Thứ Hai, 19/03/2007, 21:56

    Qua 3 vòng đầu Petro Vietnam Gas V-League 2007: Đằng sau những bất ngờ...

    Mới qua 3 vòng mở màn, còn khá sớm để đưa ra đánh giá chính xác và đầy đủ nhất về thế cuộc Petro Vietnam Gas V-League 2007. Tuy nhiên, sau 21 trận đấu, với những gì mà 14 đội bóng đã thể hiện, có thể thấy việc phân tốp mạnh-yếu bắt đầu hình thành dù đã có không ít bất ngờ xảy ra.

    Mới qua 3 vòng mở màn, còn khá sớm để đưa ra đánh giá chính xác và đầy đủ nhất về thế cuộc Petro Vietnam Gas V-League 2007. Tuy nhiên, sau 21 trận đấu, với những gì mà 14 đội bóng đã thể hiện, có thể thấy việc phân tốp mạnh-yếu bắt đầu hình thành dù đã có không ít bất ngờ xảy ra.

    Vòng đấu thứ 3 vừa qua là vòng đấu làm đảo lộn khá nhiều dự đoán của giới chuyên môn. Rất ít người có thể tin rằng, Huda Huế vừa thiếu kinh nghiệm vừa không có đường nét rõ rệt trong lối chơi ngoài "bài" phòng ngự số đông lại có thể giành điểm (chứ chưa nói đến thắng lợi) khi phải hành quân đến sân Vinh gặp chủ nhà Tài chính Dầu khí (TCDK) Sông Lam Nghệ An. Cũng không nhiều người hình dung được kịch bản của cuộc đọ sức giữa Khatoco Khánh Hoà và Đà Nẵng trên sân Nha Trang khi chủ nhà ngược dòng ngoạn mục và đoạt trọn 3 điểm ở những phút cuối cùng. Lại càng khó đoán hơn về hai chuyến làm khách của đương kim vô địch Đồng Tâm Long An, Bình Dương (cùng thắng 2 trận đầu) khi họ bị các tân binh Đồng Tháp và Halida Thanh Hoá chia điểm với cùng tỉ số 0-0. Đấy là chưa kể việc Hà Nội ACB rất khát điểm bị Pisico Bình Định đánh bại ngay trên sân nhà hay Đạm Phú Mỹ Nam Định giàu tham vọng phải chia điểm ở Thiên Trường trước Hoà Phát Hà Nội. Vòng 3 ghi nhận thành công đáng kể với các đội mới lên hạng và thực sự là vòng đấu của những bất ngờ.

    Người hâm mộ có thể đặt câu hỏi: liệu sẽ có chuyện "ân tình" đằng sau những bất ngờ này, đặc biệt là trận đấu giữa TCDK Sông Lam Nghệ An và Huda Huế, hai đội trước đây vẫn có mối quan hệ khá hữu hảo ? V-League vừa khai mạc, nhưng sức ép đã sớm dồn lên vai những đội thuộc nhóm "gồng mình trụ hạng" như Huda Huế. Áp lực với đội bóng cố đô càng lớn hơn sau 2 trận không ghi nổi bàn thắng, chỉ giành được 1 điểm và có nguy cơ trôi xuống đáy bảng xếp hạng nếu trắng tay khi ra Vinh. Dấu hỏi được đặt ra khi so sánh sức mạnh của TCDK Sông Lam Nghệ An với Huda Huế và kết quả trận đấu cũng là dễ hiểu. Nhưng không thể phủ nhận những cố gắng vượt bậc của thầy trò Đoàn Phùng khi họ chơi rất nỗ lực, chắt chiu từng cơ hội và đã ngược dòng ngoạn mục. Theo báo cáo của ban tổ chức sân, đã có khoảng 7000 khán giả đến sân Vinh, một con số không thấp chút nào nếu so với mùa V-League trước. Điều đó chứng tỏ cổ động viên xứ Nghệ đã dần khôi phục niềm tin với đội bóng và có lẽ các cầu thủ cũng không muốn làm phụ lòng khán giả nhà. Vậy, hãy cứ tin rằng, bất ngờ mà Huda Huế tạo ra xuất phát từ yếu tố chuyên môn đơn thuần.

    Những kết quả "lệch sóng" của vòng 3 khiến khoảng cách giữa các đội không quá xa, nhưng đằng sau những bất ngờ ấy, dựa trên thực lực và vị trí của 14 đội trên bảng xếp hạng, có thể thấy việc tách tốp đang dẫn rõ rệt. Ba đội được xếp vào nhóm "đại gia" là Đồng Tâm Long An, Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai đã có thế đứng ở 3 vị trí dẫn đầu, khẳng định sức mạnh và tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch. Đà Nẵng đứng chung trong "nhóm 4 điểm" với TCDK Sông Lam Nghệ An, Huda Huế, Pisico Bình Định, Huda Huế và Khatoco Khánh Hoà cho thấy, đội bóng sông Hàn vẫn chưa sẵn sàng và chưa hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một ứng cử viên vô địch đúng nghĩa. Trong nhóm 5 đội đồng điểm này, ngoài Huda Huế, 4 đội còn lại đủ khả năng trụ hạng vững vì tiềm lực mạnh và chỉ tiêu của họ cũng vừa sức: lọt vào tốp 5. Xen giữa nhóm 4 điểm, Đạm Phú Mỹ Nam Định, Hoà Phát Hà Nội đang có cùng 5 điểm cũng là hai đội không đến nỗi yếu. Đáng chú ý, Hoà Phát Hà Nội năm nay tỏ rõ quyết tâm "leo cao" và HLV Vương Tiến Dũng thậm chí còn từ bỏ lối chơi phòng ngự như các mùa trước để chỉ đạo học trò của mình đá tấn công. Nhưng đại biểu của Thủ đô dường như chưa đủ tầm để trở thành "đại gia" và họ cần thận trọng nếu không muốn "ngã đau" vì đã "mạnh dạn" đặt chỉ tiêu hơi quá sức: giành huy chương.

    Cuối cùng, nhóm 4 đội đang đứng cuối bảng là Halida Thanh Hoá (3 điểm), Đồng Tháp (2 điểm), Hà Nội ACB, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (0 điểm) phải phấn đấu hết sức để không bị chôn chân quá lâu trong nhóm cầm đèn đỏ. "Sống chung với lũ" là cảm giác không dễ chịu chút nào và nếu cứ thua liên tiếp thì không loại trừ khả năng các đội này sẽ gặp khó khăn khi bị "đánh hội đồng", đặc biệt là Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, đội đã phải chơi cả 3 trận đầu trên sân khách vì lý do chẳng ra sao: phải nhường sân Quân khu 7 cho... liveshow của ca sĩ Hàn Quốc Bi-Rain.

    Qua 3 vòng đấu, có thể thấy, chất lượng chuyên môn chưa hẳn đã đáp ứng được sự kỳ vọng, nhưng tính ganh đua giữa các đội rất quyết liệt, thậm chí một số trận còn nóng trên mức cần thiết. Đã có tổng cộng 181.500 lượt khán giả đến sân (trung bình 8643 người/trận) là con số tích cực, thể hiện sức hút của V-League và hy vọng, những vòng tiếp theo, sẽ còn nhiều bất ngờ và kịch tính thực sự để tạo dựng hình ảnh đẹp cho V-League./.

    Đức Hiếu

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...