Đúng ngày khai mạc Euro 2008, chúng tôi có mặt tại Đơn vị C5 thuộc Đoàn B25 (Binh đoàn Hương Giang). Khác hẳn với tinh thần ồn ào, náo nhiệt theo kiểu “ăn cùng bóng đá, ngủ cùng bóng đá” như cuộc sống dân sự, không khí đón chào Euro ở đơn vị bộ đội có vẻ trầm lắng hơn.
![]() |
|
Tranh thủ thời gian, bộ đội Đơn vị C5 xem tin tức cập nhật Euro 2008 trên các báo. |
Đội ngũ cán bộ khối cơ quan đang tập trung sức lực, trí tuệ và thời gian để chuẩn bị các văn kiện và nội dung diễn tập; còn cán bộ và chiến sĩ ở các đại đội, phân đội chuẩn bị quân tư trang, vũ khí trang bị và lương thực thực phẩm để chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Công việc tất bật đến nỗi một số cán bộ cơ quan tham mưu, chính trị vẫn miệt mài làm việc trong phòng cửa đóng then cài kín mít, mặc cho không khí của thời điểm khai mạc lúc 23 giờ đang được truyền hình trực tiếp trên ti-vi vẫn rất hào hứng, phấn chấn. Lúc 22 giờ 15 phút, tranh thủ ít phút xem chương trình “Giờ vàng Euro” trên VTV3 xong, Trung úy Nguyễn Đức Công, trợ lý tham mưu phân đội 6 lại tiếp tục cặm cụi làm văn kiện, kế hoạch diễn tập để hoàn thành và nộp cho cấp trên vào đúng 6 giờ sáng ngày mai. Công tâm sự: “Sau giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup, giải bóng đá Euro 2008 đã được tôi háo hức đón chờ từ lâu. Xuất phát từ nhiệm vụ của đơn vị, tôi không thể lơ là, xao nhãng với chức trách, công việc của mình. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua những thông tin cập nhật của giải này trên các phương tiện thông tin đại chúng”. Binh nhất Nguyễn Huy Hùng ở đại đội 6 nói: “Em nghĩ rằng năm nay đội Đức mạnh nhất”. Các binh nhất, binh nhì cùng bàn tán xôn xao và góp chuyện: “Các đội tuyển Pháp, I-ta-li-a có bản lĩnh. Đội Nga sẽ tạo bất ngờ. Rô-nan-đô vẫn là cầu thủ hay nhất”…
Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Đơn vị C5 cho biết: Do yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị không tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xem các trận đấu của giải Euro 2008 phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình, nhưng chúng tôi chỉ đạo các phân đội, đại đội thông qua nhiều hình thức để bộ đội được tiếp cận với giải bóng đá đỉnh cao này. Mỗi buổi sáng trước khi vào thực hiện nhiệm vụ, chính trị viên các đại đội đều thông báo kết quả các trận đấu vừa diễn ra cho bộ đội biết. Trong giờ đọc báo, các đại đội, trung đội dành một thời lượng nhất định để điểm những tin tức cập nhật, những nội dung nóng hổi liên quan đến các trận đấu và các đội tuyển. Sau chương trình thời sự, các đại đội tiếp tục cho bộ đội xem hết chuyên mục “Thể thao 24h” trên Đài truyền hình Việt Nam. Đến 21 giờ 30 phút tối, chương trình truyền thanh nội bộ cũng dành ít phút để phản ánh, thông tin các nội dung “Bên lề sân cỏ Euro”.
Sáng đầu tuần thứ 2 ngày 9-6, chúng tôi đến Đơn vị M01. Cũng đang trong thời điểm toàn đơn vị tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nên không khí “Euro 2008” ở đây cũng giống như Đơn vị C5. Không được xem truyền hình trực tiếp các trận đấu, vì vậy nhiều chiến sĩ Đơn vị M01 đã tranh thủ các giờ giải lao, giờ nghỉ hằng ngày để đọc các bài báo phản ảnh về giải. Qua quan sát, chúng tôi thấy các trang Văn hóa-Thể thao của báo Quân đội nhân dân, trang Thể thao của báo Tiền Phong hay tờ báo Thể thao Việt luôn được các chiến sĩ chuyền tay nhau đọc nhiều lần. Thậm chí có nội dung nào “sốt dẻo”, một chiến sĩ có chất giọng tốt đọc to cho dăm bảy người ngồi xung quanh cùng nghe.
“Nhiệm vụ đơn vị là trên hết, nhưng chúng tôi vẫn không quên không khí hào hứng của giải Euro xa xôi đang diễn ra ở ngay bên cạnh mình”. Lời khẳng định của Trung tá Nguyễn Bá Phú, Phó chính ủy Đơn vị M01 đã giúp tôi hiểu thêm một điều: Với bộ đội, không khí vòng chung kết Euro 2008 tuy không “hâm nóng” bằng những tiếng hò hét, cổ vũ náo động trước những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, nhưng tình yêu và niềm đam mê bóng đá của họ lúc nào cũng tràn đầy.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận