Tiếng cười sóng sánh mắc câu/ Quặn đau tháng năm thề thốt/ Vội nói những lời đường đột/ Thẩm thấu nỗi buồn hát ru/ Lập ngôn nhịp bước khát khao/ Đung đưa chưa thành thơ được...
Tiếng cười sóng sánh mắc câu
Quặn đau tháng năm thề thốt
Vội nói những lời đường đột
Thẩm thấu nỗi buồn hát ru
Lập ngôn nhịp bước khát khao
Đung đưa chưa thành thơ được
Hình tượng tiềm thức lu mờ
Giản dị vầng trăng thanh khiết
Sinh lực ngọn cờ mông lung
Gợi bao hoàng hôn sầu vọng
Phất lên tâm giao thế giới
Hiện về ấm áp mặt người
Thân phận miệt mài chân sóng
Trầm hùng chiến tích xa xưa
Lặn vào ngôn từ liên tưởng
Đổ hồi chuông lạnh vô tình
Trùm lên bi kịch cô quạnh
Ngây dại xúc cảm mênh mang
Viết tặng mùa thu kỷ niệm
Đam mê nghiêng tháp mặc trầm
Ẩn sau phóng khoáng câu thơ
Rưng rưng tấm lòng thi sĩ
Tuổi trẻ tự nhiên hoài vọng
Niềm tin choáng ngợp tâm hồn.
Bùi Quý Thực
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận