Thứ Sáu, 04/12/2009, 20:44

    Phía trước đường còn dài

    QĐND Online – Cuối tuần này, Premier League sẽ bước vào vòng 15, chỉ còn vài vòng nữa là sẽ kết thúc giai đoạn lượt đi. Không còn giai đoạn chạy đà như hồi đầu mùa giải nữa mà tất cả các đội đang chuẩn bị bước vào giai đoạn bứt tốc trong cuộc đua đường trường...

    QĐND Online – Cuối tuần này, Premier League sẽ bước vào vòng 15, chỉ còn vài vòng nữa là sẽ kết thúc giai đoạn lượt đi. Không còn giai đoạn chạy đà như hồi đầu mùa giải nữa mà tất cả các đội đang chuẩn bị bước vào giai đoạn bứt tốc trong cuộc đua đường trường. Giáng sinh đang đến ngày càng gần, đây là thời điểm quan trọng để các đội tốp trên tích luỹ điểm số cho chặng đua lượt về hứa hẹn sẽ khó khăn gấp bội. , M.U đang dần tách tốp để hình thành một cuộc đua song mã trên bảng xếp hạng (BXH), các đội phía sau vẫn miệt mài bám đuổi để chờ cơ hội soán ngôi.

    Thử thách bản lĩnh “ông lớn”

    Trận Derby thành   vừa mới qua chưa được bao lâu, lại sắp phải đối mặt với một đối thủ khó chơi nữa là trên con đường chinh phục Premier League. Cuối tuần này, The Blue sẽ phải hành quân đến để làm khách trên sân của . Để đi đến cuối con đường, đương nhiên họ sẽ phải vượt qua được thử thách trước mắt không mấy dễ chịu.

    đang có phong độ hết sức ấn tượng. Kể từ trận thua trước Aston Villa hồi gữa tháng 10, The Blue đã có 5 trận thắng liên tiếp. Trận thua trước Blackburn ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh chỉ là nốt trầm trong bản nhạc với những nốt thăng là chủ đạo. Chễm chệ ở ngôi đầu bảng với khoảng cách 5 điểm so với đội bóng xếp sau M.U, mọi thứ đang rất suôn sẻ với thầy trò HLV Carlo Ancelotti.

    No image available

    Man City có đủ sức cản bước Chelsea?  Ảnh: Internet

    Cả M.U, Arsenal, đều đã bị khuất phục dưới chân The Blue. , trong 8 lần gặp nhau gần đây cũng phải chịu cảnh tay trắng rời sân. Trên thị trường chuyển nhượng, không thua kém gì nhưng xét về bản lĩnh cũng như kinh nghiệm thi đấu thì thầy trò HLV Mark Hughes không thể bằng thầy trò HLV Ancelotti.

    Lịch thi đấu vòng 15 Premier League:

    Thứ 7, 05-12:

    Arsenal – Stoke

    Aston Villa –

    Blackburn –

    West Ham  - Man Utd

    Wigan  -

    Wolverhampton –

    Chủ nhật, 06-12:

    Everton – Tottenham

    Fulham  -

    Premier League không có kỳ nghỉ đông như La Liga hay Serie A, các cầu thủ sẽ phải căng sức trên tất cả các mặt trận. Vì thế đây là thời điểm hết sức quan trọng. Chỉ cần một bước sảy chân, The Blue có thể sẽ phải trả giá. Từ giờ cho đến Giáng Sinh và năm mới, trước mặt chỉ có có thể đủ sức để gây khó khăn.

    Bước vào đầu mùa giải trong vai “Kẻ thách thức”, vẫn chưa thể hiện đuợc nhiều. Nhưng thầy trò HLV Mark Hughes đã ít nhiều khiến nhóm “Tứ đại gia” chao đảo và không còn giữ được vị trí trong tốp 4 như thường lệ. Trận thắng 3-0 của Man xanh trước Arsenal tại vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh giúp họ “giải khát” sau 7 trận hoà liên tiếp. Một chiến thắng trước đế chế của Ancelotti chưa thể giúp Man City chen chân vào tốp 4 của BXH, nhưng sẽ  là lời cảnh báo đến toàn Premier League về sự trở lại của “Kẻ thách thức”

    Dự đoán: 1-2

    Thử thách lòng kiên nhẫn

    gặp đối thủ khó chơi, người vui nhất không ai khác chính là M.U. Thầy trò HLV Feguson đang chờ đợi sảy chân để rút ngắn khoảng cách trên BXH. Với quyết tâm đòi lại ngôi đầu bảng từ tay và đang có được phong độ tốt. Không có lý do gì để “quỷ đỏ” để tuột mất 3 điểm trên sân Upton Park của West Ham vào cuối tuần này.

    , M.U đang dần tách tốp để bắt đầu một cuộc đua song mã. Cuộc đua giữa các đội ở tốp sau cũng quyết liệt chẳng kém. Cả Tottenham, Arsenal, Aston Villa, Liverpool và Man City đang bám sát nhau với khoảng cách chỉ hơn kém nhau 1 đến 2 điểm giữa đội xếp trước và xếp sau. Hai suất phía sau trong tốp 4 trên BXH hoàn toàn có thể bị đánh bật sau khi vòng 15 kết thúc.

    Trong số này, Arsenal đang gặp khó khăn hơn cả. Hai trận đấu thiếu Van persie là hai trận các pháo thủ trẻ thất thủ với tỉ số đậm (Thua Chelsea ở vòng 14 và thua Man City ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh cùng tỉ số 0-3). Chắc chắn các kết quả này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của các pháo thủ. Đã có lúc Pháo thủ nổ vang với những chiến thắng hoành tráng. Tuy nhiên, với hai trận thua vừa qua, người hâm mộ đang đặt câu hỏi liệu những đứa trẻ nhà Arsene  Wenger đã thực sự “lớn”?.

    Tottenham và vẫn chưa cho thấy bóng dáng của một đội bóng lớn khi thể hiện một bộ mặt thất thường. Tottenham có thể ghi tới 9 bàn vào lưới của Wigan ở vòng 13 nhưng lại bị thất thủ dễ dàng trước những “đứa trẻ” nhà Ferguson ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh (thua 0-2). Còn Man City cũng chẳng khá hơn. Họ có thể đả bại Arsenal nhưng sau đó là… 7 trận hoà liên tiếp.

    No image available
    "Quỷ đỏ" Liverpool đang trở lại. Ảnh: Internet

    Cách đây hơn 1 tháng, nhiều người còn nghi ngờ khả năng góp mặt tại Champions League ở mùa giải sau của Liverpool chứ chưa nói gì đến vô địch Premier League. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Bị loại ở vòng bảng Champions League lại hoá hay với thầy trò HLV Benitez. Lữ đoàn đỏ không còn phải căng sức trên các mặt trận và sẽ dồn toàn lực vào Premier League. Nạn chấn thương đã dần qua, các trụ cột đã trở lại, nhiều khả năng Fernando Torres sẽ ra sân vào cuối tuần này. đã biết cách giành chiến thắng sau những trận chỉ hoà hoặc thua. Dẫu không thật sự thuyết phục nhưng đó được coi là liều doping làm phấn chấn tinh thần của cả ban lãnh đạo và các cầu thủ. Thế nên đừng bao giờ coi thường Benitez và các học trò của ông khi họ đang quyết tâm làm một cuộc “phục hưng”.

     

    Trần Minh Mạnh

     

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...