Thứ Tư, 23/08/2006, 19:36

    Phố núi tạm xa Ki-a-ti-sắc

    “5 năm được chơi bóng tại Việt Nam là khoảng thời gian đẹp nhất, ấn tượng nhất trong cuộc đời cầu thủ của Kia. Về Thái Lan được ở với vợ và con gái, nhưng Kia không bao giờ quên Việt Nam, không bao giờ quên Gia Lai với những ngươì dân hiền từ nhưng mến khách! Cảm ơn mọi người nhiều lắm, Kia sẽ quay lại Việt Nam và Phố núi trong một thời gian ngắn!” .

    15.30 phút ngày 21-8, hàng ngàn người hâm mộ Ki-a-ti-sắc của Phố núi đã cùng nhau kéo đến sân bay Pleiku để tiễn đưa thần tượng của mình trở về đất Thái sau gần 5 năm cùng các cầu thủ CLB HAGL cống hiến tài năng bóng đá của mình, giúp CLB HAGL thăng hạng chuyên nghiệp ở mùa bóng 2001-2002 và nâng bước HAGL hai lần đạt danh hiệu vô địch quốc gia liên tiếp, hai siêu cúp quốc gia và hạng 3 giải vô địch CLB vô địch Đông Nam Á.

    No image available
    Tiền đạo Ki-a-ti-sắc trong màu áo CLB HAGL.
    Người dân Phố núi đã dành nhiều tình cảm cho cầu thủ mang áo số 13 (theo quan niệm của người Thái theo đạo Phật thì số 13 là con số may mắn) mà một thời đã làm cho trái tim hàng triệu CĐV Việt Nam như ngừng đập vì những cú sút bóng đẹp và mạnh đến bất ngờ làm cho thủ môn phải bó tay đứng nhìn ở các kỳ Tiger Cup và SEA Games. Trong giờ phút chia tay, nhiều CĐV không cầm được nước mắt. Anh Hoàng Văn Thụ một CĐV người ở phường Thống Nhất, thành phố Pleiku xúc động nói với chúng tôi: “Cảm ơn Ki-a-ti-sắc nhiều lắm, có anh ấy và 2 người bạn Dusit, Tawan đến từ Thái Lan đã làm cho tên tuổi Phố núi của chúng tôi được nhiều người không những trong nước mà cả nước ngoài biết đến rất nhiều, Pleiku ấn tượng, Pleiku được nhắc nhiều nhờ bóng đá và tên tuổi của Ki-a-ti-sắc…”.

    Xúc động bởi tình cảm người dân Gia Lai dành cho mình, trước lúc máy bay cất cánh, Ki-a-ti-sắc cũng nghẹn ngào, anh nói chân thành bằng tiếng Việt: “5 năm được chơi bóng tại Việt Nam là khoảng thời gian đẹp nhất, ấn tượng nhất trong cuộc đời cầu thủ của Kia. Về Thái Lan được ở với vợ và con gái, nhưng Kia không bao giờ quên Việt Nam, không bao giờ quên Gia Lai với những ngươì dân hiền từ nhưng mến khách! Cảm ơn mọi người nhiều lắm, Kia sẽ quay lại Việt và Phố núi trong một thời gian ngắn!” .

    Tình cảm của Ki-a-ti-sắc để lại không những cho người dân hâm mộ Gia Lai mà còn để lại trong lòng nhân dân hai nước Việt - Thái, bởi chính những người bạn bóng đá Thái đã sớm đưa quan hệ bóng đá giữa 2 nước từ xa thành gần và ngày càng xích lại gần nhau hơn!

    Đánh giá về cầu thủ của mình, ông “ bầu” Chủ tịch CLB-HAGL Đoàn Nguyên Đức cho biết: “Ki-a-ti-sắc chính thức về đầu quân cho CLB ngày 19-2-2002, từ đó đến nay anh đã đóng góp không nhỏ cho bóng đá Gia Lai phát triển. Là mẫu cầu thủ lý tưởng của bóng đá không những Thái Lan mà còn của Đông NamÁ, Mặc dù là cầu thủ giỏi nhưng Ki-a-ti-sắc không bao giờ tự cao tự đại, hoà mình với bạn bè và có lối chơi tập thể , đã vào sân thì bao giờ cũng đá bóng hết mình. Khi được nhận chức HLV trưởng năm 2006 vai trò của Ki-a-ti-sắc càng thể hiện rõ, tâm huyết, nhiệt tình, đoàn kết và trách nhiệm, sẵn sàng hướng dẫn và chỉ bảo tận tình cho các cầu thủ khi vào trận đấu và cả trong quá trình tập luyện”. Còn tiền vệ A Huỳnh, cầu thủ trẻ “tài năng” của HAGL thì tâm sự: “Mặc dù A Huỳnh mới về CLB nhưng Ki-a-ti-sắc luôn là “ thần tượng” của anh, bởi ở trong anh luôn hội tụ đầy đủ phẩm chất, đạo đực và tác phong của một cầu thủ của bóng đá chuyên nghiệp. Trong thi đấu hay trong tập luyện anh luôn hoà đồng với anh em trong đội, giúp đỡ cầu thủ trẻ về nghiệp vụ. Ki-a-ti-sắc thực sự là linh hồn của đội bóng Phố núi”.

    Một cầu thủ tài năng, một cầu thủ có đạo đức và nhân cách , luôn hết mình vì màu cờ sắc áo thì việc Ki-a-ti-sắc và những đồng nghiệp của anh nhận được tình cảm ưu ái của người hâm mộ là chuyện dễ hiểu và đáng ghi nhận. Cảm ơn Ki-a-ti-sắc cùng những người bạn của anh đến từ Thái Lan, đã làm cho bá đá Phố núi chuyển động và phát triển. Chia tay anh, người hâm mộ Gia Lai rất mong anh trở lại…

    Lê Quang Hồi

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...