QĐND - Những ngày này không riêng gì người hâm mộ môn bơi lội, mà hầu hết người dân Đà Nẵng đều nức lòng bởi kình ngư Hoàng Quý Phước đã giành vé tham dự Olympic Luân Đôn 2012. Với thành tích 53”56 nội dung 100m bướm, Quý Phước đã phá kỷ lục giải Ma-lai-xi-a mở rộng, vượt sâu chuẩn B dự Olympic Luân Đôn 2012 là 54’’19 và vượt qua mức chuẩn 54”16 tham dự giải vô địch thế giới 2011...
![]() |
| Hoàng Quý Phước bên bể bơi |
QĐND - Những ngày này không riêng gì người hâm mộ môn bơi lội, mà hầu hết người dân Đà Nẵng đều nức lòng bởi kình ngư Hoàng Quý Phước đã giành vé tham dự Olympic Luân Đôn 2012. Với thành tích 53”56 nội dung 100m bướm, Quý Phước đã phá kỷ lục giải Ma-lai-xi-a mở rộng, vượt sâu chuẩn B dự Olympic Luân Đôn 2012 là 54’’19 và vượt qua mức chuẩn 54”16 tham dự giải vô địch thế giới 2011.
Vừa tới bể bơi thành tích cao thành phố, huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Tấn Quảng đã vào chuyện luôn: “Phước đang bận thi kiểm tra học kỳ, các anh chờ khoảng 2 giờ đồng hồ nữa sẽ gặp”.
Chúng tôi tranh thủ trao đổi với người thầy trực tiếp huấn luyện nên “kình ngư Đà Nẵng”. Anh Quảng cho biết: “Tuy là VĐV trẻ, nhưng Phước đã thể hiện khát vọng vượt lên chính mình. Sự tiến bộ vượt bậc của Phước phải kể từ năm 2008 khi được tham gia tập huấn tại Trung Quốc và nhất là sau Đại hội TDTT toàn quốc lần VI. Có thể nói, Hoàng Quý Phước hiện nay đã là “tài sản quốc gia”. Tất cả những thành tích mà Phước có được một phần là nhờ vào sự đầu tư công sức, kinh phí của ngành thể thao Đà Nẵng chứ chưa nhận được những khoản kinh phí hay tham gia tập huấn cùng đội tuyển quốc gia.
Từ năm 2008 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã đầu tư hàng chục nghìn đô-la cho Phước tập huấn dài hạn tại Trung Quốc. Mới đây nếu UBND thành phố Đà Nẵng không mạnh dạn duyệt chi kinh phí cho Hoàng Quý Phước tham gia giải bơi lội Ma-lai-xi-a mở rộng 2011 thì bộ môn bơi lội Việt Nam làm sao có được kết quả ngày hôm nay. Ngay sau khi trở về từ Ma-lai-xi-a, chiều 19-5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương vận động viên Hoàng Quý Phước.
Nói về thái độ, trách nhiệm và tinh thần tập luyện của học trò, HLV Nguyễn Tấn Quảng tâm sự: “Từ ngày trực tiếp huấn luyện em đến nay, chưa bao giờ Phước phải để tôi phàn nàn về nếp sống, sinh hoạt cũng như thái độ tập luyện của mình. Điều đáng trân trọng ở Phước là “tài không đợi tuổi”, liên tục gặt hái thành tích tiêu biểu nhưng em rất khiêm tốn, thật thà, không có biểu hiện tự coi mình là “sao”. Những người làm công tác huấn luyện và quản lý như chúng tôi rất vui và tự hào khi có những học trò như thế!”…
Câu chuyện giữa chúng tôi và HLV Nguyễn Tấn Quảng bị gián đoạn bởi Phước đi thi học kỳ về. Nhìn nét mặt phấn khởi, tự tin đoán biết em vừa hoàn thành tốt những nội dung thi của mình.
- Bao giờ Phước lên đường sang Trung Quốc tập huấn?
- Thưa anh, chiều 21-5 em đi ạ! - Phước lễ phép trả lời.
- Cảm nghĩ của em trước chuyến đi này?
- Buồn vui lẫn lộn anh ạ! Vui vì các bác, các chú lãnh đạo quan tâm giúp đỡ cho em ra nước ngoài tập huấn. Sang nước bạn, điều kiện tập luyện có thể em sẽ nâng mức thành tích cao hơn. Nhưng em lại buồn khi phải xa mẹ… Ba em mất năm 2008, ngày đó em đang tập huấn bên Trung Quốc. Từ ngày ba mất, gánh nặng gia đình dồn hết lên vai mẹ, mà em thì cứ đi xa miết…
Những điều Phước tâm sự khiến chúng tôi thấy em là người con rất hiếu thảo với ba mẹ. Gia đình Phước trước đây thuộc diện hộ nghèo, nhưng khi còn sống, ông Hoàng Đăng Tiếp (ba của Phước) đã mong ước mai sau con trai mình trở thành VĐV bơi lội. Vì thế ông đã dồn hết của cải lo cho con tập luyện. Vậy mà ông đã đi xa khi mong ước chưa trọn vẹn… Điều ấy khiến đôi mắt Phước luôn đượm buồn.
Biết thời gian chuẩn bị của Phước trước giờ bay sang Nam Ninh (Trung Quốc) tập huấn không còn nhiều, tôi vội hỏi em về mục tiêu trong thời gian tới. Phước nhỏ nhẹ: “Mục tiêu trước mắt của em bây giờ là SEA Games 26. Em sẽ cố gắng phấn đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo để giành HCV SEA Games cho đất nước. Và đấy cũng chính là món quà kính dâng hương hồn của ba”.
Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận