Thứ Hai, 27/11/2006, 20:53

    Phải chăng HLV Phơ-gu-xơn đã quá bảo thủ?

    Sau trận thư hùng giữa MU và Chelsea, cả HLV Phơ-gu-xơn lẫn Mau-ri-nhô đều tỏ ra hài lòng với kết hoà 1-1. Tuy nhiên, nếu ông thầy Phơ-gu-xơn tỉnh táo một chút, có thể MU đã giành được chiến thắng chung cuộc...

    Sau trận thư hùng giữa MU và , cả HLV Phơ-gu-xơn lẫn Mau-ri-nhô đều tỏ ra hài lòng với kết hoà 1-1. Tuy nhiên, nếu ông thầy Phơ-gu-xơn tỉnh táo một chút, có thể MU đã giành được chiến thắng chung cuộc.

    Vào trận, MU không giấu diếm ý đồ tập trung đánh vào cánh trái, nơi hậu vệ A-xli Câu án ngữ. Ga-ri Nêu-vin, Crít-ti-a-nô Rô-nan-đô, Ca-rích thay nhau cầm bóng đột phá bên hành lang phải nhưng phải công nhận, A-xli Câu xứng danh là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Hàng công của MU không sao qua nổi A-xli Câu trong những tình huống mặt đối mặt hay đua tốc độ. Bàn thắng mở tỉ số của Xa-ha xuất phát từ khu vực giữa sân có thể coi là một bất ngờ bởi lẽ MU không chủ trương chơi tấn công trung lộ trong trận đấu này. Ngay cả trong những tình huống phản công của MU ở hiệp 2, bóng cũng liên tục được đẩy sang hai biên.

    Trước sự vững vàng đến lì lợm của A-xli Câu, HLV Phơ-gu-xơn vẫn không ngừng ra hiệu cho các học trò đẩy mạnh tốc độ “khoan phá” bên hành lang phải nhưng A-xli Câu càng chơi càng hay. Có lẽ HLV trưởng của MU đã không xem hai trận đấu giữa và tại vòng đấu bảng Champions League mùa giải 2006-2007. HLV Rai-các cũng chỉ đạo đánh vào cánh trái của nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh nhưng cả Rô-nan-đi-nhô, Me-xi, Gút-giôn-xen lẫn Giu-ly đều không qua được sự truy cản của A-xli Câu.

    Nếu tỉnh táo, Phơ-gu-xơn nên chỉ đạo cho Hen-dơ và Ri-an Ghích tập trung cầm bóng đột phá bên hàng lanh trái thì hiệu quả đem lại có thể sẽ cao hơn. Bởi lẽ án ngữ bên cánh phải của Chelsea trong trận đấu này là Giê-re-mi, một người vốn chỉ quen chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự được HLV Mua-ri-nhô kéo xuống chơi ở vị trí hậu vệ phải, nhằm mục đích chữa cháy khi hậu vệ người Hà Lan Bâu-la-hrâu không đạt phong độ cao trong thời gian qua.

    Biết rõ vị trí hậu vệ phải là điểm yếu chết người của đội nhà nên trong hiệp 1, HLV Mua-ri-nhô chỉ đạo Giê-re-mi chỉ lo thủ chứ không cần tham gia hỗ trợ tấn công cùng đồng đội. Chỉ đến khi bị MU vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 29, chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới cho phép Giê-re-mi cầm bóng đột phá sang phần sân MU.

    Khi đối thủ đã có dấu hiệu hở sườn bên phải thì HLV Phơ-gu-xơn lại không có sự điều chỉnh đấu pháp hợp lý; ông vẫn kiên định với những miếng đòn tấn công vào vị trí của A-xli Câu. Đầu hiệp 2, trong một pha cầm bóng đột phá hiếm hoi của Hen-dơ bên cánh trái, khi hậu vệ quốc tế người Ác-hen-ti-na này qua được Giê-re-mi, cú tạt bóng hình vòng cung của Hen-dơ đã loại toàn bộ hàng thủ Chelsea, tiếc là Cri-ti-a-nô Rô-nan-đô đã lao vào đệm bóng hụt. Đáng lẽ sau tình huống này, với nhãn quan chiến thuật của một HLV lão làng, Phơ-gu-xơn phải có sự thay đổi hợp lý về đấu pháp nhưng tiếc rằng, ông vẫn hạn chế tầm hoạt động của Hen-dơ và Ghích. Có lẽ người đồng nghiệp Mau-ri-nhô đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy bầy “quỷ đỏ” không tập trung hoả lực tấn công bên cánh trái. Để phòng xa, giữa hiệp 2, Mau-ri-nhô đã kéo Ê-xiêng trám vào vị trí của Giê-re-mi đồng thời tung Rốp-ben vào sân, nhằm gia tăng sức ép lên phần sân đối phương.

    Với những thay đổi nhân sự trong hiệp 2, Chelsea đã chơi trên cơ đội chủ sân Old Trafford và bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 của trung vệ Các-van-hô vào phút 69 là điều tất yếu. Ở khu vực kỹ thuật, Mau-ri-nhô lẫn Phơ-gu-xơn không ngừng liếc đồng hồ. Hai ông thầy đều hiểu, một kết quả hoà vào thời điểm này là hợp lý và chấp nhận được. Cuộc đua song mã giữa MU và Chelsea vẫn còn cả một chặng đường dài ở phía trước. Và như để bảo toàn chắc chắn tỉ số hoà 1-1, Mau-ri-nhô đã tung hậu vệ Phê-rây-ra vào sân ở những giây cuối cùng trận đấu.

    Đình Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...