Cách tạo “hấp dẫn nhờ... hở hang” như đang lan mạnh sang cả những phim không nhằm thu lãi, nghĩa là phim rất thông thường, chiếu quanh năm đều được chứ chẳng cạnh tranh “ra rạp vào dịp Tết”...
![]() |
| Cảnh trong phim “Người đàn bà thứ hai” chiếu trên VTV3 |
Đưa khái niệm “phim thông thường” vào bài này, là để tách biệt rõ với “phim thương mại” đang nhiều lên ở nước ta. Để câu khách, để thu lãi lớn v.v.., các nhà làm phim của dòng “thương mại” chiếu mỗi mùa Tết đến thường có chung một “ngón nghề” là: huy động thật nhiều “người đẹp” và không ngại các cảnh “nóng” với những pha “sex gần 100%”. Đến mức, như mùa phim Tết 2007 có “Chuông reo là bắn” được quảng cáo rùm beng, đã mang thêm tên “Chuông reo là... cởi” vì các nữ diễn viên luôn sẵn sàng trút bỏ quần áo. Vậy mà, phim ấy (và nhiều phim đồng dạng đó) chẳng để lại giá trị gì đáng kể.
Tiếc rằng, cách tạo “hấp dẫn nhờ... hở hang” này như đang lan mạnh sang cả những phim không nhằm thu lãi, nghĩa là phim rất thông thường, chiếu quanh năm đều được chứ chẳng cạnh tranh “ra rạp vào dịp Tết”: Cả ở phim nhựa và phim truyền hình về các đề tài không thuộc dạng “hot” một chút nào, mạch chuyện và tình huống cụ thể không cần đến phải có thì mới đẩy cao kịch tính được, thế mà cảnh “nóng” lại cứ xen vào.
Chẳng hạn, phim “Những ngôi sao ban ngày” chiếu trên VTV3 các chiều chủ nhật của tháng 10-2008 có chủ đề tốt, thể hiện sự vươn lên trong lớp người trẻ tuổi ở thành phố Cảng (Hải Phòng). Nhân vật chính là Tấn-một kỹ sư đóng tàu-có hoài bão lớn, phải vượt qua thử thách là mẹ và em gái không còn nữa, cha thì bị đi tù oan. Anh vững vàng vượt qua các trở ngại, và được Hà-một cô thợ hàn-đem lòng yêu mến. Nhưng cô thợ ấy lại tỏ tình chủ động bằng cách đến nơi Tấn đang ở, tự cởi bỏ hết quần áo mà nằm sẵn lên giường. Để, khi từ ngoài phố trở về, Tấn đầy kinh ngạc trước sự “nuy” đó, cô bảo: “-Vì em yêu anh”. Quá đáng tiếc cho sự dàn cảnh này, nó gượng ép và hạ thấp mỹ cảm của người xem. Bởi, có nhiều cách tạo cảnh tỏ tình êm dịu hơn-phù hợp hơn với phim có chất lượng khá tốt này.
Phim “Người đàn bà thứ hai” ở tập chiếu trên VTV3 chiều thứ bảy 11-4-2009, có đoạn đôi vợ chồng trẻ đang bàn cách làm ăn. Rồi, người vợ vào phòng tắm, xả nước đầy bồn, nằm vào. Người chồng vào theo, và họ trao đổi cách đầu tư cổ phiếu trong cảnh vợ đưa chân lên cao-chồng nắm tay vuốt ve bàn chân-hôn gót chân... của cơ thể đang “nuy 100%” ấy. Không thể cho ý “phát triển kinh tế gia đình” thể hiện trong một bối cảnh nền nã hơn-êm dịu mà thuần Việt hơn ư?
Cũng lại cảnh... trong bồn tắm, chỉ khác là không có 2 người, song đoạn đó ở tập 9 của “Có lẽ nào ta yêu nhau” trên VTV1 tối 13-5-2009 vẫn đủ gây khó chịu trong nhiều người xem lành tính. Bởi bà Gia Huy đã ở tuổi ngũ tuần rồi nhưng vẫn “nuy”, qua cảnh đôi bàn tay cứ vun vun các lớp bọt xà phòng phủ lên (mà không kín hết được) khuôn ngọc của người nằm trong bồn tắm đã rất gây phản cảm.
Trong khi 3 phim trên (và một số phim khác), cứ có “nóng” dù không nhất thiết phải có, thì “Đi qua bóng tối”, chiếu ở VTV1 suốt nửa cuối tháng 3 vắt sang đầu tháng 4-2009 lại “tránh”... được, dẫu theo mạch chuyện thì có thể có. Ấy là hai lần vai nữ chính của phim (do một diễn viên được coi là “có vòng một lớn nhất” đóng), suýt bị làm nhục tại nhà nghỉ trọ, mà vẫn chưa hở chút nào cái áo ngủ quấn thân trên giường-rồi lại bị một tên du côn dí súng bắt cởi quần áo, mà chỉ mới hở cái khuy thứ nhất... thì có người cứu. Nếu đạo diễn non tay nghề, hẳn sẽ không làm được vậy.
Như thế, có thể thấy, việc “cần” “hay” không “cần” các cảnh “nóng” đâu chỉ do kịch bản quyết định. Và nếu các đạo diễn còn bị sự “phải sex một chút thì mới... hay” chi phối, cứ để những “nóng” vô lối xen vào, thì sẽ gây “nguội” cảm tình của người xem và làm giảm giá trị của phim. Mong sao, sự “lạc cách” này không kéo dài.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận