QĐND - 45 năm trước, những chiếc xe tăng ám khét mùi thuốc súng và những người lính lấm láp bụi đường tiến về Sài Gòn trong ánh nắng phương Nam chói chang, để đúng thời khắc thiêng liêng nhất của lịch sử, 11 giờ 30 phút ngày cuối cùng của tháng Tư, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập.
Tại Sài Gòn lúc ấy có mặt nhiều nhà báo chiến trường kỳ cựu của các hãng thông tấn nổi tiếng trên thế giới. Họ đã được chứng kiến thời khắc lịch sử đặc biệt của đất nước này sau hơn hai mươi năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền tay sai bán nước. Tờ New York Times ra ngày 1-5-1975 đã gọi ngày 30-4-1975 là “ngày lịch sử của thế giới”. Cũng vào Ngày Quốc tế Lao động cách đây 45 năm, hãng AFP khẳng định: “Trong năm 1975, sự kiện nổi bật nhất châu Á là sự kiện 30 tháng 4 của Việt Nam, dư chấn rung động địa cầu”. Xin dẫn thêm ý kiến của Alain Rusco, nhà sử học nước Pháp: “Sự kiện 30-4-1975 ở Việt Nam gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế về một dân tộc không chịu khuất phục trước quân thù”. Khó kể hết những tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật trong và ngoài nước nói tới ngày 30-4-1975.
Chiến tranh càng lùi xa ta càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình đất nước, thống nhất non sông từ đỉnh cao chiến thắng 30-4. Giá trị lịch sử văn hóa vĩ đại ấy vẫn góp phần tạo ra năng lượng to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Và, tôi hằng tin rằng, Việt Nam bằng bản lĩnh, bằng trí tuệ, bằng tâm hồn sẽ còn làm nên những đỉnh chiến thắng như 30-4. Tôi muốn nói tới một cuộc chiến khác, không tiếng súng nhưng cũng không kém phần cam go, nguy hiểm trong mùa xuân năm 2020. Đấy là cuộc chiến đấu với kẻ thù mang tên Covid-19 của nhân dân ta bằng tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Hai cuộc chiến, đối thủ hoàn toàn khác biệt, nhưng ngẫm kỹ thì tinh thần, quyết tâm và phương thức triển khai có nhiều điểm tương đồng. Đó là tinh thần quyết thắng và thế trận toàn dân dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, mọi tầng lớp nhân dân được huy động, tạo ra sức mạnh dân tộc to lớn để chiến đấu và chiến thắng ngoại xâm cũng như quyết tâm phòng, chống, dập dịch Covid-19 thành công.
Biết bao xúc động khi thấy những thầy thuốc phải căng sức làm việc xuyên ngày thâu đêm trong bệnh viện, những chiến sĩ nhường doanh trại hay chăm chút lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho người dân cách ly, những chuyến bay tình nguyện vào vùng tâm dịch đầy bất trắc để chở đồng bào về Tổ quốc. Còn đây nữa, những đồng tiền ủng hộ chống dịch, những "ATM gạo", những gói quà ân tình và bao nhiêu việc làm tốt đẹp khác nữa làm ấm lòng người... Thực lòng tôi đang hy vọng, rất hy vọng cuộc chiến chống dịch Covid-19 sẽ giành được thắng lợi trong những ngày tháng Tư lịch sử này. Tôi muốn nhắc lại rằng thế trận nhân dân đã làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thì vẫn là thế trận ấy được sắp xếp bài bản trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Giữa những ngày chiến đấu với "giặc" Covid-19, Đảng, Nhà nước ta vẫn không quên bài học về thế trận lòng dân. Đó là thương dân, vì dân, do dân. Có dân, được dân là có, là được tất cả!
Chúng ta gọi 30 tháng Tư là “Ngày Chiến thắng”. Người chiến thắng nở nụ cười khải hoàn nhưng cũng biết thấm vào tim những mất mát đau thương của dân tộc, từ đó chìa bàn tay nhân ái với kẻ bại trận để cùng nhau đi tiếp trên con đường dựng nước và giữ nước. Người chiến thắng biết khép lại quá khứ, hướng về tương lai với lựa chọn ứng xử nhân văn là Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước. Chúng ta không bao giờ lấy oán hận để đáp lại oán hận mà dùng nhân nghĩa để hóa giải thù hằn. Chúng ta lấy nhân nghĩa làm cốt lõi trong ứng xử hôm nay và tương lai. Tháng Tư này, càng tỏa sáng niềm tin và hy vọng Việt Nam.
NGUYỄN HỮU QUÝ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận