Thứ Năm, 10/02/2011, 21:05

    Nửa đêm đi chợ mua may, bán rủi

    QĐND Online - Chợ Viềng (Nam Định) là phiên chợ đầu năm chỉ họp một đêm duy nhất vào ngày mùng 8 Tết âm lịch. Những người tham gia phiên chợ này không vì mục đích lấy hàng, kiếm tiền, mà chỉ để lấy may mắn là chính. Cũng chính vì quan niệm này, phiên chợ Viềng luôn được coi là “mua may, bán rủi”...

    QĐND Online - Chợ Viềng (Nam Định) là phiên chợ đầu năm chỉ họp một đêm duy nhất vào ngày mùng 8 Tết âm lịch. Những người tham gia phiên chợ này không vì mục đích lấy hàng, kiếm tiền, mà chỉ để lấy may mắn là chính. Cũng chính vì quan niệm này, phiên chợ Viềng luôn được coi là “mua may, bán rủi”.

    Một số mặt hàng chính được bày bán tại chợ Viềng là: thịt bò, cây giống, đèn dầu, dao, kéo, cuốc, xẻng, đồ đồng và đồ mây tre…

    Báo QĐND Online xin giới thiệu đến độc giả những hình ảnh về phiên Chợ độc nhất vô nhị này.

    No image available

    Phiên chợ Viềng luôn thu hút nhiều du khách thập phương tới dự.

    No image available

    Các loại cây sung, lộc vừng, chanh luôn được khách hàng chọn mua với mong muốn một năm sung túc, phát tài.

    No image available

    Đèn dầu cũng là mặt hàng không thể thiếu ở chợ Viềng.

    No image available

    Khi ra về, khách đi chợ thường mua thêm cân thịt hoặc một chiếc đuôi bò lấy may.

    No image available

    Nhiều người đến chợ từ chiều, tranh thủ đi lễ tại Phủ Dầy.

    Trọng Hải (thực hiện)

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...