QĐND - Khi ngọn lửa dưới sân nhà rông của làng Le, xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, bùng cháy, thì già làng A Blong đứng lên nói to: “Hỡi bà con, người Rơ Mâm chúng ta biết ăn Tết cổ truyền của dân tộc cũng nhờ bộ đội. Hôm nay, bộ đội Công ty 78, Binh đoàn 15 và Đồn Biên phòng Ia Lân về ăn Tết với bà con; nhà nào cũng có thịt, có bánh chưng, có rượu ghè…”.
Tiếp đến là đội cồng chiêng của làng trình diễn; các cô gái, chàng trai Rơ Mâm cùng cán bộ, chiến sĩ, người lao động Công ty 78, Đồn Biên phòng Ia Lân (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum) tay trong tay, nhịp nhàng với điệu xoang Tây Nguyên. Có mặt trong đêm hội của làng Le, Đại tá Nguyễn Thăng Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty 78, cho biết: “Rơ Mâm là một trong 5 dân tộc ít người nhất của cả nước. Tại làng Le có khoảng 120 hộ dân với 450 nhân khẩu sinh sống. Trước đây, người Rơ Mâm không ăn Tết cổ truyền của dân tộc, mà chỉ có các lễ hội, như: Cúng mừng lên đòng, cúng lúa mới… Từ khi Công ty 78 về đóng quân trên địa bàn, đã cùng Đồn Biên phòng Ia Lân hướng dẫn bà con ăn Tết cổ truyền của dân tộc, bà con rất vui trong dịp này”.

Đội cồng chiêng trong ngày vui Tết ở làng Rẽ, xã Mô Rai.
Già làng A Ven, người dân tộc Gia Rai, ở làng Xộp, cầm chiếc bánh chưng vừa gói xong, khoe với chúng tôi: “Bánh chưng mình gói cũng đẹp gần bằng bánh chưng bộ đội gói rồi đó”. Nói rồi, già quay sang hướng bà con trong làng, giọng trang nghiêm: “Chúng ta phải siêng học những điều bộ đội hướng dẫn để tiến bộ nhiều hơn nữa, không chỉ gói bánh chưng, mà cả kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thực hiện nếp sống vệ sinh khoa học…”.
Đồng chí Y Sâm, Phó chủ tịch UBND huyện Sa Thầy, đến chung vui với bà con trong “Ngày hội bánh chưng xanh” của làng Rẽ, xã Mô Rai, tận tay trao những món quà xuân đến bà con, rất cảm kích trước tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Công ty 78 và ĐBP Ia Lân. Theo đồng chí, những địa phương đặc biệt khó khăn như xã biên giới Mô Rai, nếu không có bộ đội cùng chăm lo cho bà con thì chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Bộ mặt Mô Rai đổi thay từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện là nhờ có sự giúp đỡ to lớn của Công ty 78 và Đồn Biên phòng Ia Lân.
Đồng chí Y Sâm mời cán bộ huyện, chiến sĩ, người lao động Công ty 78 và Đồn Biên phòng Ia Lân cùng vào nhảy điệu xoang với bà con. Đại tá Hoàng Ngọc Thành, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 hưởng ứng ngay và rất điêu luyện trong điệu xoang Tây Nguyên. Hỏi ra mới biết, đồng chí Thành từng chiến đấu trên chiến trường nước bạn và nhiều năm gắn bó với Tây Nguyên, rất hiểu phong tục, tập quán, đời sống văn hóa của bà con nơi đây. Qua trao đổi, chúng tôi được biết, chủ trương của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 là không để một người dân nào trên địa bàn đơn vị đứng chân thiếu cơm, nhạt muối, đứt bữa, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Dịp này, binh đoàn đã chi hơn 4 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo, để nhà nhà được đón Tết vui tươi, đầm ấm.
Bài và ảnh: ANH SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận