QĐND - Năm 2018 vừa qua đi với bao dư âm còn đọng lại. Mấy ông già hưu trí vốn am hiểu lẽ đời, lại thường xuyên nghe ngóng, theo dõi tình hình thế sự, thời cuộc nên mỗi khi trò chuyện, ai nấy đều thông tỏ từ chuyện quốc gia đại sự đến chuyện… đầu làng cuối phố.
Dịp đầu năm, ngồi với nhau nhâm nhi bên ấm trà nóng, một bác cán bộ lâu năm trong ngành nội chính mà bạn bè vẫn gọi vui là “ông già nội chính”, khơi chuyện: “Năm qua, tôi thấy nước nhà vui có, trăn trở có, mong muốn có”.
“Bác nói chung chung thế thì ai mà hiểu được. Vui cái gì, trăn trở ra sao, mong muốn thế nào, bác phải nói ngọn ngành cho ra môn ra khoai chứ”, ông giáo già đề nghị.
Vui à-“ông già nội chính” có vẻ phấn chấn-tôi thấy chưa năm nào mà công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lại sôi nổi, quyết liệt và tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng như trong năm qua. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta đã bày tỏ quyết tâm “chiến đấu” đến cùng với quốc nạn tham nhũng bằng một thái độ rõ ràng, ý chí mạnh mẽ, nhưng cách làm rất bài bản, thận trọng. Không ít vụ việc tưởng như đã bị thời gian phủ bụi, xóa nhòa, song vẫn bị phanh phui, đưa ra ánh sáng công lý. “Cuộc chiến” này có điều đáng nói là việc thực hiện “ba không” đã triệt để hơn, đó là: Không có vùng cấm; không bỏ sót, bỏ lọt bất cứ đối tượng nào; không bị sức ép, sức can thiệp bởi bất cứ một thế lực nào. Trong năm qua, đã có 38 cán bộ, đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật; 10 đại án tham nhũng bị đưa ra xét xử, trong đó có nhiều quan chức “quyền lực khuynh đảo” một thời cũng rơi vào vòng lao lý. Lại có cả những người tưởng như không ai dám “sờ gáy”, nhưng một khi “tâm không trong, dạ không sáng” đối với dân với nước thì cũng không thể thoát khỏi án kỷ luật “đau đến cuối đời”!
Còn trăn trở ư? Cuộc chiến chống tham nhũng tuy đã đạt được những kết quả bước đầu khả quan, được dư luận xã hội hưởng ứng tích cực, nhưng còn gặp không ít gian nan. Đó là số lượng tài sản của Nhà nước thu hồi từ các vụ án tham nhũng còn hạn chế. Đó là tình trạng “trên nóng, dưới nguội”, tức là cấp Trung ương thì bừng bừng khí thế chống “giặc nội xâm”, nhưng cấp trung gian và cấp cơ sở dù không hẳn đứng ngoài cuộc, nhưng cũng có phần chểnh mảng với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng này bởi nơi nào đụng đến là sợ “rút dây động rừng”, sợ một kẻ tham ô mà bị phát giác là hàng loạt “quan tham” liên quan có nguy cơ bị mất quyền chức, mất lợi lộc, thậm chí có nguy cơ phải vào nhà đá “bóc lịch”.
Vậy mong muốn là gì? Muốn phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả, thì trước hết phải hướng về con người, chăm lo con người trong bộ máy có đủ lòng tận tâm, trung thành, liêm khiết, mẫn cán, thực hiện đúng bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình với công việc, chức trách, cương vị được giao. Nhưng để con người trong bộ máy công quyền thể hiện rõ vai trò là “đầy tớ”, “công bộc” của dân thì họ phải có chính sách đãi ngộ tiền lương tương xứng với trí tuệ, công sức, cường độ lao động đã bỏ ra. Châm ngôn có câu đại ý, không ai đi giảng đạo trong khi bụng đói. Thế nên, muốn cán bộ, công chức bớt đi lòng tham, giảm tối đa ý đồ tư túi, tránh xa sự phiền hà, nhiễu nhương người dân và doanh nghiệp thì cần phải bảo đảm mức thu nhập cho cuộc sống của bản thân và gia đình họ ít nhất bằng với mức thu nhập trung bình của xã hội. Trong phương châm “3 không” (không muốn, không dám, không thể tham nhũng), thì mức thu nhập ổn định bảo đảm cho một cuộc sống ổn định chính là tiền đề để những người trong bộ máy công quyền không muốn tham nhũng.
NGÔ DƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận