám (đuổi) chứ không rút.
Một mùa bóng đầy sóng gió, biến động ở xứ sương mù đã hạ màn, với bao điều để nhớ. Từ cách CĐV Man Xanh ào ạt xuống sân ôm hôn Na-xri, Đê-mi-chê-lít, Kom-pa-ni cho tới cách họ nhanh chóng rời lên khán đài chỉ sau 3 phút có lệnh của ban tổ chức sân. Vui đấy, hạnh phúc vỡ òa là vậy nhưng cũng cực kỳ quy củ, tôn trọng, biết chấp hành luật.
Sân Anfield, CĐV vẫn hát vang ủng hộ Gê-ra và đội nhà. Chợt ước, giá như ở V-League, có ca khúc nào đó (thường xuyên) được người hâm mộ hát vang trên khán đài…
THU HIỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận