Thứ Hai, 20/09/2021, 15:43

    Quà của những trái tim

    Đã thành nếp, năm nay ở huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) tiếp tục có cuộc chào đón Tết Trung thu thật đặc biệt: Người tặng quà và người được nhận quà đều là người khiếm thị và con của người khiếm thị.

    Cơ quan chủ trì là Hội Người mù huyện Đầm Hà, mà Chủ tịch Voòng A Nhì (sinh năm 1990) và Phó chủ tịch Cao Thị Hường (sinh năm 1979) đều bẩm sinh mù màu. 

    Kinh phí bảo đảm quà cho các cháu được huy động từ nguồn xã hội hóa. Bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, Hội Người mù Quảng Ninh và Huyện đoàn thanh niên Đầm Hà là nhóm thiện nguyện do anh Phạm Văn Cường, ở phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả - chủ Tiệm tóc Nam Cường chủ trì. Nhóm này đảm bảo 13 suất quà, mỗi suất gồm một túi bánh (có bánh dẻo, bánh nướng, sữa), một túi quần áo ấm (hai bộ trở lên) và một phong bì 200.000 đồng tiền mặt. Do đang phòng, chống dịch Covid-19, không tổ chức họp mặt tập trung, anh Cường và đại diện đoàn thiện nguyện đã mang toàn bộ số quà nói trên vượt gần 100km để cùng với Ban Chấp hành Hội Người mù huyện Đầm Hà chuyển tới tận tay các cháu vào ngày 19-9, để kịp chào đón Tết Trung thu.  

    Anh Voòng A Nhì và chị Cao Thị Hường tại trụ sở làm việc Hội Người mù huyện Đầm Hà. Ảnh chụp trước tháng 4-2021.

    Anh Voòng A Nhì và chị Cao Thị Hường tại trụ sở làm việc Hội Người mù huyện Đầm Hà. Ảnh chụp trước tháng 4-2021.

    Nếu chỉ giao tiếp qua điện thoại mà không “nhìn mặt gặp người” thì không ai có thể ngờ được rằng, Chủ tịch Hội Người mù huyện Đầm Hà - anh Voòng A Nhì và Phó chủ tịch - chị Cao Thị Hường đều mù bẩm sinh. Hình như tất cả thị lực của họ đã chuyển thành tình yêu thương những người cùng cảnh ngộ, thành giọng nói hào sảng, thiết tha.

    Các anh, chị viết tin nhắn qua điện thoại rất nhanh, nhanh hơn cả nhiều người mắt bình thường mà chúng tôi từng gặp. Thổ lộ sự cảm phục, chúng tôi được chị Hường bày tỏ: Em và anh Nhì đây, khi viết thì sử dụng hệ thống chữ nổi tiếng Việt Braille, bao gồm bảng chữ và con cắm. Khi ghép giấy vào, thì dùng con cắm có đầu nhọn để viết với sự hỗ trợ giọng đọc của điện thoại thông minh, luyện thành quen... Tuy nhiên, sự “đọc thông viết thạo” nhanh chóng trở thành kỹ năng, còn phải nhờ ở cảm xúc nữa. Chúng em làm công tác này, chỉ riêng việc chăm lo quà Tết Thiếu nhi mồng 1-6 và quà Trung thu hằng năm cho các em nhỏ bị khiếm thị cũng như các cháu là con của hội viên, là đã thấy “tay bút” của mình ngày càng điêu luyện, vì nó được nuôi dưỡng bằng sự ấm áp từ những trái tim thiện nguyện đầy yêu thương...

    Bài, ảnh: PHẠM XƯỞNG  

    Phạm Xưởng - CTV Hà Nội
    Từ khóa:Trung thuTrungthu

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...