Nhiều người biết đến Hà Nội là thành phố xanh, sạch, đẹp, thành phố vì hòa bình chính bởi màu xanh tự nhiên - lá phổi điều hòa bầu khí quyển trong lành cho Thủ đô. Nhưng ít ai biết đến những con người ngày đêm thầm lặng góp sức mình tạo nên nét đẹp đó...
Nhiều người biết đến Hà Nội là thành phố xanh, sạch, đẹp, thành phố vì hòa bình chính bởi màu xanh tự nhiên - lá phổi điều hòa bầu khí quyển trong lành cho Thủ đô. Nhưng ít ai biết đến những con người ngày đêm thầm lặng góp sức mình tạo nên nét đẹp đó. Họ là những công nhân áo xanh luôn cặm cụi bên lề đường, trong công viên, ven hồ hay ở những nơi công cộng để trồng thêm cây mới, cắt tỉa, chăm sóc hoa, cỏ… tạo nên vẻ đẹp cho đô thị.
Hằng ngày, tôi vẫn thường gặp các chị trong màu áo xanh quen thuộc trên nhiều con đường như Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Phong Sắc, Hoàng Quốc Việt, đường ven Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm… cần mẫn với những chiếc máy cắt cỏ, dụng cụ tỉa cành cây. Họ miệt mài làm việc, khi thì tạo dáng cho những hàng cây xanh trên các dãy phân cách, khi thì trồng các luống hoa ở những công viên, những trục đường. Các chị chăm sóc, nuôi dưỡng từng cây hoa như những nghệ nhân. Hầu như trên mỗi tuyến đường đô thị đều có dấu ấn của những công nhân áo xanh, góp phần làm cho thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp.
![]() |
| Nhóm của chị Nguyễn Thị Huyền đang trồng hoa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. |
Chị Nguyễn Thị Huyền, người đã có 23 năm công tác tại Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, phụ trách khu vực hồ Hoàn Kiếm cho biết: Công việc của các chị là phải thường xuyên cắt tỉa cây để tạo dáng, giữ cho chúng phát triển đồng đều và tươi xanh quanh năm. Với những thảm cỏ, phải luôn trồng bổ sung các luống cỏ bị hư, đồng thời phải cắt và tạo viền cỏ khéo léo, giữ cho thảm cỏ hợp thành một tổng thể hài hòa. Nhất là với những ô bông hoa tạo hình ảnh hay tạo chữ nhân những ngày lễ lớn. Ngoài việc chăm sóc, các chị còn phải bố trí màu sắc hài hòa sao cho đẹp mắt.
Để có được những con đường sạch, đẹp, thu hút khách thập phương, các cô, các chị công nhân đã miệt mài lao động và sáng tạo. Chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân làm việc tại Công ty Cây xanh Bình Minh (Hà Nội) tâm sự: “Công việc này tưởng như đơn giản nhưng lại không dễ dàng chút nào vì phải thức khuya dậy sớm. Vào những ngày cuối năm hay dịp lễ Tết, công việc có khi kéo dài đến tận 4 giờ sáng, nếu không có lòng yêu nghề thì khó mà trụ được. Tuy nhiên, vì một thành phố tươi xanh, chúng tôi vẫn phải cố gắng”.
Vào những ngày đầu xuân mới này, khách qua đường vẫn thấy rõ hình ảnh của những công nhân áo xanh đang chăm sóc cây xanh ở hầu hết các tuyến đường. Trên trục đường ven Hồ Tây, từ nhiều ngày nay, những công nhân của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã làm việc không ngừng nghỉ. Họ trồng thêm các bồn hoa mới, ghép hoa tạo chữ làm nên những không gian rực rỡ sắc màu sống động, đem lại cảnh quan tươi đẹp cho thành phố.
Cô Đào Thị Lan, người đã gắn bó với việc chăm sóc cây xanh, bãi cỏ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm chia sẻ: Mỗi hàng cây xanh, mỗi luống hoa ở đây đều được chúng tôi vun trồng và chăm sóc cẩn thận, góp phần làm đẹp cho đường phố, nhưng nhiều người lại tiện tay vứt rác và đồ ăn vào những luống hoa, bãi cỏ gây mất vệ sinh, thậm chí nhiều người còn bứt hoa, bẻ cành, nhổ trộm cây làm hỏng khuôn viên xanh của thành phố. Mong rằng mỗi người dân cần có ý thức tốt hơn trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, để những hàng cây mãi xanh tươi, thành phố ngày càng đẹp hơn.
Nhìn những luống hoa tươi đẹp ở công viên hay những hàng cây xanh trên từng tuyến phố, con đường, mỗi chúng ta hãy biết ơn những công nhân áo xanh - những người lặng thầm làm đẹp cho đường phố.
Bài và ảnh: Tước
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận