Thứ Ba, 11/09/2007, 21:37

    Nỗ lực hết mình

    HLV An-phrét Rít-đơn luôn khẳng định: "Vòng loại Ô-lim-pích tốt cho SEA Games và tôi mong đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam sẽ giành được một chiến thắng ở vòng loại cuối cùng".

    No image available

    Thắng Ô-lim-pích A-rập Xê-út không phải là nhiệm vụ bất khả thi với Ô-lim-pích Việt . Ảnh: vff.org.vn

    Ô-lim-pích Việt - Ô-lim-pích A-rập Xê-út (19 giờ 15 phút ngày 12-9, sân vận động Mỹ Đình)

    HLV An-phrét Rít-đơn luôn khẳng định: "Vòng loại Ô-lim-pích tốt cho SEA Games và tôi mong đội tuyển Ô-lim-pích Việt sẽ giành được một chiến thắng ở vòng loại cuối cùng". Trước trận đấu với Ô-lim-pích A-rập Xê-út, ông Rít-đơn vẫn thể hiện quyết tâm: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và tin tưởng vào chiến thắng". Thực tế sân cỏ cho thấy, thắng Ô-lim-pích A-rập Xê-út không phải là nhiệm vụ bất khả thi với đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam, đặc biệt là sau màn trình diễn khá ấn tượng trước Ô-lim-pích Ca-ta.

    Tình hình ở bảng C đang có chiều hướng bất lợi với cả Ô-lim-pích Việt Nam lẫn Ô-lim-pích A-rập Xê-út khi 2 đội đều chỉ có 1 điểm sau 2 trận. Tuy nhiên, nếu Ô-lim-pích Việt không đặt nặng mục tiêu phải vượt qua vòng loại thì Ô-lim-pích A-rập Xê-út lại rất muốn có mặt tại Bắc Kinh mùa hè 2008. Và muốn nuôi hy vọng thì Ô-lim-pích A-rập Xê-út buộc phải thắng Ô-lim-pích Việt . Đó sẽ lại là một thách thức, đồng thời cũng là một cơ hội tốt để Ô-lim-pích Việt rèn quân và tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 24. HLV Rít-đơn không giấu giếm ý định lấy vòng loại cuối cùng Ô-lim-pích để "thử sức các cầu thủ dự bị. Chính họ mới là những người cần thể hiện nhất và khi có cơ hội, tôi không nghĩ họ thiếu động lực thi đấu". Tuy nhiên, giờ chưa phải lúc Ô-lim-pích Việt Nam sử dụng đến thê đội hai khi còn hơn 2 tháng nữa mới đến ngày khai mạc SEA Games 24 và HLV Rít-đơn vẫn cần thêm thời gian để đánh giá kỹ lưỡng hơn về bộ khung của mình.

    Vũ Phong, Công Vinh đau nhẹ, nhưng gần như chắc chắn họ vẫn ra sân trong trận đấu hôm nay. Khi Văn Biển, Minh Chuyên, Phong Hòa vắng mặt vì chấn thương; Nhật Tân, Công Minh và Quý Sửu sẽ có thêm cơ hội khẳng định mình. Ở trận đấu với Ô-lim-pích Ca-ta, bên cạnh những điểm sáng, lối chơi theo sơ đồ 4-4-2 với biến thể 4-4-1-1 của Ô-lim-pích Việt Nam còn một số hạn chế nhất định khi trung vệ Xuân Hợp tỏ ra thiếu tập trung, hàng tiền vệ không có người cầm bóng, phát động tấn công khiến Công Vinh phải lùi về khá sâu và khi có nhiều cơ hội thuận lợi thì các chân sút lại dứt điểm thiếu hiệu quả. Ở sân chơi Ô-lim-pích, một trận hòa trong thế thắng có thể được khen ngợi, nhưng tại đấu trường SEA Games, nếu bỏ lỡ một thắng lợi trong tầm tay, đặc biệt ở những trận quyết định, thì đó còn hơn cả sự tiếc nuối.

    Dẫu sao, trước Ô-lim-pích A-rập Xê-út, nhiệm vụ và mục tiêu của đội tuyển Ô-lim-pích Việt cũng là nỗ lực hết mình để ít nhất cũng tạo nên một trận đấu đẹp mắt, sôi động như trận gặp Ô-lim-pích Ca-ta. Các cầu thủ trong đội hình Ô-lim-pích Việt cũng chẳng còn bỡ ngỡ hay e ngại gì với lối chơi của các đội bóng Tây Á nên họ sẽ thi đấu rất tự tin. Ở cấp độ đội tuyển, khoảng cách trình độ là khá rõ ràng, nhưng ở cấp độ Ô-lim-pích, sự hơn thua là không nhiều và điều đó cũng đã được chứng minh qua tỉ số ở các trận đầu tiên sau 2 vòng đấu của bảng C. Hy vọng, một lần nữa, các tuyển thủ Ô-lim-pích Việt Nam sẽ chơi bùng nổ, quyết tâm và cống hiến đến hết khả năng và rất có thể, đây lại là lúc để đội hoàn thành mục tiêu giành một chiến thắng trên sân nhà.

    ANH THƯ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...