Thứ Ba, 15/09/2009, 23:40

    Porto đi dễ khó về!

    QĐND Online - Sau những vòng sơ loại kèo dài suốt mùa hè, cuối cùng thì 32 đội bóng tinh tú nhất của châu Âu mùa này lại bước vào cuộc đua tranh nhằm lật đổ ngai vàng của Barca. Rạng sáng ngày 16-9, Porto sẽ có chuyến làm khách được coi là khá nhọc nhằn trên sân Stamford Bridge của Chelsea...

    QĐND Online - Sau những vòng sơ loại kèo dài suốt mùa hè, cuối cùng thì 32 đội bóng tinh tú nhất của châu Âu mùa này lại bước vào cuộc đua tranh nhằm lật đổ ngai vàng của Barca. Rạng sáng ngày 16-9, Porto sẽ có chuyến làm khách được coi là khá nhọc nhằn trên sân của . Ở Premier League và ở giải vô địch Bồ Đào Nha, cả lẫn đều là những đội thuộc “cửa trên”. Còn ở cấp độ châu lục, trong lịch sử đối đầu thì luôn là đội bóng ưa thích của các CLB nước Anh. Với The Blue cũng không phải là một ngoại lệ.

    No image available
    Chelsea không có được đội hình mạnh nhất tối nay, nhưng cửa thắng của họ vẫn được đánh giá cao. Ảnh: Reuters.

    đang có một chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng tại Premier League và một trạng thái tâm lý rất tốt. Năm trận toàn thắng và đang ngự trị trên đầu BXH, ghi được 12 bàn thắng và để lọt lưới 3 bàn, một hiệu suất không thể tốt hơn. Uy tín của ông thầy người Italia càng được củng cố. đang dính án phạt của UEFA, nhưng đấy chỉ là trong tương lai xa còn hiện tại, án phạt chỉ làm các cầu thủ đoàn kết hơn.

    Từ khi mối lương duyên giữa Jose Mourinho và ông chủ người Nga – Roman Abramovich đặt dấu chấm dứt, chưa bao giờ có được sự ổn định như lúc này. Dưới đế chế Ancelotti, The Blue đã trình làng một bộ mặt khác hẳn. Không còn thứ bóng đá thực dụng của “Người đặc biệt”, thay vào đó là bóng đá tấn công quyến rũ, hoa mỹ và uyển chuyển.

    Ở lúc này không còn Jose Mourinho, người đã đưa đến đỉnh cao vinh quang ở châu Âu với chiếc cúp vô địch Champions League mùa bóng 2003/2004. lúc này có tới 5 cầu thủ đã từng là người cũ của là: Deco, Carvalho, Bosingwa, Ferreira, Hilario. Giờ đây họ lại đang ở bên này đầu chiến tuyến và bên kia là đội bóng quê hương nơi đã nuôi dưỡng, đào tạo họ.

    đã làm mưa làm gió ở giải đấu vô địch quốc gia Bồ Đào Nha trong suốt hơn 3 thập kỷ trở lại đây. Ở Bồ Đào Nhà, Porto gần như không có đối thủ, còn ở đấu trường châu Âu, vài năm nay họ gần như chỉ là kẻ lót đường cho những đội bóng “cửa trên” và đặc biệt là những đội bóng Anh. Theo thống kê, với lịch sử vẻ vang của mình đã 26 lần gặp các CLB Anh tại các cúp châu Âu. Họ chỉ thắng 5, hoà 9, và thua tới 12 trận, để lọt lưới 42 bàn và chỉ ghi được 26 bàn.

    Đêm nay sẽ là lần thứ 106 người Anh đối đầu với người Bồ Đào Nha ở cấp CLB. Sẽ lại là một đêm không ngủ của các tín đồ túc cầu giáo. Dẫu biết rằng mọi sự so sánh trước trận đấu chỉ mang tính tương đối, nhưng đây hứa hẹn sẽ lại là một trận đấu khó khăn của trên đất Anh. Lịch sử đang đứng về phía người Anh, lợi thế sân nhà đang thuộc về The Blue. Cùng với một chuỗi thành tích ấn tượng của Chelsea, thì công việc “đánh cắp” được 1 điểm chứ chưa nói gì đến 3 điểm ngay trên sân Stamford Bridge  của Porto là điều không tưởng.

    Dự đoán: 3-1

    Trần Minh Mạnh

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...