Qua ba tầng trời thấy con cua chạy dọc/ Con gái con trai không múa hát theo khèn/ Con sâu đo to hơn ngôi nhà sàn Pụt ở/ Qua ba tầng trời lời thương cất lên từ mắt/ Con cháu Pụt đi bằng đầu/ Con cháu Mo đi bằng tay/ Không có ngày có tháng...
Qua ba tầng trời
Qua ba tầng trời thấy con cua chạy dọc
Con gái con trai không múa hát theo khèn
Con sâu đo to hơn ngôi nhà sàn Pụt ở
Qua ba tầng trời lời thương cất lên từ mắt
Con cháu Pụt đi bằng đầu
Con cháu Mo đi bằng tay
Không có ngày có tháng
Qua ba tầng trời thả ba ba vào hốc cây
Lá ngón xanh thành ngon ngọt
Con trâu trắng ngậm cỏ nhìn trời
Người với người không lời qua tiếng lại
Qua ba tầng trời cỏ dại thành rau
Nỗi đau được mài ra thả vào khoảng trống
Chiến tranh không có chỗ cho mình.
Qua ba tầng trời
Tất cả đều không như lời Pụt kể.
HOÀNG CHIẾN THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận