Khi chúng tôi đặt chân tới Phu-kẹt, đa số người dân ở đây đều tay bắt mặt mừng, chào hỏi niềm nở, xúc động khi nhận được thông tin Phu-kẹt đã chính thức đăng cai AFF Cup 2008...
Các nhà báo Việt Nam dù bay từ Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội đều phải nằm chờ ở Cu-a-la-lăm-pơ hay Xin-ga-po từ 7 giờ đến 8 giờ, thậm chí có một số nhà báo còn phải ngủ đêm tại sân bay đến sáng hôm sau mới có chuyến bay tiếp đi Phu-kẹt.
|
|
Toàn cảnh khu du lịch ở Phu-kẹt |
Phu-kẹt được nâng cấp lên thành phố vào năm 2004, dân số khoảng 60.000 người sống trên diện tích 224km2 có những địa điểm du lịch sạch, đẹp. Thành phố này nằm ở phía của đảo Phu-kẹt, bờ biển phía Tây và phía có nhiều bãi tắm sạch dành cho khách du lịch. Có vịnh Cha-long nổi tiếng. Du khách các nước trên thế giới cũng như dân địa phương thường chọn địa điểm này để ngắm cảnh mỗi khi hoàng hôn. Cách đây hơn ba năm, Phu-kẹt đã phải hứng chịu một cơn sóng thần lịch sử, gây nên thiệt hại lớn về người và của. Khi chúng tôi đặt chân tới Phu-kẹt, đa số người dân ở đây đều tay bắt mặt mừng, chào hỏi niềm nở, xúc động khi nhận được thông tin Phu-kẹt đã chính thức đăng cai AFF Cup 2008. Anh Ya, người mà tôi quen tại SEA Games 24 năm 2007 ở Ko-rạt nay chuyển về Phu-kẹt làm cho một công ty chuyên làm bể bơi thông minh cho biết:
“Những người dân ở đây đã và đang quên dần sự kiện bất ổn vừa qua tại Băng-cốc, sẵn sàng chờ đón những ngày thi đấu bóng đá ngay trên các sân cỏ ở quê hương mình. Bóng đá không chỉ có những pha hấp dẫn trên sân cỏ mà thông qua bóng đá, các nước trong khu vực còn có điều kiện giao lưu, hiểu biết nhau hơn”.
Một thượng úy cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở thành phố Phu-kẹt nói với các nhà báo Việt : “Đây là vinh dự cho thành phố, chúng tôi sẽ quyết tâm giữ gìn an ninh, an toàn tuyệt đối cho những người đến trong thời gian này. Mong các bạn luôn nhớ đến thành phố Phu-kẹt một thành phố du lịch nổi tiếng không chỉ có phong cảnh đẹp, thơ mộng mà còn rất mến khách nữa”.
Bài và ảnh: XUÂN GỤ (Từ Phu-kẹt)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận