Thứ Hai, 07/03/2011, 21:00

    Nơi chia sẻ nỗi lòng người phụ nữ

    QĐND - “Luôn đổi mới phương pháp thể hiện để thu hút khách đến tham quan. Đó là cách tuyên truyền hiệu quả và cũng chính là phương châm hành động của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam” - chị Nguyễn Thị Bích Vân, Gián đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (PNVN), tâm sự với chúng tôi như vậy...

    QĐND - “Luôn đổi mới phương pháp thể hiện để thu hút khách đến tham quan. Đó là cách tuyên truyền hiệu quả và cũng chính là phương châm hành động của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam” - chị Nguyễn Thị Bích Vân, Gián đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (PNVN), tâm sự với chúng tôi như vậy.

    Mới cách nay mấy tháng, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-2010), Bảo tàng PNVN đã ra mắt một sản phẩm đặc biệt của mình, gây xúc động trong lòng công chúng; triển lãm chủ đề: “Những gánh hàng rong”. Triển lãm thu hút đông đảo khách đến xem nên đạt hiệu quả nhất định trong công tác tuyên truyền, định hướng cho những phụ nữ đang bươn chải tìm kế sinh nhai và sự cảm thông của cộng đồng... Dịp này, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1971 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bảo tàng PNVN với sự lao động sáng tạo lại tổ chức triển lãm với chủ đề “Chuyện những bà mẹ đơn thân”.

    No image available

    Chị Quách Thị Hồng Lý, thôn Đan Tảo, chụp ảnh bà Bình (cùng cảnh, cùng thôn) tự xây nhà cho hai mẹ con ở

    Chị Vân cho biết: “Với chủ đề này, hy vọng sẽ là tiếng chuông thức tỉnh cộng đồng, kêu gọi mọi người cùng quan tâm, sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống của những bà mẹ đơn thân; thay đổi nhận thức và hành động của cộng đồng, chung tay xóa bỏ mọi rào cản và định kiến về vấn đề phụ nữ đơn thân, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới”.

    Được biết, Bảo tàng PNVN đã chọn Tân Minh, một xã nghèo của huyện Sóc Sơn, Hà Nội, làm nơi thực hiện ý tưởng. Tân Minh có hơn 200 phụ nữ đơn thân, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng điểm chung là đều vất vả, không may mắn và thiệt thòi. Bằng phương pháp tiếp cận nhân học xã hội, Bảo tàng đã lựa chọn 20 bà mẹ đơn thân, tập huấn cho chị em phương pháp chụp ảnh, ghi chép thông tin hằng ngày từ chính cuộc sống của họ. Sau 3 tháng, các chị chụp được hàng ngàn bức ảnh chân thực, sinh động về cuộc sống gia đình, lao động mưu sinh, hoạt động xã hội, niềm vui, nỗi buồn, cách chăm sóc nuôi dạy con cái, nỗi nhọc nhằn khi “vừa làm mẹ vừa làm cha”…

    Qua những câu chuyện ở Tân Minh, phần nào thể hiện bản lĩnh, nghị lực khát khao vượt lên số phận, đóng góp cho xã hội những chùm "hạnh phúc" ngọt ngào...

    Hương Giang

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...