Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn tài ba Hầu Vịnh, cùng sự tham gia của dàn diễn viên tài năng như Lý Triệu Lâm, Thạch Lương, Hồ Quân, Tôn Hải Anh, Mã Cảnh…, bộ phim "Ô-lim-pích của một người" tái hiện quang cảnh năm 1932 qua cách thể hiện kinh hoàng...
Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn tài ba Hầu Vịnh, cùng sự tham gia của dàn diễn viên tài năng như Lý Triệu Lâm, Thạch Lương, Hồ Quân, Tôn Hải Anh, Mã Cảnh…, bộ phim "Ô-lim-pích của một người" tái hiện quang cảnh năm 1932 qua cách thể hiện kinh hoàng, đặc sắc về vận động viên chạy cự ly ngắn nổi tiếng người vùng đông bắc Trung Quốc từ chối thay mặt "Nước Mãn Châu" do bọn xâm lược Nhật dựng lên tham gia Ô-lim-pích Lốt An-giơ-lét.
Anh ứa nước mắt chia tay vợ con, trốn khỏi Đại Liên đang bị quân Nhật chiếm đóng, tránh sự đuổi giết của quân Quan Đông. Anh lánh nạn đến Bắc Kinh, tìm thầy hiệu trưởng Trường đại học Đông Bắc Trương Học Lương, đề đạt nhất quyết thay mặt Trung Quốc tham gia Ô-lim-pích, tướng Trương Học Lương tài trợ anh 8.000 đồng bạc mua vé tàu, trải qua 23 ngày đêm lênh đênh trên biển, khắc phục muôn vàn khó khăn hiểm trở, một mình anh đã thay mặt 400 triệu người Trung Quốc đứng trên đường đua của Ô-lim-pích. "Người Trung Quốc đã đến rồi!"-Anh đã gõ cánh cửa Ô-lim-pích cho người Trung Quốc. Tuy cuối cùng Lưu Trường Xuân không lọt được vào chung kết, nhưng trong bối cảnh thời đại lúc đó, việc có mặt trên đường đua của Ô-lim-pích, Lưu Trường Xuân đã là giành thắng lợi. Hành động của anh đã lay động cô gái tình nguyện viên Ô-lim-pích Mỹ Xô-phi, họ hẹn nhau đến khi Trung Quốc đăng cai Ô-lim-pích, Xô-phi sẽ đến Trung Quốc phục vụ tình nguyện. Qua 69 năm chờ đợi, người Trung Quốc đã giành được quyền đăng cai Ô-lim-pích, Xô-phi bất chấp tuổi cao, đi theo tuyến đường cũ của Lưu Trường Xuân đến Trung Quốc, điều đáng tiếc là cụ không gặp được Lưu Trường Xuân, nhưng cụ đã được chứng kiến một Trung Quốc phồn thịnh...
“Đó là trước ngày giải phóng, chúng tôi chỉ có một vận động viên tham gia Ô-lim-pích, anh là vận động viên chạy cự ly ngắn, tên là Lưu Trường Xuân. Anh đáp tàu thủy đến Mỹ, vì vậy rất mệt nhọc, anh thay mặt Trung Quốc tuy không giành được thành tích xuất sắc, nhưng sự tham gia Ô-lim-pích của một người này thôi đã làm rung động trái tim của nhân dân toàn quốc”. Trên đây là một câu chuyện được Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhắc tới trong bài diễn văn với tiêu đề “Hướng tầm nhìn vào Trung Quốc” tại Đại học Ha-vớt Mỹ.
Bộ phim “Ô-lim-pích của một người” đã nhận được sự ủng hộ to lớn của Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh, Tổng cục phát thanh, điện ảnh và truyền hình Nhà nước Trung Quốc và gia quyến của Lưu Trường Xuân. Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Rô-giơ vô cùng phấn khởi khi được biết Trung Quốc xây dựng bộ phim kể về câu chuyện một người Trung Quốc đầu tiên tham gia Ô-lim-pích, ông đã vui vẻ viết tên bộ phim bằng tiếng Anh "THE ONE MAN OLIMPICS".
Đến với bộ phim, khán giả sẽ cảm nhận được phần nào những nghiệt ngã của chiến tranh, về tinh thần dân tộc và hơn hết khán giả cùng được chia sẻ một tình yêu mãnh liệt vào thể thao, vào tự do. Bộ phim “Ô-lim-pích của một người” được coi là bộ phim cổ động cho Ô-lim-pích. Ban tổ chức sẽ mời toàn bộ vận động viên của Trung Quốc tham gia Ô-lim-pích đến xem. Phim cũng sẽ được trình chiếu với vận động viên nước ngoài trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích Bắc Kinh.
Anh Hồng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận