Thứ Bảy, 04/01/2014, 17:59

    Niềm tin

    QĐND - Thời tiết ở TP Hồ Chí Minh không đến nỗi buốt giá như những ngày đông ở phía Bắc, thế nhưng việc nền nhiệt hạ xuống dưới 20 độ C cũng đủ để người phương Nam co ro trong cái rét. Trong cái lạnh bất thường ấy, những tin tức về việc “cháy vé” giải đấu có U19 Việt Nam tham dự cùng với các U19 Nhật Bản, Tottenham và AS Roma đã đủ để không khí bóng đá “nóng” lên hừng hực sau thất bại bẽ bàng của

    QĐND - Thời tiết ở TP Hồ Chí Minh không đến nỗi buốt giá như những ngày đông ở phía Bắc, thế nhưng việc nền nhiệt hạ xuống dưới 20 độ C cũng đủ để người phương Nam co ro trong cái rét. Trong cái lạnh bất thường ấy, những tin tức về việc “cháy vé” giải đấu có U19 Việt Nam tham dự cùng với các U19 Nhật Bản, Tottenham và AS Roma đã đủ để không khí bóng đá “nóng” lên hừng hực sau thất bại bẽ bàng của U23 Việt Nam ở SEA Games trên đất Mi-an-ma.

    Thông tin cho biết chỉ trong ngày đầu tiên bán vé, người hâm mộ đã mua hết sạch! Đây là điều chưa từng có ở sân Thống Nhất trong suốt 10 năm qua.

    Trong bóng đá, ở lứa tuổi càng trẻ thì sự chênh lệch về trình độ càng ít, nhưng không phải là không có. Điều này có thể thấy rõ ở lứa U23 trên đấu trường SEA Games vừa qua, khi U23 Việt Nam thi đấu nhạt nhòa trước U23 Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a, bị đá văng ra từ vòng bảng và phải về nước rất sớm so với kỳ vọng của người hâm mộ. Lứa U19 Việt Nam, nếu so sánh với những nền bóng đá phát triển như Nhật Bản hoặc các câu lạc bộ lừng danh của Anh, I-ta-li-a cử U19 của họ sang thi đấu chắc khoảng cách còn lớn hơn…

    Vậy, những khán giả mướt mồ hôi chen nhau xếp hàng để giành giật lấy từng chiếc vé của giải đấu có U19 Việt Nam tham gia, trông chờ vào điều gì?

    Có lạc quan đến mấy thì có lẽ người hâm mộ Việt Nam cũng không nghĩ rằng, U19 Việt Nam có đủ khả năng  đoạt ngôi vị vô địch ở giải đấu Cup U19 Nutifood lần này cho dù nó được tổ chức trên sân nhà. Bởi vậy, hẳn là họ không tới sân chỉ với mong muốn thấy “gà nhà” của mình vô địch. Điều gần như chắc chắn, khán giả Việt Nam hào hứng muốn vào sân chính là bởi U19 Việt Nam đã thổi được một luồng sinh khí mới mẻ vào nền bóng đá già nua và quá nhiều bất cập ở ta.

    Xem U19 Việt Nam với nòng cốt là lứa cầu thủ trẻ của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG thi đấu ở giải U19 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á 2014, khán giả cảm nhận rất rõ một dáng hình của bóng đá hiện đại: Cầu thủ chơi nhiệt nhưng đậm chất kỹ thuật, có nhãn quan chiến thuật sắc nét; đặc biệt là không cay cú khi kết quả không được như ý, không trả đũa khi bị đội bạn đá rát, thậm chí chơi tiểu xảo ác ý trên sân.

    Những người góp phần gây dựng nên lứa cầu thủ trẻ này đã có lý khi đặt trọng tâm vào việc vừa rèn luyện cho các chàng trai kỹ năng của bóng đá hiện đại, vừa rèn đạo đức của người cầu thủ. Cổ động viên xem các chàng trai trẻ chơi bóng và tin rằng, họ sẽ không làm điều gì để có thể khiến cho hoen ố chiếc áo cầu thủ mà họ khoác trên người.

    Sau những thất bát của bóng đá Việt Nam trên các bình diện đội tuyển cũng như những lùm xùm triền miên ở giải quốc gia, người hâm mộ Việt Nam dường như đã tìm thấy một điểm tựa ở U19 Việt Nam để lấy lại niềm tin yêu vào bóng đá, như đã từng có trong những năm tháng gian khó trước đây.

    Dĩ nhiên là khi đã mất niềm tin nghiêm trọng vào những gì được cho là bóng đá “người lớn” mang lại thì người ta dễ bấu víu vào những hy vọng, dẫu là nhỏ nhoi. U19 Việt Nam có thể được kỳ vọng quá nhiều là vì như thế, nhưng không thể phủ nhận một điều là ở thời điểm hiện tại, nếu người hâm mộ không trông mong vào lứa cầu thủ của bầu Đức thì cũng không còn biết trông vào đâu nữa!

    Chỉ mong rằng, niềm hy vọng đó không trở thành gánh nặng quá sức đối với đôi vai của các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam.

    YÊN BA

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...