QĐND - Những ngày này, nhiều đội tuyển đang gấp rút luyện tập, để chuẩn bị cho ASIAD 2014 khởi tranh sau đây một tháng ở Incheon (Hàn quốc). Hòa chung vào không khí đó, các thành viên của đội tuyển Thể dục dụng cụ (TDDC) quốc gia đang tranh thủ khổ luyện từng ngày, từng giờ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 1 (HLTTQG 1) ở Nhổn-Hà Nội...
QĐND - Những ngày này, nhiều đội tuyển đang gấp rút luyện tập, để chuẩn bị cho ASIAD 2014 khởi tranh sau đây một tháng ở Incheon (Hàn quốc). Hòa chung vào không khí đó, các thành viên của đội tuyển Thể dục dụng cụ (TDDC) quốc gia đang tranh thủ khổ luyện từng ngày, từng giờ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 1 (HLTTQG 1) ở Nhổn-Hà Nội.
Nhìn bề ngoài, khu B Trung tâm HLTTQG 1 khá im hơi lặng tiếng. Nhưng bước chân vào khu B, mới thấy nhiệt độ trong này còn nóng hơn ngoài đường, bởi các VĐV TDDC đang tập luyện hừng hực. Phạm Phước Hưng, Hoàng Cường, Đặng Nam liên tục tập với cường độ lớn. Phía bên kia, Phan Thị Hà Thanh đang tập nhẹ nội dung nhảy ngựa, mỗi lần kết thúc một cú bật nhảy, tuyển thủ quốc gia này lại đáp nhẹ nhàng xuống tập đệm mút.
![]() |
|
Các VĐV nam ở đội tuyển TDDC Quốc gia. |
Trao đổi với chúng tôi, HLV Trương Tuấn Hiền cho biết: “Đội tuyển TDDC quốc gia vừa kết thúc đợt tập huấn quan trọng ở Nhật Bản. Mọi thành viên trong đội đang bước vào giai đoạn tập trung cao độ chuẩn bị tham dự ASIAD diễn ra tại Incheon với mục tiêu có huy chương”. “Phải chăng sẽ là huy chương vàng?”. Rất khó nói trước, TDDC ở khu vực thì Trung Quốc, Nhật Bản rất mạnh. Thầy trò chúng tôi luôn tâm niệm, hãy tập luyện hết sức, ra sàn thi đấu đúng với sức mình, tránh bị tâm lý, bị "khớp" là tốt rồi”, thầy Hiền cho chúng tôi hay.
Có một điều khiến chúng tôi không khỏi băn khoăn, chất lượng dụng cụ luyện tập, cơ sở vật chất ở khu B Trung tâm HLTTQG 1 lâu nay đã không còn tốt, nên đội tuyển TDDC quốc gia mấy bữa trước có sang tập nhờ bên Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội. HLV Trương Tuấn Hiền cho biết, “thảm tập bên Hà Nội tốt” nhưng khi chúng tôi hỏi tại sao đội không tập nhờ tiếp thì thầy Hiền chỉ cười trừ.
Nhắc đến chuyến tập huấn ở Nhật Bản, HLV Trương Tuấn Hiền chia sẻ: “Tại Nhật Bản, điều kiện tập luyện, ăn ở rất tốt. Điều khiến các HLV và chuyên gia hài lòng hơn cả chính là sự hồi phục chấn thương của các VĐV. Một bác sĩ trước đây từng làm việc tại đội tuyển nữ TDDC Nhật Bản đã giúp đỡ đội tuyển TDDC Việt Nam trong việc điều trị, hỗ trợ phục hồi chấn thương cho VĐV và kết quả thu được sau gần 1 tháng phải nói là tuyệt vời”.
Khát vọng giành HCV ở ASIAD sẽ được đặt vào Phan Thị Hà Thanh. Tuyển nam hy vọng vào: Phạm Phước Hưng. Tuyển nam thì có chuyên gia người Trung Quốc, tuyển nữ có chuyên gia người Bê-la-rút hỗ trợ. Sau mỗi một động tác, các VĐV lại xem băng ghi hình, để nghe HLV và chuyên gia góp ý. Trong lúc đó, tuyển thủ khác có thể chủ động xem lại đoạn ghi hình từ iPhone, iPad để tự rút kinh nghiệm.
HLV trưởng Trương Tuấn Hiền tâm sự: “Rất mừng khi các thành viên trong đội luôn nhiệt tình, nỗ lực luyện tập. Nếu xét về chỉ số thành tích chuyên môn, đội tuyển có cơ hội tranh chấp huy chương ở nội dung xà kép của Phước Hưng và nhảy ngựa của Phan Thị Hà Thanh. Tuy nhiên, Hà Thanh thuận lợi hơn vì chỉ có một đối thủ người Trung Quốc ngang bằng về trình độ. Trong khi đó, ở nội dung xà kép, Phước Hưng sẽ thi đấu với những VĐV thuộc diện mạnh nhất thế giới đến từ Trung Quốc, Nhật Bản”.
Bài và ảnh: PHAN LÊ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận