Thứ Sáu, 17/01/2014, 19:55

    Ông Bảo “khoằm” và những ký ức rực lửa!

    QĐND - HLV Vũ Quang Bảo lại có cơ hội trở lại xứ Nghệ để chứng minh khả năng cầm quân. Thời làm “đầu lĩnh” ở Quân khu 4, ông Bảo không phải không được tôn trọng, nhưng phần lớn, người hâm mộ nơi đây lại thừa nhận ông theo kiểu đón tiếp một đối thủ chứ không phải đứa con xa quê…

    QĐND - HLV Vũ Quang Bảo lại có cơ hội trở lại xứ Nghệ để chứng minh khả năng cầm quân. Thời làm “đầu lĩnh” ở Quân khu 4, ông Bảo không phải không được tôn trọng, nhưng phần lớn, người hâm mộ nơi đây lại thừa nhận ông theo kiểu đón tiếp một đối thủ chứ không phải đứa con xa quê…

    Ký ức Quân khu 4

    HLV Vũ Quang Bảo trưởng thành từ phong trào bóng đá Quân khu 4. Có thời điểm, tài năng của ông được cấp trên giới thiệu lên tận Thể Công -nơi toàn những cầu thủ vang bóng cùng thời như: Nguyễn Cao Cường, Quản Trọng Hùng, Đỗ Văn Phúc thi đấu.

    Ông Bảo được giới trong nghề trìu mến gọi là Bảo “khoằm”, theo hình dáng khuôn mặt có phần… diều hâu của mình. Chiếc mũi “khoằm” của ông Bảo là đặc điểm, nhưng đồng thời, nó cũng là nghệ danh mỗi khi dân bóng đá nhắc đến ông.

    No image available

    Sông Lam Nghệ An (giữa) sẽ tiếp tục khẳng định sức mạnh trong trận đấu với QNK Quảng Nam. Nguồn: Bongda.com

    Ông Bảo thời đỉnh cao chơi bóng xuất sắc, có thể nói là xuất sắc nhất nhì trong những đội bóng quân khu. Lên Thể Công, ông Bảo được thi đấu nhiều nhờ tốc độ trời phú và cái chân trái cũng thuộc hàng “dị dạng”. Song không ít người chép miệng than rằng, giá như ông Bảo không trùng vị trí tiền đạo trái với ngôi sao Ba đẻn -Nguyễn Thế Anh chắc chắn cả hành lang trái khoảng thời gian cuối những năm 70 thế kỷ trước phải thuộc về ông.

    Từ Thể Công trở về quân khu, ông Bảo được chọn làm cán bộ khung ngay từ hồi chân còn mang giày, người còn sặc mùi mồ hôi và cỏ ấu. Người ta nói thế, vì chẳng trận đấu nào ông Bảo còn quần áo nguyên vẹn. Nếu không sờn rách thì cũng lấm lem như trâu đầm.

    Ông Bảo giữ tác phong lính ấy cho đến khi cầm sa bàn ngồi trong khu kỹ thuật. Đôi lúc, ông “quên” mình đang mặc com -plê, thắt cà vạt và lao ra tận đường biên chỉ đạo, tay vung quá trán, chân đá loạn xạ, còn miệng thì gào thét. Bóng đến, ông cũng lao đi nhặt như… người trong cuộc, tiện thể, ông cũng mặc nguyên bộ tâng luôn vài quả. Nhiều người thích ông ở cái giản dị, mộc mạc, chân chất của người lính mà trong thời buổi này, hiếm HLV nào có hình ảnh như thế.

    Mỗi đội bóng ông cầm quân, ai cũng “nhìn thấy” ông trong đó. Có thể chuyên môn chưa giỏi, nhưng ý chí và tinh thần phải là hàng đầu. ông Bảo chưa biết đầu hàng và ông cũng chưa bao giờ nói về cụm từ này. Đối với ông, bóng đá cũng là thao trường khắc nghiệt, phải cật lực đổ mồ hôi mới mong thành tài. Vì thế, đội Quân khu 4 do ông dẫn dắt gần chục năm trước từng là hiện tượng thú vị của bóng đá nước nhà.

    Đấu với SLNA, bao giờ cũng hết mình

    Hồi là HLV Quân khu 4, ông Bảo có thói quen “dàn trận” cho binh sĩ rất riêng. Trận gặp SLNA thì càng riêng. ông không yêu cầu các cầu thủ luyện những món võ riêng về chuyên môn, vì với ông, trong một trận cầu căng thẳng như thế, vũ khí chính là tinh thần và sức chịu đựng.

    Các cầu thủ như thấm được cái tinh thần kiên cường ấy của ông, nên hiếm khi ông phải đứng trước đội nói một tràng dài để lên dây cót như các HLV khác. ông chỉ cần giải thích cho họ đơn giản vì sao “đội ta đến Vinh và chơi với một đối thủ không được phép gục ngã”. ông nhắc nhở các cầu thủ về những ký ức mà mình trải qua. Sông Lam  đôi khi  không bao dung như dòng nước hiền hòa được phổ nhạc trong các câu ca, mà nó rất dễ biến thành lũ. Sông Lam, như cách gọi của CĐV xứ Nghệ, thì chỉ có “đội nhà” là SLNA thôi, các đội khác, kể cả Quân khu 4 vẫn được coi là khách.

    Nay, trên cương vị chèo lái con thuyền QNK Quảng Nam, ông Bảo thêm một lần được gọi là tân binh trên chính quê hương mình. ông biết mình phải làm gì trong một trận cầu cũng không được phép gục ngã. ông càng muốn chứng minh khả năng để xóa đi những kỷ niệm buồn. Liệu cái chất lính và đội ngũ cầu thủ chất lượng khá của QNK Quảng Nam hiện tại có giúp ông vượt qua đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng hay không? Đấy là câu hỏi khó, nhưng chắc chắn, người hâm mộ lại có dịp chứng kiến hình Bảo “khoằm” trong lòng QNK Quảng Nam -như cách ông từng làm ở Quân khu 4, bất chấp kết quả có thế nào!

    Lịch thi đấu vòng 2

    Ngày 18-1, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa -SHB Đà Nẵng (16 giờ); sân Long An: Đồng Tâm Long An - Hải Phòng (17 giờ);

    Ngày19-1, sân An Giang: HV An Giang - Đồng Nai (16 giờ); sân Vinh: Sông Lam Nghệ An - QNK Quảng Nam (17 giờ);

    VŨ HẢI NAM

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...