QĐND Online - NSND Thu Hiền-giọng ca nổi tiếng thuở nào giờ đã lên chức bà, nhưng với nghệ sĩ, nghiệp ca hát đã ngấm vào máu. Nhắc đến tên NSND Thu Hiền, khán giả nhớ đến một giọng hát ngọt ngào âm hưởng dân ca, trong số đó là những bài dân ca ví giặm với “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví giặm”, “Khúc tâm tình người Hà Tĩnh”, “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ”…

Tham gia chương trình có khoảng 80 nghệ nhân, nghệ sĩ, ca sĩ như: NSND Thu Hiền, NSND Hồng Lựu, các ca sĩ Phương Thanh, Lê Mận… trình diễn các ca khúc sáng tác âm hưởng dân ca ví giặm; các điệu ví, giặm cổ như: “Giặm xay lúa”, “Ví phường cấy”, “Ví trèo non”, … Kinh phí thu được từ tiền bán vé (giá từ 200 nghìn đồng đến 1 triệu đồng), Ban tổ chức sẽ dành hỗ trợ các CLB dân ca ví giặm tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Chia sẻ trong cuộc họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Ân tình ví giặm”, diễn ra sáng 28-10 tại Hà Nội, NSND Thu Hiền chia sẻ, không sinh ra ở xứ Nghệ, nhưng trái tim bà luôn hướng về đó. Những làn điệu ví giặm của xứ Nghệ đã được bà yêu, bà hát từ thuở còn thơ, đến năm 15 tuổi nghệ sĩ Thu Hiền có dịp đi biểu diễn khắp dải đất miền Trung, từ Nghệ An, Hà Tĩnh qua Đường 7 sang Lào để phục vụ đông đảo bộ đội và bà con trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều chục năm qua, khán giả biết đến Thu Hiền cũng là nhớ đến một giọng ca mượt mà của những làn điệu dân ca xứ Nghệ; và đến giờ nghệ sĩ Thu Hiền cũng luôn thầm tự hào bởi các học sinh của bà qua các cuộc thi giọng hát hay đều trưởng thành khi thể hiện các ca khúc mang âm hưởng dân ca ví giặm, như: NSƯT Phương Thảo, Lê Mận, Xuân Thanh… “Với ví giặm, chẳng riêng người xứ Nghệ nghe mới xúc động đâu, mà khi cất lên giọng hát những làn điệu này ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, trong nước hay nước ngoài, khán giả đều xúc động và yêu thích, như trong câu hát: Chiều Mạc Tư Khoa rừng dương như trầm lặng/Mà nghe câu rằng hết giận rồi thương/Ôi câu hò quê hương anh hát chiều ni răng mà thương mà nhớ…”-NSND Thu Hiền bày tỏ và cất lên tiếng hát.
Tin, ảnh: CHÂU SA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận