Thứ Sáu, 17/08/2012, 21:22

    Ông lão, chiếc áo vá và giấc mộng quân vương

    QĐND - Đêm nay, Premier League bắt đầu khởi tranh mùa bóng 2012-2013. Nhìn một cách hình ảnh về quá trình chiêu binh mãi mã chuẩn bị cho cuộc chiến mới, trong khi các đội bóng hàng đầu Manchester City, Chelsea, Arsenal đang hăm hở với dàn quân hùng tướng mạnh tiến vào vạch xuất phát thì dường như Quý ngài A-lếch Phơ-gu-xơn vẫn lững thững phía sau...

    QĐND - Đêm nay, Premier League bắt đầu khởi tranh mùa bóng 2012-2013. Nhìn một cách hình ảnh về quá trình chiêu binh mãi mã chuẩn bị cho cuộc chiến mới, trong khi các đội bóng hàng đầu Manchester City, Chelsea, Arsenal đang hăm hở với dàn quân hùng tướng mạnh tiến vào vạch xuất phát thì dường như Quý ngài A-lếch Phơ-gu-xơn vẫn lững thững phía sau. Tuổi 70, ông vẫn giữ phong thái đường bệ, là Quý ngài, ông là khách quan trọng nên có quyền đến sau. Ấy là có vẻ thế thôi chứ thực ra ông vẫn chưa gom đủ quân sĩ. Trong trận giao hữu cuối cùng để lắp ráp đội hình, lên dây cót tinh thần giữa đội Man.U của ông với Hannover, ông phải ở lại nhà để nghe ngóng, đón đợi, lựa lời mặc cả, chèo kéo để người đồng nhiệm một thời hay cau có với ông là Giáo sư A.Văng-giê đồng ý cởi trói cho cục cưng Van Péc-xi chuyển về với mình. Cổng chợ cầu thủ hè sắp đóng cửa nhưng vị trưởng lão vẫn phải ôm chiếc bị ít tiền của mình chờ đợi, mặc kệ đám nhà giàu mới nổi phăm phăm đi trước.

    Nhìn những anh tài đông tây lũ lượt kéo về các trại của kình địch mà thèm, thèm mà không được sốt ruột, ấy là tình cảnh của A.Phơ-gu-xơn. Hai năm trước, ông “chê” Tê-vét không đáng được trả giá quá cao thì Man City nhanh tay thu nạp. Không những vậy, túi tiền không đáy từ các tỷ phú A-rập còn đổ vào nhà người hàng xóm này, họ thả sức mua cả những ngôi sao hạng nhất: A-guê-rô, A.Tua-rê từ Atletico Ma-đrít, Barcelona… Đến cuối mùa bóng vừa rồi, túi tiền ấy đã đè ngã Man đỏ của ông khỏi chiếc ngai Ngoại hạng. Năm nay, Man xanh đang sức lớn, chưa phải thêm quân nhưng thế lực cũ Chelsea lại mở chiến dịch mua sắm rầm rộ, thay máu hơn nửa đội hình. Đã thế, Arsenal năm nay cũng không còn cam phận làm “vườn trẻ”, đói khát danh hiệu. Các ngôi sao: Gi-ru, Ca-gioóc-la, Pô-đôn-xki của tuyển Pháp, Tây Ban Nha, Đức đã được kéo về để làm tăng sức nổ của “kho thuốc súng”.

    Không giật mình, chóng mặt vì cơn mưa tiền nhà người, Phơ-gu-xơn bình tâm điểm mặt những đào kép cũ trong Nhà hát của những giấc mơ. Tuyến phòng ngự ư? Vẫn là R.Phơ-đi-nân, Ê-vra, Vi-đích tuổi cao, phong độ đã chùng, lại quá nhạy cảm với chấn thương. Người trẻ P.Giôn, Ra-pha-en hăng hái nhưng thiếu kinh nghiệm, hay nóng đầu. Tuyến tiền vệ, danh sách dài hảo thủ đưa ra mấy năm nay chẳng chiêu mộ được ai, vẫn phải trông vào Ca-rích đã chựng lại, Phlét-chơ mới lành bệnh, An-đéc-xơn thất thường, Cli-vơ-ly cũng vừa lành chấn thương. Nghĩa là một ngôi sao thế chân P.Scôn vẫn chưa thể có, lại phải một lần nữa níu tiền vệ 38 tuổi này hoãn nghỉ hưu cống hiến nốt chút sức lực tuổi già. Trên hàng công, vẫn chỉ thế thôi, ngoài Âu-oen hết đát rời đi thì những Béc-ba-tốp cùng anh chàng mua hớ Bê-pê vẫn còn đấy. Chỉ trông mong vào Ru-ni và chân sút tiềm năng Chi-cha-ri-tô, cùng những người đá cánh: Nan-ny, Va-len-xi-a, A.Y-ăng là không đủ, nếu như không nói là quá yếu. Vẫn phải dựa hơi công thần R.Gích dù anh đã bạc đầu ở tuổi 39. Thế mới thấy Phơ-gu-xơn cần Van Péc-xi đến dường nào.

    Chẳng phải bây giờ trưởng lão Phơ-gu-xơn mới trổ tài xoay xở dùng người, ông đã quá giỏi từ nhiều năm nay rồi nhưng quả thật chưa bao giờ đội hình già yếu kết hợp cùng non trẻ lại làm người ta lo ngại như năm nay, nó xộc xệch, vá víu quá. Lo thì cứ lo nhưng người ta vẫn tin, vẫn hy vọng Quỷ đỏ sẽ lại là một đội bóng đẳng cấp, giàu sức tấn công, cháy bỏng giấc mơ vô địch. Trên cơ sở đội hình ổn định, hàng công đã có thêm Ka-ga-oa, giờ là siêu sao Péc-xi sẽ vào loại mạnh nhất, không chỉ ở Premienship.

    Giấc mộng quân vương thành hay không chưa biết, chỉ một điều chắc chắn, nếu như Ra-ni-ê-ri được mệnh danh là gã thợ hàn thì lão trượng Phơ-gu-xơn đã quá hiển hách trong ngôi vị ông vua vá của thế giới bóng đá cổ kim.

    MẠNH HÙNG

     

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...