Thứ Sáu, 17/01/2014, 19:55

    Quả bóng vàng - Lẽ công bằng ở đâu?

    QĐND - C.Rô-nan-đô đã rơi nước mắt khi nâng Quả bóng vàng lộng lẫy trên tay. Sao năm 2008, lần đầu tiên nhận giải thưởng Quả bóng vàng, Rô-nan-đô không khóc? Anh xúc động vì mừng vui hay vì nỗi buồn tủi, ấm ức đã được xua tan?...

    QĐND - C.Rô-nan-đô đã rơi nước mắt khi nâng Quả bóng vàng lộng lẫy trên tay. Sao năm 2008, lần đầu tiên nhận giải thưởng Quả bóng vàng, Rô-nan-đô không khóc? Anh xúc động vì mừng vui hay vì nỗi buồn tủi, ấm ức đã được xua tan? Người đàn ông 27 tuổi đã có một con trai và vợ chưa cưới không còn hồn nhiên như thuở đầu đời cầu thủ; anh đã ở tầm cao mới của nhận thức già dặn để hiểu cái giá phải trả, hiểu giá trị của những nỗ lực suốt 6 năm lăn lộn cật lực thi đấu và luyện tập, quyết liệt giành giật để một lần nữa trở lại tuyệt đỉnh danh giá. Nước mắt là của niềm vui-niềm vui chiến thắng chính mình và niềm vui chinh phục bảng giá trị mới của thế giới bóng đá.

    Trao Quả bóng vàng cho Rô-nan-đô có xứng đáng? Người ta đã bàn quá nhiều về chuyện này với lô cốt tiêu chí là thành tích của đội bóng. Đúng vậy, bóng đá là môn chơi tập thể, người đóng góp nhiều nhất vào lối chơi và thành tích của đội bóng đáng được tôn vinh. Nhưng tiêu chí này từ lâu không còn được coi là quyết định. Quả bóng vàng kết hợp giữa FIFA và Báo France Football (Bóng đá Pháp) đã nâng cấp, hoàn thiện hệ tiêu chí mới: Giá trị của Quả bóng vàng là sự tổng hòa của tài năng, thành tích cá nhân cùng sự đóng góp của cá nhân đối với đội bóng. Đó là lý do L.Mét-xi liên tục 4 năm liền đoạt giải thưởng Quả bóng vàng, mặc dầu có năm (như 2010) Barcelona của anh không đoạt Cúp Champions League và đội tuyển Ác-hen-ti-na của anh cũng bị loại trước bán kết World Cup, có năm (2012) vì không phải là cầu thủ mang quốc tịch Tây Ban Nha, anh không được góp mặt trong đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch Euro...

    Giải thưởng cho cá nhân cầu thủ tài năng nhất, chơi hay nhất không mâu thuẫn với bản chất tập thể của bóng đá. Giải thưởng cho đội bóng có thành tích cao nhất đã có những chiếc cúp ở các loại giải nội địa, châu lục và thế giới. Giải thưởng của FIFA cho cá nhân người tạo nên thành tích tập thể 2013 mang tên "HLV bóng đá nam xuất sắc nhất" đã được trao cho HLV J.Hây-két, người đưa Bayern Munich đoạt "cú ăn 5" mùa bóng 2012-2013. Xem ra cũng có lý về sự công bằng đấy chứ!

    Nhiều năm nay, kể từ năm 2008 khi C.Rô-nan-đô đoạt Quả bóng vàng lần đầu tiên, cặp đôi L.Mét-xi và C.Rô-nan-đô đã là những cái tên được người hâm mộ toàn thế giới nhắc đến hằng ngày như hai ngôi sao sáng nhất trong bầu trời bóng đá. Vì họ đá quá xuất sắc nên mọi người ngưỡng mộ và đó là cơ sở của những lý lẽ cho rằng, giải thưởng trao cho Rô-nan-đô năm nay có phần cảm tính. Về điều này hãy rất lưu ý đến thành phần được tham gia gửi phiếu bầu chọn. Họ là các nhà báo đại diện cho báo giới thể thao các quốc gia, các HLV và đội trưởng các đội tuyển quốc gia. Không dám nói đối tượng nào trong số này hiểu bóng đá hơn đối tượng khác, chỉ xét số phiếu các HLV và đội trưởng thì C.Rô-nan-đô đều giành được tỷ lệ cao nhất vượt trên Mét-xi và Ri-bê-ry. Điều đó chứng tỏ những người chơi bóng đá đánh giá ai cao nhất và phía sau đó là họ cần ai nhất. Thế đâu phải là cảm tính. Xét về lối chơi, khả năng hòa nhập, có thể nói với sự đa năng, toàn diện về kỹ năng cùng thể lực, C.Rô-nan-đô có ưu thế hơn tài năng siêu việt của L.Mét-xi. Đội bóng nào chẳng ước muốn trong đội hình mình có Rô-nan-đô.

    Kết quả Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng còn cho thấy giới HLV, cầu thủ và nhiều nhà báo không mấy xem trọng những rắc rối cùng tật làm mình làm mẩy của Rô-nan-đô. Thế giới hiện đại là vậy, con người luôn phấn đấu vươn lên đỉnh cao trong chuyên môn đáng được yêu quý, tôn vinh. Thêm nữa, Rô-nan-đô không vi phạm pháp luật và kỷ luật của CLB, anh đã từng "buồn" vì lương thấp, đã từng dọa không đến dự lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA, nhưng cầu thủ cũng như mọi người có quyền đòi hỏi những gì xứng đáng với mình.

    Cuối cùng, có một lý do quan trọng trong sự kiện C.Rô-nan-đô đoạt Quả bóng vàng năm nay đúng là sự sa sút của L.Mét-xi do chấn thương. Chúc mừng người so kè với mình suốt bao năm nay, L.Mét-xi thành thật: "Tôi chẳng có vấn đề gì với việc không có được danh hiệu. Đơn giản là người giỏi nhất đã chiến thắng". Phía trước là một nửa quyết định của mùa bóng Tây Ban Nha và châu Âu 2013-2014, là World Cup Bra-xin, nếu Mét-xi trở lại đúng như thiên bẩm siêu nhân, liệu Rô-nan-đô có vượt được lên? Dẫu gì đi nữa cuộc đua tranh tài năng giữa họ vẫn sẽ tiếp tục, nó sẽ còn đem lại nhiều điều thú vị cho bóng đá, cho người hâm mộ dù có thể họ chẳng có chiếc cúp lớn nào trong tay.

    NGUYỄN MẠNH

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...