Chủ Nhật, 25/05/2014, 22:10

    Ốc đảo giữa sa mạc

    QĐND - Trên các trang mạng, lượng fan khổng lồ của Real tung hô đội bóng "con cưng" lên tận mây xanh. Thậm chí, không ít cổ động viên (CĐV) của MU, Chelsea, Milan… đang tính quay sang làm fan của Real. Nhưng Real có thực sự xứng đáng với chức vô địch Champions League-C1 lần thứ 10?...

    QĐND - Trên các trang mạng, lượng fan khổng lồ của Real tung hô đội bóng "con cưng" lên tận mây xanh. Thậm chí, không ít cổ động viên (CĐV) của MU, Chelsea, Milan… đang tính quay sang làm fan của Real. Nhưng Real có thực sự xứng đáng với chức vô địch Champions League-C1 lần thứ 10?

    Sau trận đấu, tờ Goal chấm Ra-mốt là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (8 điểm). Nếu không có bàn thắng của trung vệ này ở phút 90 + 3, Real khác nào kền kền gẫy cánh. Goal cũng chấm Đi Ma-ri-a 8 điểm. Ở chiều ngược lại, thủ thành Ca-xi-lát nhận số điểm thấp kỷ lục trong lịch sử chung kết Champions League (3 điểm). Bên kia chiến tuyến, A.Madrid có tới 3 cầu thủ được Goal cho điểm 8, đó là tiền đạo Vi-la, tiền vệ Ga-bi và trung vệ Gô-đin (cầu thủ mở tỷ số trận đấu ở phút 36).

    No image available
    Người hùng của Real, trung vệ Ra-mốt cắt mành lưới trên sân Da Luz về làm kỷ niệm. Ảnh: UEFA.

    Real cầm bóng nhiều hơn nhưng A.Madrid luôn tỉnh táo trong phòng ngự. Từ đầu hiệp 2 cho tới phút 70, huấn luyện viên (HLV) An-xê-lốt-ti gần như đứng bất động trên đường piste. Hình ảnh chiến lược gia người I-ta-li-a này đã phản chiếu đúng lối chơi của Real trong gần như suốt thời gian thi đấu chính thức: Cầm bóng nhiều, sút liên tục nhưng vô hại. Real phối hợp nhóm cực hay, nhanh như chớp giật, đã có 3-4 tình huống tưởng như xuyên thủng hành thủ đối phương thì ở những pha xử lý cuối cùng, Ga-rết Bên, Đi Ma-ri-a, Rô-nan-đô lại để đối phương cản phá trong chớp mắt.

    HLV A.Madrid Xi-mê-ô-nê giúp đội nhà dựng lên chiến tuyến phòng ngự quả là hay, cho phép cầu thủ Real có đất dụng võ nhưng đó lại là những vùng đất… chết. Không biết bao lần, hàng công Real lạc vào vùng đất chết đó. Đi Ma-ri-a, Mô-đíc, Rô-nan-đô, Ga-rết Bên như những lữ khách lạc vào sa mạc. Song, ở sân chơi Champions League, cuối cùng Real cũng lần tìm ra lối đi.

    Từ phút 70 trở đi, cầu thủ A.Madrid chỉ biết phá bóng và phá bóng. Tiền đạo Vi-la lùi về chơi như một tiền vệ phòng ngự. Thế nhưng, các cơ hội cứ dần trôi qua mũi giày Rô-nan-đô, Ga-rết Bên. Trên khán đài, CĐV hai đội dường như không phải thưởng thức bóng đá đỉnh cao mà đang xem một bộ phim hành động kinh dị. Người nào người đó ánh mắt chất chứa bao lo lắng, hết ôm đầu đến cắn móng tay, lạy trời khấn Chúa.

    Trong khi hàng công Real đang lạc lối trên hoang mạc thì đột nhiên Ra-mốt xuất hiện như một vị cứu tinh, đánh đầu tung lưới thủ thành Cuốc-toan ở phút 93. Chủ tịch Pê-rét trên khán đài VIP không kìm chế được sự sung sướng, tự thưởng cho mình một màn ăn mừng không thể ấn tượng hơn. Ra-mốt tựa như ốc đảo giữa sa mạc, để cầu thủ Real thỏa cơn khát, ngồi nghỉ giữa những bóng cây ô-liu xanh mát. Để rồi bước vào hai hiệp phụ, Kền kền trắng mới tung ra những ngón đòn sấm sét về phía đối thủ. Ba bàn thắng của Ga-rết Bên, Ma-xê-lô và Rô-nan-đô như những nhát dao cứa vào trái tim của CĐV A.Madrid.

    A.Madrid là "vua" của La Liga nhưng Real xứng đáng là "ông hoàng" của lục địa già. Về mặt chiến thuật, Xi-mê-ô-nê nhỉnh hơn An-xê-lốt-ti nhưng trong trận đánh quyết định ở Da Luz, Real lại có nhiều tinh binh hơn, vốn chủ động dưỡng sức chiến lược, bỏ qua mặt trận La Liga để dồn sức cho trận đánh lớn ở Champions League.  

    Hạ đối thủ cùng thành phố A.Madrid 4-1, đội bóng Hoàng gia Real đã chinh phục được giấc mơ Decima sau 12 năm chờ đợi. 10 chức vô địch Champions League-C1 đã biến Real thành “đại đế” ở đấu trường danh giá này. Không một đội bóng nào có thể sánh với Real về thành tích hoành tráng ở sân chơi châu lục.

    Tiếc cho A.Madrid khi còn cách thiên đường hai phút nhưng lại không bảo vệ được thành quả. Nữ thần chiến thắng A-thê-na đã gọi tên Real, đã hóa thân vào Ra-mốt, Ga-rết Bên… thì cho dù vận may có song hành cùng thầy trò HLV Xi-mê-ô-nê, thì A.Madrid cũng đành phải nhìn đối thủ giương cao cúp vô địch.

    THU HIỀN

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...