QĐND Online - Trung tâm “phố núi” Sa Pa (Lào Cai) sương mù dày đặc, nhưng các khu vui chơi lúc nào cũng đông đúc. Đồng bào Mông, Dao trong trang phục truyền thống nở nụ cười tươi như sắc hoa xuân mời chào du khách mua hàng thổ cẩm. Vẻ đẹp huyền bí của Sa Pa những ngày đầu xuân luôn thu hút được nhiều du khách đến tham quan, nhất là khách nước ngoài.
QĐND Online - Trung tâm “phố núi” (Lào Cai) sương mù dày đặc, nhưng các khu vui chơi lúc nào cũng đông đúc. Đồng bào Mông, Dao trong trang phục truyền thống nở nụ cười tươi như sắc hoa xuân mời chào du khách mua hàng thổ cẩm. Vẻ đẹp huyền bí của những ngày đầu xuân luôn thu hút được nhiều du khách đến tham quan, nhất là khách nước ngoài.
Không khí những ngày đầu xuân trên Sa Pa thật rộn ràng, phấn khởi, đồng bào từ khắp các bản làng xa xôi đổ về cùng đông đảo du khách nước ngoài đều chung vui chơi những trò chơi dân gian truyền thống. Tiếng cười, tiếng nói râm ran, thi thoảng lại rộ lên bởi những quả còn ném trúng vòng hay đu quay “quá tải”, đi cầu trượt ngã…
|
Vui hội trong sương mù
|
|
Các thiếu nữ dân tộc Mông xuống hội
|
|
Trẻ em rất thích thú đi cầu cạn
|
|
Các bé gái người Mông cũng rất nhiệt tình chơi trò leo cây của các em trai
|
|
Em bé này rất mãn nguyện khi có được chiếc bóng bay hình con mèo.
|
|
Các món quà "bắt mắt" luôn hấp dẫn với các em
|
|
Khách nước ngoài mua hàng thổ cẩm
|
|
Ôm "thiên thần" bé nhỏ trong vòng tay, nhưng họ vẫn nhìn theo những quả còn tới tấp bay lên
|
Phóng sự ảnh: Minh Trường
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận