QĐND - SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đều là những cựu vương, rất có lực nên hơn ai hết họ rất nhớ cúp vàng. Hơn nữa, cả hai đội đang ở ngôi vị nhất, nhì bảng xếp hạng tạm thời nên khát khao của đội quân do Huỳnh Đức, Thanh Hùng dẫn dắt càng mãnh liệt. Có một sự trùng hợp là vòng đấu thứ 23 này, cả SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đều phải lặn lội xuống tận Rạch Giá và Cao Lãnh để gặp K. Kiên Giang và Cao su
QĐND - SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đều là những cựu vương, rất có lực nên hơn ai hết họ rất nhớ cúp vàng. Hơn nữa, cả hai đội đang ở ngôi vị nhất, nhì bảng xếp hạng tạm thời nên khát khao của đội quân do Huỳnh Đức, Thanh Hùng dẫn dắt càng mãnh liệt. Có một sự trùng hợp là vòng đấu thứ 23 này, cả SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đều phải lặn lội xuống tận Rạch Giá và Cao Lãnh để gặp K. Kiên Giang và Cao su Đồng Tháp đang vùng vẫy, tìm mọi cách thoát khỏi vị trí xuống hạng. Vì thế, có thể khẳng định, hai trận đấu đó là bước ngoặt của cả 4 đội bóng.
Xóa dớp
Từ khi gia nhập V. League, Hà Nội T&T chưa một lần thắng được Đồng Tháp trên sân đối phương. Phải chăng đó là cái dớp! Ai cũng biết từ khi lên chuyên, đội bóng của "bầu" Hiển được đầu tư mạnh bạo với hàng loạt ngôi sao được mua về và tỏa sáng. Họ chẳng ngại bất cứ đối thủ nào và đoạt ngôi vô địch mùa giải 2010. Còn Cao su Đồng Tháp, được xem như con nhà nghèo, thường chạy ăn từng bữa nên luôn phải vật lộn để tránh xuống hạng. Ấy vậy mà hai năm liền, hành quân đến Cao Lãnh, đội quân của "bầu" Hiển đều lấm lưng trắng bụng.
Lúc này, Cao su Đồng Tháp đang đứng gần miệng vực (tạm xếp thứ 11, với 24 điểm) nên phải cắn răng mà đá, dù biết đối thủ quá xương. Bất lợi lớn cho đội quân do HLV Trần Công Minh dẫn dắt là vòng đấu này hai cầu thủ chủ chốt: Thanh Hào và Xăn-đây bị treo giò, các cầu thủ thay thế còn thiếu sức bật nên khó lấp được khoảng trống. Hơn nữa, các nhà quan sát còn nhận thấy, trong cuộc chiến trụ hạng, đội chủ sân Cao Lãnh đơn độc, vì thế chỉ có sự nỗ lực của chính mình mới hy vọng đào thoát khỏi vị trí áp chót cuối mùa bóng.
Hà Nội T&T lúc này cũng không có được phong độ ổn định. Nạn chấn thương đang hoành hành và các cầu thủ trụ cột: Sĩ Cường, Hồng Tiến, Văn Biển đều có nguy cơ làm khán giả. Bên cạnh đó, trạng thái tâm lý của các cầu thủ T&T lúc này cũng không tốt và nếu không khắc phục được nhược điểm này, đội quân của HLV Phan Thanh Hùng khó có trọn 3 điểm.
![]() |
|
Cầu thủ Hà Nội T&T (bên trái) đang khát khao đòi lại ngôi vô địch. Ảnh: BĐ |
Cờ đến tay
Năm 2009, SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch và hai năm qua đội quân của HLB Huỳnh Đức lần lượt nhường ngôi cho Hà Nội T&T (2010) và Sông Lam Nghệ An (2011). Thời điểm này, SHB Đà Nẵng đang có lợi thế lớn. Đội bóng sông Hàn không những hơn đối thủ đang theo sát 2 điểm, mà vòng này còn được gặp đội bóng K. Kiên Giang đang tụt dốc. Vì thế, dù phải đến sân Rạch Giá nhưng 3 điểm là con số đang nằm trong tầm với của đội bóng sông Hàn. Trong cuộc trao đổi với các phóng viên theo dõi bóng đá, cầu thủ Minh Phương bộc bạch, rất khát khao được ôm cúp vô địch ngay trên sân Chi Lăng.
Vòng đấu thứ 22, ngay trên sân nhà, K. Kiên Giang thua Sông Lam Nghệ An đến 3 bàn không gỡ nên tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 12 (23 điểm). Cũng cần nhắc thêm, ở vị trí thứ 13, K. Khánh Hòa cũng đã có 22 điểm và đội bóng thành phố Biển được mệnh danh là ông vua trụ hạng nên nguy cơ rời cuộc chơi trong nước mắt của K. Kiên Giang là khá lớn.
Vòng đấu thứ 23 còn có trận đấu V. Ninh Bình - B. Bình Dương rất đáng xem. Sự bứt phá mạnh mẽ của đội quân do HLV Nguyễn Văn Sĩ dẫn dắt trong 5 vòng đấu vừa qua làm các đội bóng đang đứng ở nửa trên bảng xếp hạng kính nể. B. Bình Dương dù lúc này còn lận đận, song truyền thống và lực lượng khá đồng đều của đội luôn làm đối thủ khó chịu. Trận đấu vào chiều 29-7, trên sân Ninh Bình sẽ khá ngang bằng, hấp dẫn.
Sân Lạch Tray cuối tuần này chắc vắng khán giả. Ai đó có đến sân quả là người dũng cảm, bởi 90 phút trước đội Thanh Hóa có thể là thời điểm đội V. Hải Phòng chia ly V. League. Hải Phòng có xuống hạng cũng không mấy tiếc nuối, bởi mùa này đội quân của HLV Thụy Hải thi đấu quá kém (11 điểm, 21 bàn thắng, 46 bàn thua). Mùa bóng tới, nhiều người sẽ nhớ cổ động viên Hải Phòng - những người nhiệt thành(đôi lúc thái quá) vì đội bóng quê hương.
Hy vọng cổ động viên Hải Phòng sẽ giữ bóng đá thành phố Hoa phượng đỏ không tàn phai.
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận