Thứ Ba, 02/04/2013, 13:24

    Những quân át chủ bài

    QĐND Online - Tứ kết Champions League 2012/2013 sắp khởi tranh, dù không sở hữu những cái tên hàng đầu như Xavi, Messi hay Cristiano Ronaldo, 6 đội bóng còn lại cũng vẫn có những quân át chủ bài cho riêng mình...

    QĐND Online - Tứ kết Champions League 2012/2013 sắp khởi tranh, dù không sở hữu những cái tên hàng đầu như Xavi, Messi hay Cristiano Ronaldo, 6 đội bóng còn lại cũng vẫn có những quân át chủ bài cho riêng mình.

    Paris-Saint Germain: Zlatan Ibrahimovic

    Đội bóng thủ đô nước Pháp đang tiến xa tại đấu trường châu Âu nhờ sự "chịu chơi" của các ông chủ giàu có. Cái tên sáng giá nhất bên phía PSG - Ibrahimovic cũng chẳng hề xa lạ với đội bóng xứ Catalan. Tuy nhiên, khác với hình ảnh một tiền đạo phải mài đũng quần trên ghế dự bị hồi ở Camp Nou, Ibra giờ đây là một sát thủ thực sự, không khác thời hoàng kim "Ibracadabra" trên đất Ý là bao. Tiền đạo 31 tuổi này hiện có 31 bàn trong 37 lần ra sân. Riêng tại Ligue 1, số bàn thắng của anh chiếm tới phân nửa số bàn của PSG mùa này.

    Ibrahimovic đang tràn đầy tự tin khi được tiếp đón đội bóng cũ trên sân nhà Parc des Princes (sau khi UEFA giảm án treo giò cho anh từ 2 trận xuống còn 1 trận). Chứng kiến Ibra ghi bàn "phục thù" đội bóng cũ chắc hẳn sẽ mới mẻ và thú vị hơn nhiều so với việc xem Messi phô diễn kỹ thuật hay ngắm Beckham trên hàng ghế dự bị.

    No image available
    Đến đây nào, Barca! (nguồn: Sky Sports).

    Sở hữu chiều cao 1m95, đương nhiên chấn sút cá tính này có lợi thế hơn trong những pha đua tốc độ và tranh chấp bóng bổng bởi cả đội hình Barca chỉ có Pique, Busquet, Abidal là cao trên 1m85, còn những cầu thủ còn lại, chưa có ai chạm tới mốc 1m80. Nhưng nói thì dễ, trước một hàng tiền vệ Barca vốn đã quá nổi tiếng bởi khả năng kiểm soát bóng, thầy trò Ancelotti có lẽ nên trông chờ nhiều hơn vào những đợt phản công hay những tình huống cố định.

    Bayern Munich: Arjen Robben

    Đôi lúc tiền vệ Hà Lan trở thành tội đồ của Bayern bởi tính khí thất thường và lối chơi cá nhân. Mùa này anh cũng chỉ có được 4 bàn tại Bundesliga, 1 bàn tại Champions League. Tuy nhiên, màn trình diễn tuyệt vời (một cú đúp cùng đường kiến tạo thành bàn) ở trận đại thắng Hamburg 9-2 đã chứng minh Robben đang lấy lại phong độ.

    Đối mặt với hàng phòng ngự chắc chắn và tinh quái đậm chất Ý của Juve, trung phong như kiểu Gomez, Mandzukic càng dễ bị bắt bài. Bayern cần một cá nhân biết gây đột biến, có thể lôi kéo sự chú ý. Và một cầu thủ có tốc độ, sự khéo léo và hoạt động được ở cả 2 cánh như Robben sẽ là lựa chọn phù hợp.

    Juventus: Andrea Pirlo

    Pirlo như được hồi sinh phong độ sau khi chuyển tới thành Turin. Gần 2 mùa giải đã trôi qua, ở Juve, chưa có cái tên nào đủ sức thay thế vị trí "nhạc trưởng" của tiền vệ đã 33 tuổi này.

    Những người Đức ở Bayern chắc hẳn không quên họ đã phải vất vả như thế nào để ngăn cản Pirlo điều phối bóng trong trận bán kết Euro 2012. Kể từ đó, phong độ của cầu thủ kiến tạo xuất sắc thứ 4 thế giới năm 2012 (sau Iniesta, Xavi, Messi - theo IFFHS) vẫn không hề suy giảm. Còn Bayern thời gian gần đây đã bộc lộ rõ sự yếu kém trong việc chống phản công, chống bóng bổng. Trong khi đó, Juve lại là đội chơi phòng ngự phản công cực hay. Bài toán Pirlo xem chừng vẫn khó nhằn đối với hàng tiền vệ của Bayern.

    Malaga: Isco

    Cựu cầu thủ Valencia ngay khi vừa chuyển đến Malaga đã khiến bầu không khí ở La Rosaleda rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ một đội bóng xếp thứ 4 tại La Liga mùa giải trước, lần đầu dự Champions League, thầy trò Pellegrini đã vượt qua những đối thủ nhiều kinh nghiệm hơn như Panathinaikos, Zenit, Milan, Porto một cách thuyết phục để lọt vào top 8 đội mạnh nhất mùa giải này. Malaga hiện đang đứng thứ 5 tại La Liga, kém đội xếp trên 1 điểm và vẫn còn cơ hội đá play-off Champions League mùa sau.

    No image available
    Isco đang chờ so tài cùng Mario Goetze (nguồn:guardian.co.uk)

    Isco tuy mới 21 tuổi nhưng đã thể hiện được những tố chất vượt trội của một tiền vệ tấn công. Nhanh nhẹn, khéo léo, không ngại va chạm, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời là điều khiến trụ cột của Malaga được Chelsea, ManCity, Arsenal để mắt tới.

    Borussia Dortmund: Mario Goetze     

    Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Dortmund chính là cái tên trẻ nhất được gọi vào ĐTQG trong vòng 70 năm trở lại đây của Mannschaft. Cái tên Mario Goetze sẽ là đối trọng cực kỳ nguy hiểm của Isco khi Dortmund tới làm khách trên sân nhà La Rosadela của Malaga.

    Ở tuổi 21, đồng trang lứa với Isco, việc Goetze từng được so sánh với Messi hay Ronaldo đã đủ để chứng tỏ tài năng của tiền vệ này. Ở Dortmund, Goetze còn chơi khá ăn ý với chân sút Marco Reus. Bộ đôi Goetze - Reus hứa hẹn sẽ trở thành cặp bài trùng tấn công xuất sắc không chỉ của đội bóng vàng-đen mà còn của tuyển Đức trong tương lai gần.

    Galatasaray: Burak Yilmaz

    Lực lượng hiện tại của Galatasaray được cho là mạnh nhất trong vòng khoảng chục năm trở lại đây với những bản hợp đồng đáng chú ý là Didier Drogba và Wesley Sneijder. Tuy nhiên, để đội bóng đất Thổ lọt vào tới tận tứ kết, Burak Yilmaz mới là cái tên cần được nhắc đến nhiều nhất.

    Yilmaz đã ghi được 26 bàn trong 31 lần ra sân trên khắp các mặt trận trong mùa giải này. Trước trận đấu với Real, anh đã có cú đúp vào lưới Istanbul BB ở giải quốc nội (Süper Lig), giúp Galatasaray giữ vững ngôi vị số 1. Riêng tại Champions League, vua phá lưới Süper Lig mùa giải trước đang đứng đầu danh sách ghi bàn, bằng với Cristiano Ronaldo (8 bàn). Phần lớn trong số đó đều mang tính định đoạt trận đấu.

    Burak Yimaz thuộc mẫu tiền đạo "tự làm tự ăn" chứ không chỉ ngồi đợi đồng đội kiến tạo. Anh có thể hình khá lý tưởng (cao 1m88, nặng 77 kg) ngang ngửa với Drogba. Điều này giúp Yimaz không ít lần khiến hàng phòng ngự đối phương choáng váng bởi khả năng giữ bóng kỹ thuật, chạy chỗ thông minh, tì đè, bứt tốc dũng mãnh, dứt điểm tốt bằng cả hai chân và đầu. Yimaz cũng thể hiện được sự đa dạng trong lối đá của mình khi có thể làm hộ công cũng như chơi tốt ở cả hai cánh.

    Phải làm khách tại Bernabeu, vũ khí tinh thần chính là lợi thế duy nhất của Galatasaray. So với Real, họ chỉ là kẻ chiếu dưới, là đội bóng phải chờ đợi hơn 10 năm để lại lọt vào tứ kết Champions League. Và biết đâu, sức mạnh của tiền đạo đang ở độ chín Burak Yilmah, kinh nghiệm chinh chiến ở Champions League của Drogba và Sneijder sẽ đưa Galatasaray trở thành một trong những cái tên gây shock nhất lịch sử làng túc cầu.

    NGUYỄN HẠNH

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...