Đêm mùa thu, gió biển thổi về mát rượi. Hội trường Tiên Sa chật cứng bóng quân phục hòa lẫn với màu áo của những cựu chiến binh và đông đảo nhân dân, thanh niên địa phương về dự đêm "Giao lưu giữa các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn công binh 83 Hải quân anh hùng".
![]() |
| Các nhân chứng lịch sử đang giao lưu cùng khán giả. |
Sân khấu bừng sáng, tốp ca nam đội văn nghệ, xung kích mở đầu chương trình với ca khúc: "Trung đoàn ta ra đi" của Nhạc sĩ Tố Hải. Tiếng vỗ tay hòa nhịp cùng tiếng nhạc trầm hùng như thôi thúc những người lính công binh "đi trước, về sau" xẻ núi, băng rừng, mở đường ra trận.
Đêm giao lưu giữa thế hệ trẻ với các nhân chứng lịch sử đầy xúc động. Đại tá Phạm Việt Cường (nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 83 giai đoạn 1965-1973) đã kể lại thời khắc lịch sử đầy bi tráng khi ông được Bộ Tư lệnh công binh giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng ứng cứu các sân bay Hòa Lạc, Nội Bài và Gia Lâm trong thời kỳ giặc Mỹ ném bom miền Bắc vào tháng 8 năm 1967: "Hôm đó, máy bay địch điên cuồng gầm rú trên bầu trời Hà Nội rồi bổ nhào ném bom xuống sân bay của ta. Trong màn khói lửa mịt mù, lực lượng bộ đội công binh nhanh chóng rà phá bom. Khi các phân đội đang tiến hành nhiệm vụ thì bất ngờ một quả bom gần đấy phát nổ, đất đá trùm lên đội hình, 3 chiến sĩ anh dũng hy sinh. Không hề nao núng tinh thần và giảm sút ý chí chiến đấu, cán bộ chiến sĩ lại vùng dậy tiếp tục rà phá bom cho tới lúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Đại tá Phạm Việt Cường còn căn dặn thế hệ trẻ hôm nay cần thấm nhuần bài học kinh nhiệm về xây dựng nhân tố con người. Theo ông, bồi dưỡng con người nên chú trọng toàn diện về, tư tưởng, tâm hồn và thể chất; kiến thức toàn diện cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ để họ có ý chí quyết tâm, niềm tin, lòng tự hào và có thái độ ứng xử đúng với lịch sử, truyền thống.
Câu chuyện Thiếu tướng Hoàng Kiền-Giám đốc Ban quản lý Dự án 47 BQP (nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn công binh 83 thời kỳ 1991-1997) kể về sự kiện mở luồng tại đảo Đá Lớn trên quần đảo Trường Sa đã giúp mọi người hiểu thêm chiến công phi thường của những người lính thợ: "Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, đơn vị chúng tôi đã sử dụng một lượng nổ 110 tấn TNT. Hồi đó, bộ đội thi công trong điều kiện sóng to, gió lớn. Chúng tôi phải cho tàu neo hướng Tây rồi hạ xuồng, chăng dây kéo thuốc nổ vào bãi đá. Lắm lúc cán bộ, chiến sĩ phải gồng mình chống chọi với giông bão và cả cái đói, rét để vận chuyển, sắp đặt lượng nổ dài vào vị trí định sẵn, đợi thủy triều lên mới điểm hoả cho mìn nổ tạo thành con kênh nhỏ. Thuỷ triều xuống, chúng tôi lại tiếp tục đặt lượng nổ lớn hơn. Công việc cứ liên tục như vậy cho đến lúc Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân quyết định nổ quả bộc phá 110 tấn. Thời khắc đáng nhớ đó là ngày . Hôm đó, khi lực lượng công binh liên kết xong lượng nổ cũng là lúc mọi người hồi hộp chờ đợi... Không gian căng như sợi dây đàn... một phút... hai phút... rồi 3 phút trôi qua, kim đồng hồ chậm rãi nhích dần tới con số 10 giờ... Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên kéo theo cột nước và khói bốc cao gần chục thước. Cùng với đó là một khoảng diện tích rộng bãi đá san hô bị phá tan. Nhờ nổ phá thành công lượng bộc phá 110 tấn ấy đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công binh của ta ra thi công, cải tạo luồng lạch cho tàu ra trực chiến".
Người gắn bó lâu nhất với đơn vị hiện nay là Đại tá Hoàng Duy Lập, Trung đoàn trưởng Trung đoàn công binh 83 Hải quân. Anh là người có mặt xây dựng các công trình trên huyện đảo Trường Sa từ tháng 9 năm 1979. Trên cương vị khách mời của đêm giao lưu, anh khẳng định: "Bài học kinh nghiệm giúp chúng tôi phát huy tốt truyền thống, góp phần xây dựng đơn vị VMTD là thường xuyên quán triệt sâu sắc nhiệm vụ trên giao, đặc điểm tình hình và khả năng của từng đơn vị, xây dựng nghị quyết sát đúng; triển khai tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, nhất là xác định ý chí quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng...".
Thay mặt đội ngũ sĩ quan trẻ Trung đoàn giao lưu cùng khán giả, Đại úy Nguyễn Trung Kiên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao của các thế hệ cha anh, nhận rõ niềm vinh dự, tự hào khi được gánh vác trọng trách viết tiếp trang sử truyền thống của đơn vị hai lần được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND...
Đêm giao lưu càng thêm mặn nồng tình quân dân khi mọi người thưởng thức tác phẩm múa "Đất nước" do chi đoàn kết nghĩa phường Thọ Quang biểu diễn. Những cánh cò trắng chao nghiêng... hình ảnh người mẹ thân thương tiễn con ra chiến trường được tốp múa thể hiện khá sinh động và giàu sức biểu cảm. Giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Thu Hương đến từ đoàn Ca kịch Quảng Nam (Hương là con dâu của Trung đoàn 83) với ca khúc "Quảng Nam yêu thương" gợi nhớ về miền quê xứ Quảng "trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ", mảnh đất đã từng đùm bọc, chở che những người lính công binh mở đường thắng lợi...
Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận