QĐND Online – Đội tuyển Pháp đã có cuộc lội ngược dòng thần kỳ tại Stade de France bằng chiến thắng 3-0 trước Ukraine để bước qua “khe cửa” tới Brazil, trong khi Ronaldo tỏa sáng với hat-trick mang về chiến thắng 3-2 cho Bồ Đào Nha ngay trên đất Thuỵ Điển để giành vé vớt dự World Cup 2014...
QĐND Online – Đội tuyển Pháp đã có cuộc lội ngược dòng thần kỳ tại Stade de France bằng chiến thắng 3-0 trước Ukraine để bước qua “khe cửa” tới Brazil, trong khi Ronaldo tỏa sáng với hat-trick mang về chiến thắng 3-2 cho Bồ Đào Nha ngay trên đất Thuỵ Điển để giành vé vớt dự World Cup 2014.
Sau khi gục ngã tại Kiev 0-2, báo chí liên tục công kích đội tuyển Pháp và cho rằng, trận thua đó là hoàn toàn xứng đáng và chỉ trích đội bóng đang thể hiện phong độ tệ hại nhất lịch sử. Đó rõ ràng là áp lực lớn mà thầy trò HLV Didier Deschamps phải đối trong “trận chiến sinh tử” với Ukraine.
Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng Ukraine lại dễ dàng đánh bại Pháp với tỷ số cách biệt 2-0 ở trận lượt đi, giúp các học trò của HLV Mikhail Fomenko thêm phần tự tin khi hành quân đến làm khách của "Những chú gà trống Gaulois".
Buộc phải thắng với cách biệt trên 2 bàn trở lên và không để thủng lưới mới đủ điều kiện dự World Cup 2014, cộng với lợi thế sân nhà, đội tuyển Pháp đã chủ động dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài D. Skomina vang lên. Nhưng lối chơi phòng ngự chắc chắn của Ukraine khiến Pháp gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Pyatov trong những phút đầu.
![]() |
| HLV Didier Deschamps được tun hô sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đội tuyển Pháp trước Ukraine. Ảnh: Getty |
Tuy nhiên, Pháp đã sớm có bàn thắng khai thông bế tắc do công của Mamadou Sakho phút 22.
Các CĐV chủ nhà không phải đợi lâu khi chỉ hơn 10 phút sau, Karim Benzema lập công để nhân đôi cách biệt cho Pháp.
Càng thi đấu càng hưng phấn, đội tuyển Pháp đã có thêm 1 bàn thắng nữa ở phút 72 sau khi Ribery dứt điểm khiến bóng vô tình đập trúng chân Oleg Gusev và đi thẳng vào lưới đội nhà. Đây cũng chính là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.
Sau hai lượt trận, với chiến thắng 3-2, Pháp đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để ghi tên mình vào danh sách 32 đội góp mặt tại ngày hội lớn nhất hành tinh.
Không giấu nổi hạnh phúc, Ribery – tiền vệ cánh đang khoác áo “Hùm xám” Bayern Munich – cho biết, đây là một trận đấu đầy cảm xúc. “Các CĐV đã luôn ủng hộ chúng tôi. Có thể đã từ rất lâu rồi chúng ta mới thấy được một đội tuyển Pháp thăng hoa đến thế. Chúng tôi đã gặp khó khăn ở lượt đi nhưng lượt về mới thật sự là quyết định và chúng tôi đã nỗ lực thi đấu, xứng đáng với ‘phần thưởng’ này,” Ribery chia sẻ.
Còn với HLV Didier Deschamps, đây là một điều kỳ diệu của bóng đá. “Bốn ngày trước, Pháp đang ở một vị thế bất lợi nhưng hôm nay, các tuyển thủ đã làm nên điều thần kỳ. Chúng tôi đã thi đấu đầy quyết tâm và tấm vé đến Brazil năm sau thật sự rất quan trọng với bóng đá Pháp. Tôi tin tưởng Pháp sẽ ‘làm nên chuyện’ ở kỳ World Cup này”, ông Didier Deschamps cho biết.
Một trận đấu được quan tâm nữa là chuyến hành quân của Bồ Đào Nha đến Thụy Điển. Ở lượt đi, bàn thắng duy nhất của Ronaldo đã giúp cho Bồ Đào Nha có lợi thế trước người Thụy Điển.
![]() |
| Ronaldo đã đưa Bồ Đào Nha đến với World Cup 2014. Ảnh: AP |
Có thể nói, dù rất nhiều dư luận trái chiều, nhưng trận đấu giữa 2 đội tuyển chính là cuộc đối đầu của Ronaldo và Ibrahimovic. Mọi con mắt đều hướng về phong độ của hai ngôi sao này. Ở Lisbon, Ibrahimovic im hơi lặng tiếng trong cuộc so tài cùng Ronaldo nhưng trên sân nhà Friends Arena, người hâm mộ túc cầu Thụy Điển vẫn chờ đợi rất nhiều vào phép màu mang tên Ibrahimovic.
Một lý do nữa khiến các CĐV mong chờ vào sự tỏa sáng của Ibrahimovic cũng chính là bởi kỳ World Cup này có thể là lần cuối cùng Ibrahimovic tham gia.
Dù là thi đấu trên sân khách nhưng hành trang 1-0 đã giúp cho các cầu thủ Bồ Đào Nha thi đấu rất tự tin và nhập cuộc nhanh hơn so với chủ nhà Thụy Điển.
Hiệp 1 diễn ra khá cân bằng khi chưa bên nào ghi đưa bóng vào lưới đối phương. Tuy nhiên, hiệp 2 mới là điểm nhấn đưa trận đấu lên đến cao trào khi hai đội lần lượt “đuổi nhau” bằng bàn thắng.
Ronaldo mở màn cuộc so kè bằng bàn thắng ở phút 50 nhưng ngay sau đó, Ibrahimovic lần lượt gỡ hòa và đưa Thụy Điển lên dẫn trước 2-1 ở phút 68 và 72. Tuy nhiên, chỉ trong 2 phút từ phút 77 đến 79, Ronaldo hoàn thành cú hat-trick để ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho Bồ Đào Nha.
Với chiến thắng ấn tượng này, Bồ Đào Nha đã vượt qua Thuỵ Điển để đoạt vé vớt tham dự vòng chung kết World Cup 2014.
Sau trận đấu, Ibrahimovic không giấu nổi thất vọng vì đã không giúp được Thụy Điển đến Brazil vào năm sau. “Thật sự đó là cơ hội cuối cùng của chúng tôi để đến với World Cup 2014. Nhưng cánh cửa đó đã khép lại. Giờ đây, World Cup 2014 chẳng là gì đối với tôi để chờ đợi nữa,” Ibrahimovic nói.
Trong khi đó, dù đã lập được hat-trick để đưa Bồ Đào Nha đến với VCK World Cup 2014, Ronaldo vẫn rất khiên tốn. “Tôi biết rằng đội tuyển Bồ Đào Nha cần tôi. Tôi chẳng cần làm gì để chứng minh điều đó cả. Đơn giản là tôi chỉ tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình vì cả đội bóng. Chúng tôi đã có được tấm vé dự World Cup. Brazil đang chờ đội tuyển Bồ Đào Nha,” CR7 cho biết thêm.
Với HLV Paulo Bento, các học trò của ông đã chơi một trận đấu xuất sắc, trong đó nổi bật là Ronaldo. Ông cũng khẳng định Ronaldo chính là hạt nhân, là nguồn cảm hứng thi đấu cho đội tuyển. “Chúng tôi đã thành công và chúng tôi xứng đáng với điều đó. Một tập thể đoàn kết cùng những cá nhân tài năng chính là một điểm mạnh của đội tuyển Bồ Đào Nha,” ông Paulo Bento nói.
Ở những diễn biến khác, trên sân Maksimir, Croatia đánh bại Iceland 2-0 để giành vé vớt với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận (lượt đi hòa 0-0). Ở cặp đấu còn lại, Romania hòa Hy Lạp 1-1. Với kết quả này, Hy Lạp đoạt vé bởi ở trận lượt đi họ đã thắng 3-1.
VĂN HIẾU (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận