Các anh biết không? Trong hình dung của em, những người lính đảo không chỉ mạnh mẽ, rắn rỏi, mà còn là những người trai lãng mạn, hào hoa...
Em, một cô bé sinh ra và lớn lên nơi núi rừng Tây Bắc, chưa một lần đặt chân đến biển, nhưng lại rất hay nghĩ về đại dương bao la với từng lớp sóng tung bọt trắng xoá vỗ bờ. Nơi quê hương em xuân đang về trong cái lạnh tê tái của những cơn mưa phùn cận Tết, trong màu trắng xoá của hoa mận, hoa mơ và màu hồng đặc trưng của những cành hoa đào rừng tươi sắc. Mặc dù đã cố tưởng tượng, em vẫn không thể hình dung ra mùa xuân nơi miền biển, nhất là ở những nơi đầu sóng mà các anh đang ngày đêm canh giữ cho Tổ quốc.
![]() |
|
Đây là tấm hình nơi quê hương Tây Bắc thân yêu, em hy vọng nó sẽ là món quà nho nhỏ đến các anh, nơi đảo xa thân yêu. Các anh nhận được thư nhớ gửi mail cho em nhé!
|
Các anh biết không? Trong hình dung của em, những người lính đảo không chỉ mạnh mẽ, rắn rỏi, mà còn là những người trai lãng mạn, hào hoa.
Những ngày này, người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc mình đang rộn ràng, hối hả chuẩn bị đón Tết cổ truyền, hơn ai hết, có lẽ các anh cũng bồn bồn nhớ nhà, nhớ quê nhiều lắm. Cảm giác đón Tết xa nhà buồn lắm phải không các anh? Nhưng các anh yên tâm, không chỉ ở có những người thân trong gia đình, bạn bè hướng về các anh, mà còn rất nhiều người dù không quen biết cũng luôn hướng về các anh.
Những năm gần đây, qua các chương trình phát thanh, truyền hình; qua những bài viết trên báo, chúng em ngày càng hiểu nhiều hơn về không khí Tết nơi đảo xa, cảnh đón Tết của những người lính đảo. Biết về những chiếc bánh chưng được gói trong lá bàng, biết về những cành hoa đào, hoa mai được làm từ san hô và những con sò biển nhỏ xinh. Và cả biết rằng càng ngày, Tết của các anh càng đầy đủ hơn về vật chất, phong phú hơn về tinh thần. Biết là vậy, nhưng có lẽ nỗi nhớ nhà, nhớ người thân không bao giờ nguôi trong lòng các anh. Chính vì vậy, hy vọng lá thư này sẽ là những tình cảm chân thành nhất của em, một trong số rất nhiều người tuy chưa quen biết nhưng rất mong được chia sẻ với các anh. Mong các anh phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nhớ quê để đón Tết trọn vẹn trong niềm vui hân hoan của những ngày đầu năm mới.
Chúc các anh một mùa xuân vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Xin hãy nhớ rằng ở bất kì nơi đâu, dù xa xôi như núi rừng Tây Bắc quê em, vẫn đang có những người hướng về các anh, cầu chúc cho các anh sức khoẻ và luôn đứng vững vàng nơi sóng gió, canh giữ bình yên cho vùng trời, vùng biển Tổ quốc mình.
Xuân an lành, ấm áp và yêu thương !
Em gái phương xa Nguyễn Thị Mai Thu E- mail: nuhoangmailan@yahoo.com.vn
(Thôn Màu - TT Mậu A - Văn Yên - Yên Bái)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận