QĐND - Dù Đội Việt dã (Đoàn TDTT Biên phòng) vượt chỉ tiêu tại Giải Việt dã toàn quốc và Marathon Báo Tiền Phong 2014, nhưng chúng tôi vẫn suy nghĩ, trăn trở, bởi nếu đội có lực lượng mạnh nhất, thì đủ sức cạnh tranh ngôi nhất toàn đoàn...
QĐND - Dù Đội Việt dã (Đoàn TDTT Biên phòng) vượt chỉ tiêu tại Giải Việt dã toàn quốc và Marathon Báo Tiền Phong 2014, nhưng chúng tôi vẫn suy nghĩ, trăn trở, bởi nếu đội có lực lượng mạnh nhất, thì đủ sức cạnh tranh ngôi nhất toàn đoàn.
Trước khi vào Đà Lạt (Lâm Đồng), Đội Việt dã (Đoàn TDTT Biên phòng) được giao chỉ tiêu giành 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ tại Giải Việt dã toàn quốc và Marathon Báo Tiền Phong 2014. Kết thúc giải, đội giành 3 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ, cùng với ngôi nhì toàn đoàn. Người hâm mộ vẫn nhớ mãi hình ảnh VĐV Bùi Thế Anh ăn mừng ngẫu hứng trước vạch đích. Thế Anh giành HCV nội dung marathon (42,165km) theo một cách không thể ấn tượng hơn. Còn nói như Đại tá Đinh Văn Huy, Đoàn trưởng Đoàn TDTT Biên phòng thì trong chiến tích của Thế Anh, không thể không nhắc đến vai trò của HLV Nguyễn Tuấn Viết. Đại tá Đinh Văn Huy rút iPad, quay lại hình ảnh Thế Anh đua tài ở Giải Việt dã toàn quốc và Marathon Báo Tiền Phong 2014 cho tôi xem, rồi bảo: “Đấy, mới qua vòng 2, Thế Anh đã bị đối thủ bỏ xa đến cây số, tôi lo quá, miệng lẩm bẩm “chết rồi, chết rồi” thì Đại úy chuyên nghiệp, HLV Nguyễn Tuấn Viết đứng bên trấn an: “Anh bình tĩnh, em đã tính toán chiến thuật rồi”.
![]() |
| VĐV Bùi Thế Anh, nhà vô địch đầu tiên nội dung marathon, lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu Giải Việt dã toàn quốc và Marathon Báo Tiền Phong. Ảnh: PV. |
HLV Nguyễn Tuấn Viết nhớ lại: “4 vòng đầu (mỗi vòng 4,9km), tôi chỉ đạo Thế Anh chạy trung bình 17 phút 30 giây/vòng. Sau đó tăng dần lên 17 phút, 16 phút 22 giây/vòng. Hết vòng thứ 7, vào vòng thứ 8, Thế Anh đã bắt kịp và qua mặt hai đối thủ Quang Phương (Lâm Đồng) và Văn Lợi (Bình Phước). Đến vòng cuối (vòng 9), tôi ra hiệu Thế Anh chạy đều, bảo đảm an toàn về đích, bỏ xa đối thủ đến trăm mét”. Nhìn cảnh quay Thế Anh cách đích hai mét, dừng lại ăn mừng, rồi mới cán đích, tự dưng lại thấy vui dâng trào. Nhưng niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu Đội Việt dã (Đoàn TDTT Biên phòng) có lực lượng mạnh nhất dự giải, để có thể cạnh tranh sòng phẳng với Khánh Hòa ngôi nhất toàn đoàn. 3 HCV của Đội Việt dã (Đoàn TDTT Biên phòng) đến từ Thế Anh, đồng đội nam 10km nam chính, đồng đội nữ 2km nữ thiếu niên, cùng 3 HCB, 1 HCĐ là chưa đủ để các tuyển thủ biên phòng "qua mặt" đoàn Khánh Hòa, trong cuộc đua đến ngôi nhất toàn đoàn.
Đại tá Đinh Văn Huy phân tích, nếu đội Việt dã giữ được những VĐV ưu tú như Phùng Thị Hương, Loan Thị Dinh, Mai Thị Dung… thì đội có cơ hội giành ngôi nhất toàn đoàn Giải Việt dã toàn quốc và Marathon Báo Tiền Phong 2014. Trong câu chuyện bên lề, Đại tá Đinh Văn Huy cho tôi hay: Ba VĐV nữ trên phải ra quân cuối năm 2013. Phần thì VĐV lo việc chuyển biên chế sau này khó khăn, thu nhập không bảo đảm, chuyển sang công tác khác như Phùng Thị Hương. Phần thì do cơ chế tuyển dụng còn một số khúc mắc, nên lãnh đạo đoàn phải làm công tác tư tưởng, giải thích cho các VĐV, gia đình VĐV hiểu nỗi khổ tâm của đoàn khi không thể giữ lại những VĐV ưu tú này.
Hỏi chuyện, tôi biết thêm, ngay cả đội u-su của Đoàn TDTT Biên phòng cuối năm 2013 cũng phải tinh giản lực lượng. Ba VĐV phải rời đội là Trần Đình Phước, Triệu Tiểu Long, Nguyễn Văn Duy.
Quay trở lại trường hợp 3 VĐV nữ của đội Việt dã phải ra quân, thì Phùng Thị Hương đang làm việc ở sân gôn Đồng Mô; Mai Thị Dung thì học trang điểm cho cô dâu; trong khi Loan Thị Dinh ở nhà xây dựng gia đình. Dinh sinh ra ở Quảng Ninh, là người dân tộc Tày, rất có triển vọng phát triển nếu theo đuổi sự nghiệp điền kinh nhưng vì chế độ, cơ chế, lãnh đạo Đoàn TDTT Biên phòng buộc lòng phải “gạt lệ” nói lời chia tay.
Tôi nhớ mãi lời Đại tá Đinh Văn Huy kể về Loan Thị Dinh, khi cựu VĐV của Đoàn TDTT Biên phòng mới sinh con, đã điện thoại hỏi lãnh đạo đoàn: “Cháu sinh con xong, có được chạy nữa không?”.
THU HIỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận