Thứ Bảy, 05/05/2012, 21:26

    “Ông bầu”-họ là ai?

    QĐND - Những ông chủ Mỹ của Man.United, hay những ông chủ Ả rập giàu có của Man.City thường không thấy đâu, nhưng cứ mỗi khi Chelsea đá, dù ở giải ngoại hạng Anh hay trên “chiến trường” châu Âu, trong 90 phút của trận đấu, bao giờ cũng có ít nhất một lần ống kính truyền hình lia lên khán đài để “bắt” lấy hình ảnh ông chủ Nga Abramovich của đội bóng Anh này...

    No image available
    Bầu Kiên. Ảnh: internet

    QĐND - Những ông chủ Mỹ của Man.United, hay những ông chủ Ả rập giàu có của Man.City thường không thấy đâu, nhưng cứ mỗi khi Chelsea đá, dù ở giải ngoại hạng Anh hay trên “chiến trường” châu Âu, trong 90 phút của trận đấu, bao giờ cũng có ít nhất một lần ống kính truyền hình lia lên khán đài để “bắt” lấy hình ảnh ông chủ Nga Abramovich của đội bóng Anh này!

    Dường như với sự có mặt của mình, Abramovich luôn khẳng định vai trò của một ông bầu đầy quyền lực, như một phần không tách rời của đội bóng, vui chung cái vui của đội khi chiến thắng; buồn, thất vọng khi đội bóng chiến bại.

    Nhìn Abramovich, một câu hỏi vô thức bật ra: Vậy, “ông bầu” của bóng đá Việt Nam là ai?

    Nói cho đúng hơn, đâu là diện mạo của “ông bầu” bóng đá Việt Nam?

    Có vẻ như bấy lâu nay, hình ảnh “ông bầu” trong bóng đá Việt Nam được (bị) phản ánh với những nét không được thiện cảm cho lắm.

    Ông bầu bị coi là chỉ đầu tư vào đội bóng với mục đích sâu xa là xin một miếng đất nào đó, hay nhằm đòi hỏi những cơ chế ưu đãi của địa phương cho doanh nghiệp của mình; còn tình yêu bóng đá là phụ, là lớp bánh vẽ phủ lên trên cho nó có vẻ hào nhoáng để lãnh đạo địa phương dễ ăn dễ nói với người hâm mộ!

    Ông bầu mua “sao” tùy hứng, giống như mua một “con” xe hơi đắt tiền, thưởng vô tội vạ cho mỗi trận thắng, “trảm” huấn luyện viên nhiều khi chỉ sau một hai trận thua!

    Ông bầu chạy vào sân chửi trọng tài, giờ nghỉ giữa hai hiệp đứng thay huấn luyện viên trưởng cầm sa bàn chỉ đạo chiến thuật cho cầu thủ!

    Ông bầu cãi vã chỉ trích lẫn nhau trên các phương tiện truyền thông đại chúng, “nẫng” tay trên của nhau các ngôi sao, đưa những điều khoản mập mờ vào hợp đồng để “trói” những cầu thủ non nớt, chưa có kinh nghiệm…

    Nói tóm lại, là những hình ảnh khá tiêu cực.

    Nhưng, không thể phủ nhận một điều là, nếu sau này có ai đó viết cuốn sử bóng đá Việt Nam, hẳn sẽ không thể không nhắc đến vai trò cực kỳ quan trọng của các ông bầu, trong giai đoạn lịch sử khi bóng đá Việt Nam vặn mình từ bao cấp lên chuyên, thông qua quá trình xã hội hóa bóng đá sâu rộng, mạnh mẽ.

    Trong giai đoạn này, nếu không có các ông bầu, hẳn là sẽ mất thời gian rất lâu, bóng đá Việt Nam mới có thể hội nhập được với trào lưu chuyên nghiệp của bóng đá khu vực và thế giới.

    Cũng sẽ rất lâu nữa mới có các cầu thủ tứ xứ tìm đến với bóng đá Việt Nam để thi đấu, qua đó làm tăng sức cạnh tranh, giao lưu học hỏi cho các cầu thủ nội.

    Các đội tuyển ở các lứa tuổi cũng sẽ khó có cơ hội sớm được làm việc với những huấn luyện viên nước ngoài có đẳng cấp, giàu kinh nghiệm, từ đó nâng tầm của bóng đá Việt Nam qua các giải đấu trong nước và quốc tế.

    Cho nên, cần phải nhìn nhận một cách khách quan, công bằng vai trò tích cực của các ông bầu trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là giờ đây, họ lại đang giữ một vai trò tối quan trọng trong cơ cấu bóng đá nước nhà, cụ thể là VPF.

    Chỉ mong các ông bầu cũng biết cách tự mình nâng tầm mình lên, giảm bớt những hình ảnh tiêu cực, tránh ứng xử và hành động vì lợi ích cục bộ mà thực sự vì cái chung, vì lợi ích của bóng đá nước nhà.

    Yên Ba

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...