Kết thúc trận đấu với Bồ Đào Nha, các cầu thủ Thụy Sĩ đã căng một biểu ngữ lớn với dòng chữ “Cám ơn Kô-bi” như lời chia tay với người thầy của mình. Dù không đưa được đội đồng chủ nhà tiến sâu vào giải, nhưng ở lần cuối cùng ngồi trên băng ghế chỉ đạo của đội Thụy Sĩ, ông Kô-bi Kun đã làm nên lịch sử...
![]() |
|
Các cầu thủ Thụy Sĩ giăng biểu ngữ cám ơn ông Kun. |
Kết thúc trận đấu với Bồ Đào Nha, các cầu thủ Thụy Sĩ đã căng một biểu ngữ lớn với dòng chữ “Cám ơn Kô-bi” như lời chia tay với người thầy của mình. Dù không đưa được đội đồng chủ nhà tiến sâu vào giải, nhưng ở lần cuối cùng ngồi trên băng ghế chỉ đạo của đội Thụy Sĩ, ông Kô-bi Kun đã làm nên lịch sử: Mang về chiến thắng đầu tiên tại một vòng chung kết Euro cho đất nước khoái trượt tuyết hơn đá bóng này.
Đã sớm chia tay khỏi giải sau hai lần sảy chân đầy tiếc nuối, thầy trò ông Kun lấy danh dự làm động lực thi đấu với Bồ Đào Nha. Dù rất nỗ lực, song Thụy Sĩ cũng không thể dễ dàng có được một thế trận áp đảo trước đội hình có đa số là các cầu thủ dự bị của Bồ Đào Nha. Thậm chí, màn trình diễn của các học trò của ông Xcô-la-ri nhiều lúc còn tạo ra cảm giác sớm muộn gì họ cũng giành được chiến thắng thứ ba tại giải. Tuy nhiên, cơ hội cứ trôi tuột qua mũi giày của những Pê-pê, Pô-xti-ga, Na-ni.
Quyết tâm của các cầu thủ Thụy Sĩ cuối cùng cũng đã được đền đáp ở phút 71 bằng bàn thắng đẹp mắt của Ha-kan Y-a-kin. Nhận đường chuyền tinh tế của Đơ-đi-ốc, Y-a-kin khéo léo “xâu kim” thủ thành Ri-các-đô. Không dừng lại ở đó, Thụy Sĩ tiếp tục chơi tấn công và có bàn thắng thứ hai ở phút 83. Phéc-nan-đô Mây-ra đốn ngã Ba-nét-ta trong vòng cấm và trọng tài cho Thụy Sĩ hưởng quả phạt đền. Cú sút căng của Y-a-kin từ chấm 11m một lần nữa buộc Ri-các-đô vào lưới nhặt bóng. Như vậy, trong vai trò đóng thế cho đội trưởng Phrây bị chấn thương, Y-a-kin đã tỏa sáng và ghi cả 3 bàn thắng của Thụy Sĩ ở Euro.
Kết thúc Euro với vị trí chót bảng A, nhưng với chiến thắng trước Bồ Đào Nha, ông Kun và các học trò có thể ngẩng cao đầu rời sân chơi lớn nhất châu lục. Dù đạt được mục tiêu bảo toàn lực lượng cho vòng đấu sinh tử, song thua trắng trước Thụy Sĩ là một điềm báo chẳng mấy tốt lành đối với Bồ Đào Nha. Bảo Trung
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận